Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,623 Times in 446 Posts

    Mặc định Thêm một việc làm đầu năm mới đầy ý nghĩa..

    Ngày mồng 4 Tết, từ Nghệ An ra đến Hà Nội lúc chiều. Tối tôi đưa cả nhà đến chúc Tết gia đình Thầy. Được một lúc thì có Linh đến. Chả là mấy lần (kể cả chiều nay) Thầy có hẹn qua nhà bố mẹ Linh, nhưng lại không qua được. Linh nói rằng ở nhà thấy không yên nên chạy đến Thầy. Tôi không hiểu có chuyện gì, nhưng thấy Thầy quyết định đến nhà Linh ngay, tôi cũng vội chạy theo để được cùng Thầy tới đó. Y Xuân cũng muốn đi, nhưng gấp quá rồi, không chờ nữa. Với lại hai thầy trò đi cho nhanh.
    Vừa vào đến đầu ngõ đã thấy bao nhiêu là vong, âm khí nặng nề. Qua kiểm tra thì được biết: Khu vực này trước đây người ta đổ rác, giờ không đổ nữa, chỉ còn là bãi rác bẩn. Nhiều vong trong bãi rác này.
    Thầy nói: Còn một việc nữa, có rất nhiều vong đang bị chìm trong một cái đầm lầy. Những vong này đang chới với, giơ tay lên cao, cần phải cứu. Đúng là phía dưới, xa hơn một chút, có rất nhiều vong đang dần bị chìm xuống…
    Thầy đã cho làm những bè nứa, lao ra để kéo các vong lên. Những vong nào ở xa quá thì ném phao có buộc dây kéo để kéo vào gần bè. Số vong nhiều quá, làm mãi mới đưa được lên hết. Qua kiểm tra thì được biết đây là những tù nhân bị dẫn giải qua đây thì bị sa xuống đầm lầy.
    Các vong khi được cứu lên đều được cho một cái chăn để quấn cho ấm, phục hồi lại sức khỏe, vong nào bị bệnh thì chữa bệnh, cho ăn uống đầy đủ và cuối cùng là phân loại để có biện pháp đối xử cho thích hợp hoặc phương án bố trí nơi ăn ở, việc làm ổn định cho các vong…
    Khu đất phía đối diện cũng có một con hổ đã được Thầy giải thoát, cho đưa về rừng sâu. Thì ra đó là một con hổ được thờ trong một cái đền thờ trên mảnh đất đó. Nay đền thờ đã bị phá bỏ, con hổ không còn nhiệm vụ nữa…
    Đến lúc này thì tôi mới thấy dễ chịu, không còn cảm giác nặng nề như lúc ban đầu. Chắc chắn khí đất đã được Thầy làm sạch, không còn vong, không còn âm khí nữa. Thế đấy, trong khi mọi người đang du xuân, vui Tết, thì Thầy đi chúc Tết bằng những việc làm thực tế, giúp cho cuộc sống ở mỗi gia đình mỗi chúng sinh đều được tốt đẹp, yên ấm. Không những thế mà còn giúp, giải cứu cho các vong ở những nơi đó được thoát nạn dù vong đó có là giặc thì vẫn được Thầy đối xử hợp lý, công bằng.
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  2. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    dangthanhha (20-06-2014),Hanhthong (14-02-2013),Hạnh An (16-02-2013),hiepqf3 (16-02-2013),hoasen (14-02-2013),Hua Toan (14-02-2013),july (15-02-2013),kiencuong304 (14-02-2013),Liên Như (08-10-2014),mahalkita (14-02-2013),manhcao277 (04-03-2015),Nganpham (01-05-2013),nganuoc (15-02-2013),Ngoạn Hiền (15-02-2013),Phương Nam (14-02-2013),Tamhuongthien (14-02-2013),tamminh (14-02-2013),thanhphong (01-12-2015),THANHTINH (14-02-2013),ThanhTrung90 (14-02-2013),theoThầy (14-02-2013),thuyttkd (14-02-2013),Tieutrucxinh (15-02-2013),tranhung266 (14-02-2013),TruongKhoat (14-02-2013),Vidieu (18-02-2013),yeucon! (16-02-2013),ĐINHQUANG HIỆP (14-02-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •