Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Đang ở
    Ha Noi
    Bài viết
    58
    Cảm ơn!
    1,823
    Thanked 1,203 Times in 63 Posts

    Mặc định Có ai liều và ngốc xít như mình không?

    Mình về quê để ra mộ thắp hương, mời tổ tiên, ông bà về ăn tết. Kế hoạch là đi tầu về và có bạn ra đón, nó sẽ đưa mình ra mộ, sau đó dẫn đi chơi. Chẳng hiểu sao, lúc tàu đến, đợi mãi mà không thấy nó đâu, gọi điện thoại thì “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Bực không chịu nổi, bắt xe về một mình, bảo bác tài xế phi thẳng ra nghĩa trang. Nghĩ gần tết, chắc mọi người cũng ra mộ đông, ai ngờ, ra đến nơi thấy nghĩa trang hầu như không có bóng người, cũng hơi hoảng. Xuống xe, gọi điện luôn cho thầy “Thầy ơi, con đang ở nghĩa trang, thầy bảo vệ con với”. Thầy bảo mình nhắm mắt lại và cảm nhận, thầy sẽ về để bảo vệ. Nhưng mình không cảm nhận được, tệ thật đấy. Thầy bảo cứ yên tâm, cũng thấy đỡ sợ. Lúc ở mộ, khi đã đặt lễ và thắp hương xong, nhìn ra xung quanh thấy vắng te. Nhắn tin cho thầy “Thầy ơi, con đang ở mộ một mình, thầy ở bên con thầy nhé”, thầy bảo “Thầy vẫn đang ở bên cạnh để bảo vệ”. Chẳng hiểu sao lúc đấy mình lại nghĩ ra một ‘tối kiến’ là : Hay mình thử ngồi thiền ở đây xem có cảm nhận được gì không? May vẫn còn tỉnh táo nhắn cho thầy “ Thầy ơi, con thử ngồi thiền ở đây nhé”. Thầy bảo “Không được. Về càng sớm càng tốt”. Mình cứ nghĩ, phải đợi hết hương mới được hóa vàng. Hỏi thầy “Con có được hóa vàng trước khi hết hương không?”. Thầy bảo “Được. Chỗ đấy vắng người, nếu có người đến thì còn sợ hơn cả ma. Về ngay”. Lúc hóa vàng xong, thấy bụi, khói tứ tung. Muốn quét dọn cho sạch rồi mới về. Nhưng thầy gọi điện hỏi đã ra khỏi nghĩa trang chưa, mình bảo “Con chưa, con muốn quét cho sạch đã”. Thầy bảo “Về ngay, về ngay”. Bắt đầu thấy sợ. “Con xin lỗi ông bà và bố, con phải về đây”. Thế là ù té chạy. Ra đến đầu nghĩa trang thì gặp bác quản trang, quay lại nói với bác “Bác ơi, cháu có ít lễ gửi ở mộ, lát bác qua lấy nhé”. Bác hỏi ở mộ nào, mình bảo “ở mộ bố H ạ”.Bác lại hỏi “Thế cháu là con gái bố H à?”, bác nói bác là bạn của bố từ ngày xưa (Cũng nghe bố mình kể rồi), bác hỏi mình về bằng gì rồi bảo ngồi đây uống nước cùng bác, lát con bác đến thì bác bảo chở ra bến xe. Không có ý định nhờ, nhưng cũng ngồi nói chuyện với bác một lát, bác kể chuyện ngày xưa của bố và bác cho mình nghe. Khoảng 10 phút, mình xin phép ra về, định về luôn. Nhưng đi được một đoạn thì lại gặp anh con bác (họ hàng xa) đi làm đồng, anh ấy nhận ra mình. Thế là lại về nhà bác ăn cơm và nói chuyện đến chiều mới về. Mọi việc đều ngoài kế hoạch, cứ như là có ai đó đã sắp đặt từ trước, níu kéo mình ở lại. Khi đang ở nhà bác thì thầy gọi điện một lần nữa hỏi mình đã ra khỏi nghĩa trang chưa. Mình bảo con đang ở nhà bác con. Lúc đấy mới thấy thầy yên tâm. Mình cảm động lắm, thầy đã rất lo lắng cho mình. Thầy là một người thầy thật đặc biệt. Nghĩ lại mà thấy hãi, không hiểu sao lúc ở mộ mình lại muốn thử ngồi thiền. Nếu lúc đó mà ngồi, chắc khí xấu sẽ xâm nhập vào người, và nếu như có nhìn thấy vong thì chắc cũng ngất xỉu tại trận vì mình chưa nhìn thấy vong bao giờ và rất sợ ma. Nhà mình vẫn còn một vấn đề khá lớn mà chưa giải quyết được, thầy vẫn luôn ở bên cạnh để bảo vệ mình. (Trước khi đi, mình đã hỏi ý kiến của thầy, thầy khuyên không nên đi vì khá nguy hiểm, nhưng “Nhiệm vụ đã giao cho con rồi, con đã nhận lời, con không thể không đi, thầy bảo vệ con được không?” Và thầy đã đồng ý.)

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoasen

    baolinh (07-02-2013),changer (07-02-2013),chieuthuvang08 (10-05-2014),dietmatam (07-02-2013),heculer (07-02-2013),Hoan (07-02-2013),hoatran (23-04-2020),hoàng yến Huỳnh (18-03-2013),hocdao (08-02-2013),hongvulien (07-02-2013),Hua Toan (07-02-2013),linhle264 (17-03-2013),loan74 (07-02-2013),mahalkita (07-02-2013),manhcao277 (07-02-2013),nguyenbinh82cm (14-04-2019),nhuhainguyen (07-02-2013),Phương Nam (07-02-2013),sakura_nhatrang (18-02-2013),Tamhuongthien (07-02-2013),tamminh (07-02-2013),thanhphong (02-08-2014),THANHTINH (08-02-2013),theoThầy (08-02-2013),Tieutrucxinh (26-06-2013),tranhung266 (07-02-2013),Vidieu (13-02-2013),ĐINHQUANG HIỆP (07-02-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •