Kết quả 1 đến 2 của 2
-
07-02-2013, 08:12 #1
Không hiểu sao ông nội con là bảo có biết Thầy nhỉ?
Thầy ơi! Con kể cho Thầy nghe nhá. Mấy tuần trước cô của con và mấy chị em dâu nhà cô ấy đi gọi hồn bố chồng cô, em gái con nó về nghỉ tết dương lịch, thấy cô đi thì tò mò cũng đi theo. Đến đó gọi mãi bố chồng cô ấy không về, sau đó cô bảo gọi ông nội con thì ông con về và nhập vào em gái con.
Ông nói chuyện với cô nhiều lắm, đến lúc gần về thì ông dặn cô: "về nhắn lại với bà và Ánh mai lên cho ba gặp một tí". Cô con về truyền đạt lại thì hôm sau con, bà nội, em gái con, và cả cô của con đi đến chỗ áp vong để gọi hồn ông về.
Khi vào lớp học, con được chứng kiến và nghe nhiều câu chuyện về hậu quả của việc áp vong gọi hồn nên con cũng không mấy đồng tình với vấn đề này. Hôm đó là lần đầu tiên con đi áp vong gọi hồn. Con tưởng tượng, sẽ có một ông Thầy hoặc một bà Thầy ngồi và khấn vái rồi gọi hồn cho từng người về nhưng khi đến nơi thì không phải thế, không giống với hình dung của con tí nào Thầy ạ. Con bước vào nhà Thầy ấy thì toàn thấy người đi gọi hồn, đông lắm, có nhà đi 4-5 người nhưng có nhà thì đi tới 20 người, họ ngồi quây quần với nhau trên sàn nhà rộng khoảng 40m2. Ai đến thì mua ít lễ hoa quả, bánh kẹo rồi đi lên tự đốt nhang và thắp trên bàn thờ trên tầng 2 rồi đưa cho vợ của Thầy ấy tờ giấy nhỏ có ghi tên người muốn gọi về, năm mất và an táng tại địa chỉ nào ( Vì Thầy ấy đi vắng nên vợ Thầy làm thay). Khoảng 10 phút sau, con thấy cô ấy đi xuống cầm một xấp giấy, đọc hết thông tin từng tờ giấy của từng gia đình một. Đọc liên tiếp đến hết. Đến ông con, cô ấy vừa đọc dứt lời thì con thấy em gái con nó lắc lư, đầu cứ quay vòng tròn. rồi quay sang nắm tay bà nội con khóc. Một lúc sau thì nói chuyện với mọi người vui vẻ lắm. Con sợ trường hợp bị nhầm vong như Thầy có kể nên con còn hỏi mấy chuyện của quá khứ mà chỉ ông con mới biết để xem có đúng là ông không. Thật bất ngờ là ông con còn nhớ hết những chuyện đó, thậm chí là cả từng câu nói mà ông hay nói với tụi con ông còn nói lại được, những đồ chơi mà ông làm cho con, ông cũng nhớ hết. Ông còn vẽ lại hình mà hồi con còn nhỏ ông dạy con nữa.
Khi nói chuyện đến Hưng Vinh thì ông con khen Hưng Vinh ngoan lắm. Con cũng nói với ông là không hiểu sao cứ về nhà nội thì Vinh khóc đêm suốt, từ 11h đến 2-3h sáng mới ngủ. Thì ông quay sang nói con bảo Thầy giúp cho. Con mới hỏi " ông biết Thầy của cháu ah?" thì ông bảo ông biết. Con lại hỏi tiếp " Ông gặp Thầy cháu chưa?" ông bảo " Ông được gặp rồi". Thật lạ là đến cả ông của con cũng biết Thầy.
Mà ông con bị ho và đau chân từ ngày xưa đến giờ vẫn chưa khỏi. Hôm đó con thấy ông đau, con cũng ngồi chữa cho ông nhưng không đỡ Thầy ạ. Lúc nào Thầy giúp con chữa bệnh cho ông con với ạ. Bệnh của ông con nặng lắm, con thấy ông đau chân, con bóp chân cứ chạm nhẹ là ông kêu đau. Thầy khám và chữa cho ông con với nha Thầy.View more the latest threads:
Cuộc đời chẳng có là bao
Cũng như giấc mộng tan vào hư không
-
45 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh
baolinh (08-02-2013),dietmatam (07-02-2013),heculer (07-02-2013),hiepqf3 (16-02-2013),Hoan (12-02-2013),hoanlinh (08-04-2021),hocdao (08-02-2013),honglien (11-12-2015),hongvulien (08-02-2013),huusuantam (10-08-2014),kiencuong304 (21-02-2021),kienvang00012003 (05-03-2013),linhle264 (01-03-2013),loan74 (07-02-2013),mahalkita (07-02-2013),manhcao277 (07-02-2013),manhtuongngo (12-05-2025),newebook (19-03-2014),Ngô Minh Thành (05-05-2014),nhuhainguyen (07-02-2013),Phương Nam (07-02-2013),quangdam (08-02-2013),tamanh (08-02-2013),tamminh (08-02-2013),tam_thuc (25-10-2013),Thanh Ha (16-02-2013),THANHTINH (08-02-2013),ThanhTrung90 (08-02-2013),thànhtâm (09-02-2013),theoThầy (08-02-2013),Thien Nghia (16-10-2014),tiendung23680 (23-08-2014),tinhtamtuluyen (21-02-2018),tranhung266 (07-02-2013),Tule (02-03-2013),tuluyenthantam (08-10-2024),Vidieu (13-02-2013),xuangiang14 (07-02-2013),yeucon! (08-02-2013),Đại Minh (02-01-2014),ĐINHQUANG HIỆP (07-02-2013)
-
07-02-2013, 23:06 #2
Chỉ có người trần tục là không biết hoặc biết rất ít về Thầy thôi.
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
Dieu Minh (09-02-2013),hiepqf3 (16-02-2013),Hoan (12-02-2013),hoangphi (09-03-2015),hoanlinh (08-04-2021),hocdao (08-02-2013),honglien (11-12-2015),hongvulien (08-02-2013),Hua Toan (08-02-2013),kiencuong304 (21-02-2021),lê chí công (27-04-2022),linhle264 (01-03-2013),manhcao277 (08-02-2013),Nam Thảo Chi (26-05-2017),newebook (19-03-2014),Ngoạn Hiền (24-03-2014),Phương Nam (08-02-2013),quangdam (08-02-2013),tamanh (08-02-2013),tamminh (08-02-2013),tam_thuc (25-10-2013),Thanh Ha (16-02-2013),THANHTINH (08-02-2013),ThanhTrung90 (08-02-2013),thànhtâm (09-02-2013),Thien Nghia (16-10-2014),tinhtamtuluyen (21-02-2018),tranhung266 (08-02-2013),Tuệ Không (16-02-2013),Tule (02-03-2013),TuMinh (01-09-2018),turaunt (02-04-2013),Vidieu (13-02-2013),vuvantuminh (08-02-2013),yeucon! (08-02-2013),ĐINHQUANG HIỆP (14-02-2013)