Kết quả 1 đến 2 của 2
Hybrid View
-
14-02-2013, 14:35 #1Trái tim dũng cảm Guest
Du xuân cùng Thầy và các đồng môn tại Chùa Đông Quang & Gò Đống Đa
Con xin chào Thầy, chào các Đồng môn !
Bài viết đầu năm mới, một lần nữa con xin gửi lời chúc mừng năm mới đến Thầy và toàn thể các thành viên trong gia đình KCTL. !
Năm cũ đã qua...1 năm mà con tự cảm thấy chưa năm nào con khỏe như năm vừa rồi. Làm công việc của 2 người, đi lại liên miên nhưng....không ốm...Mỗi khi gần ốm là lại có Thầy, có các bài luyện của Thầy đã giúp con vượt qua. Con xin cảm ơn ....cảm tạ Thầy....Một năm có nhiều biến cố tưởng như không thể tiếp tục nhưng rồi nhờ có Thầy, có bố mẹ, gia đình, có mọi người...nút thắt lại được mở ra...
Ngày hôm nay may mắn con được "trục vớt" phút cuối để được đi Chùa Đồng Quang và Gò Đống Đa cùng Thầy và mọi người. Cảm thấy trong lòng vui và như vỡ ra nhiều điều. Con có phát biểu câu: "Thầy kể chuyện hay quá,thích quá" khiến cho chị Mộc Lan phải cười và nói:"Em nói như thế khác gì bảo người da đen đen thế)" Vâng, sự thực hiển nhiên nhưng không thốt lên không được.
Chuyến đi vãn cảnh chùa đầu năm hôm nay gồm có : Thầy Nguyệt Quang Tử, Anh Nhuhainguyen, Chị MộcLan, Anh Hanhthong, Chị Hoasentrang, Chị Tamminh, Chị Tiểutrucxinh Chị Linh, Em Dotuong, bạn của chị Linh, bé Bông và tôi.
Thầy dẫn chúng tôi vào Chùa Đông Quang - nơi Thầy đã quy y tại đây. Cũng đúng là Hà Nội...ngõ bé nhưng vào sâu bên trong thì cứ "nở" ra dần và ngôi chùa vẫn giữ được nét cổ kính và không khí thoáng đãng.
Thầy dẫn chúng tôi đi lần lượt các ban. Chắc các đồng môn khác sẽ kể tiếp cho mọi người nghe. Tôi chỉ đúc rút những gì thuộc về cá nhân tôi cảm nhận.
1. Việc khấn vái và công đức trong chùa.
a/ Thầy hỏi các học trò ai sẽ là người đứng ra đọc bài khấn và làm lễ với các ngài bề trên? Có ai thuộc bài khấn Thầy hay khấn khi vào chùa không? Nói cũng thấy xấu hổ nhưng quả thực là tôi không nhớ. Thầy chỉ nói nhẹ nhàng rằng đi với Thầy bao nhiêu rồi mà không nhớ à? Rồi Thầy lại là người giúp các học trò hành lễ. Và lần này chúng tôi ai cũng "lăm lăm" máy ghi âm để ghi lại. --> Bài khấn đã được chị Mộc Lan ghi chép lại ở trong môt bài viết trên diễn đàn.
b/ Việc công đức trong chùa.
Tôi vẫn nhớ ngày xưa từ bé đi đền chùa đã thấy mọi người cầm 1 xấp tiền lẻ đi khấn cầu từng ban, rồi công đức từng ban. Thấy mọi người làm vậy thì mình cũng nghĩ là ....phải là như vậy...đi mà công đức một ban, ban bên cạnh không công đức thì thấy....không ổn lắm.
Nhưng rồi Thầy hỏi: Các cụ bề trên có tiêu tiền đấy không? Hay tiền đấy để cung tiến trùng tu lại chùa? Hay là sợ các cụ không nhìn thấy mình công đức à, mà ban nào cũng phải đặt? Thì à ra thế!quả thực mọi thứ đã được vỡ lẽ.
Rồi chắc hẳn không ít người chúng ta - ngay cả tôi cũng vậy, thỉnh thoảng vẫn cầm 1 xấp tiền lẻ kẹp giữa 2 bàn tay trong khi khấn....vái lấy vái để
Thầy trêu: "Đấy là vái tiền chứ có phải là vái Phật đâu"...
Qua những lần đi với Thầy giờ tôi thấy thoải mái hơn trong việc không phải đổi tiền lẻ, không phải đặt ở tất cả các ban. Mà hãy thành tâm công đức và chỉ cần để số tiền ấy vào một ban là đủ. Tâm xuất thì Phật biết...Vẫn nhớ ngày xưa, ngày chưa biết ngân hàng có dịch vụ đổi tiền mới, tôi có một thói quen là khi thấy đồng tiền lẻ nào mới và "hơi mới" là tôi lại giữ lại để dành khi đi chùa...
Và giờ chắc tôi cũng sẽ ý thức được việc khi chắp tay niệm Phật thì phải thể hiện được sự tôn kính, tránh việc cầm tập tiền lẻ như ở trên đã nói. Và hy vọng mọi người cùng thay đổi nếu ai có mắc phải vấn đề trên ạ.
2. Nỗi buồn của Thầy
Thầy nói Thầy ít khi đi chùa, Thầy chỉ đi một vài chùa và mọi người biết đấy, những ngôi chùa nào Thầy đã từng đến thì Thầy đều đã hóa giải khí xấu nên các bạn sẽ thấy sự khác biệt của khí đất ở từng ngôi chùa là khác nhau.
Đến đâu Thầy cũng thấy sự thiếu hiểu biết của người trần mắt thịt làm ảnh hưởng đến phần linh...Từ việc đến một ngôi nhà nhỏ, bát hương liệu có phải nhà nào cũng làm đúng, đủ ??? Cho đến những ngôi chùa to, việc sắp đặt các pho tượng, đâu phải chùa nào cũng làm đúng, Thầy buồn nhiều về những con người tưởng mình biết nhiều, chỉ đạo hoành tráng nhưng thực ra....đang dần làm sai đi những điều liên quan đến tâm linh...và để thay đổi được những điều ấy ư ??? Khó hay dễ ạ ? Vậy nên Thầy nói bây giờ Thầy không hay đi chùa ...có lẽ là vì "những điều trông thấy mà đau đớn lòng"...
3. Cảm nhận của riêng tôiKhi mới bước vào chùa thì cảm thấy rùng mình và lạnh. Người hơi liêng biêng. Nhưng cảm giác lạ nhất có lẽ là khi đứng trước tượng Thiên thủ Thiên nhãn Phật. Thầy đã làm sạch, hô thần nhập tượng và Thầy có đề nghị với Thiên thủ Thiên nhãn Phật là giúp đỡ các học trò Khai tâm Mở huệ khi tập bài VPLĐTTTNP. Và Thầy cũng đề nghị nếu học trò nào có đủ tầm, đủ năng lực thì xin TTTN về ngồi trên đầu người ấy và giúp đỡ người ấy. Cảm giác sẽ là tê tê trên đỉnh đầu...Sau một lúc nhắm mắt thì....tôi không thấy ai nói xem có thấy cảm giác ấy không. Còn riêng tôi thì tôi thấy cảm giác nóng chưa từng thấy, dọc theo sống lưng, sang ban Mẫu tôi lại thấy dần bình thường trở lại. Hy vọng đấy là một tín hiệu tốt !
Trên đây là một số cảm nhận của tôi. Và tôi đang đón chờ bài viết tiếp theo của các đồng môn được theo Thầy trong buổi du xuân hôm nay. Một lần nữa con xin cảm ơn Thầy đã giúp con "sáng mắt sáng lòng".View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi Trái tim dũng cảm, ngày 19-02-2013 lúc 23:19. Lý do: Sửa câu cho chuẩn ngữ nghĩa
-
36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm
baolinh (15-02-2013),Hạnh An (21-02-2013),hiepqf3 (16-02-2013),hoasen (14-02-2013),Hoasentrang (14-02-2013),lê chí công (10-04-2014),mahalkita (14-02-2013),manhcao277 (14-02-2013),Mộc Lan (15-02-2013),Nganpham (07-04-2013),nghiad99 (15-02-2013),Ngoạn Hiền (15-02-2013),Phương Nam (14-02-2013),rain03 (14-02-2013),Tamhuongthien (14-02-2013),tamminh (14-02-2013),tam_thuc (21-10-2013),thanhphong (01-12-2015),THANHTINH (14-02-2013),ThanhTrung90 (14-02-2013),theoThầy (14-02-2013),thuyttkd (16-02-2013),Tieutrucxinh (15-02-2013),tranhung266 (14-02-2013),Tuệ Không (16-02-2013),Vidieu (18-02-2013),ĐINHQUANG HIỆP (14-02-2013)
-
14-02-2013, 20:14 #2Mai Hoa Guest
Cảm ơn bạn đã viết bài này, tiếc là mình không được tham gia.Cũng lâu rồi mình không hay đi chùa nữa có lẽ cũng vì không còn cảm thấy thanh tịnh ở đó nữa. Ngày rằm mùng một hay lễ tết, chùa nào cũng ồn ào náo nhiệt, đặc biệt là những người khấn thuê, họ khấn nghe thật vui tai nhưng khấn cho 10 nhà thì nội dung giống nhau cả 10 chỉ trừ đổi mỗi tên. Cả việc viết sớ để dâng cũng vậy, nhớ hồi chưa lấy chồng, mình nhờ họ viết sớ xin một số việc mình đang mong muốn hoàn thành thì cuối cùng các cụ ý viết 1 loạt, nào là sẽ lấy chồng, xinh đẹp, giàu sang, .. mà mình có bao giờ đi chùa xin những cái đó đâu. Hôm nào chắc phải nhờ thầy hay các bạn học trò liệt kê những ngôi chùa đã được thầy hóa giải khí xấu rồi mình sẽ đến vào đó vào ngày bình thường. Smile
-
10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mai Hoa
hiepqf3 (16-02-2013),hoasen (15-02-2013),Hua Toan (14-02-2013),Mộc Lan (15-02-2013),Phương Nam (15-02-2013),theoThầy (14-02-2013),Tieutrucxinh (15-02-2013)