Kết quả 1 đến 1 của 1
-
02-02-2013, 23:45 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Ngày học đặc biệt đầu tiên và lần đầu tiên theo Thầy đi làm việc.
Hôm nay là một ngày đi học đặc biệt đầu tiên của Vidieu, là ngày học tổng kết năm của lớp học vô thời hạn KCTL, và cũng là ngày may mắn được theo Thầy đi làm bàn thờ cho nhà Chú Quang ở Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây.
Buổi sáng, lớp học KCTL diễn ra theo thời khóa biểu nhưng có sự tham gia của Bác Vinh, Bác Hải. Hai Bác từ Thái Bình lên thăm lớp, chính Bác Vinh, Bác Hải là hai chiến binh trong cuộc chống tà năm xưa. Được nghe Hai Bác kể lại những ngày tháng chống tà hào hùng mà trong lòng tự nhủ “các chiến binh thật là dũng cảm, mặc dù trước khi vào trận đánh được Thầy cho biết cuộc chiến này nguy hiểm tới tính mạng cả phần thực và phần linh nhưng các Bác vẫn quyết tâm đánh Tà đến cùng, đúng là chỉ có học trò của Thầy mới đủ dũng cảm và kiên cường như thế”. Các Bác còn kể cho cả lớp nghe về những khó khăn của lớp học KCTL ngày trước và sự quyết tâm theo học của các học trò như thế nào, tình cảm của các học trò dành cho Thầy tới nay vẫn còn rất nhiều như thế nào…Buổi học này, Vidieu còn được biết thêm về các phần thưởng trong không gian như phần thưởng mang tên Thầy “Minh Nguyệt Kim Tinh”, phần thưởng cao nhất Thầy đặt là “Hộ Pháp Lương tri”, phần thưởng cao nhất Thầy đặt cho cả gia đình là “Hộ pháp Lương tri toàn gia”, người trần tụcđã được thưởng huân chương cao nhất là huân chương Quân Công hạng 3 (Phục Long đã được trao tặng trong đợt chống tà năm xưa)… Thầy Còn kể cho nghe về Không Lộ Đại Sư (Thâỳ gặp ở chùa Keo Thái Bình), qua hành động của Thầy đối với Không Lộ Đại Sư, Con thấy rất cảm động trước tấm lòng cao cả của Thầy, đúng là “Thầy của Con chỉ có một mà thôi”
Thật là may mắn, buổi chiều Con lại được theo Thầy đối với Con là được đi học, còn đối với Thầy, Anh Hocdao, Anh nhuhainguyen, Anh xuangiang14, Chi Nganuoc, Chị Huongvdl lại là đi làm việc. Đúng 14h30 cả nhà theo Thầy lên nhà Chú Quang ở Chúc Sơn làm bàn thờ giúp gia chủ (gia đình có rất nhiều phúc đức và có nhiều người đang làm việc ở quân đội trong không gian). Hôm nay đường hơi đông nên cả đoàn tới nơi hơi muộn, tới nơi Thầy bắt tay vào việc luôn mà chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức sau một đoạn đường dài ngồi trên ô tô). Đầu tiên, VD theo Thầy ra khu mộ nhà gia chủ, khu mộ gồm 2 nơi thuộc hai khu vực khác nhau được quản lý bởi hai Thần linh. Tại khu mộ thứ nhất, được gia chủ giới thiệu từng ngôi mộ là ông, cụ, kị…của chú Quang. Thầy gọi thần linh, ông bà, cha chú, cụ kị…nhà gia chủ về để làm việc (cụ thể làm việc như thế nào thì VD xin nhường lại cho Anh hocdao, người biết và hiểu rõ nhất). Là lần đầu tiên được theo Thầy đi làm việc nên VD chú ý quan sát xem thế nào chứ không chú ý quan sát xung quanh khu vực mộ phần. Trong lúc Thầy làm việc, VD thấy ấn đường căng tức, thi thoảng giật giật. Thầy còn cho biết thêm, lúc nãy khu vực này sáng hẳn lên. Xong khu vực này, Thầy trò lại qua khu mộ thứ hai, Thầy đang làm việc thì VD nghe loáng tháng Anh hocdao nói với Thầy ngoài kia có lửa cháy. Thầy trò qua xem, thì ra nhà gia chủ có hai ngôi mộ đặt đúng lên lưng con rồng. Sau khi Thầy hô “…”con rồng cựa quậy và dịch khỏi vị trí ban đầu nằm ôm trọn lấy khu vực mộ. Hai ngôi mộ được xây nằm trên lưng con rồng tuy rất tốt mà lại không tốt bởi vì theo Thầy nói :"Khi khí quá vượng thì lại trở thành không tốt". Thế mới hiểu được cái câu “tốt mà không tốt, tốt mà chưa hẳn tốt…”Tại khu vực này, khi Thầy làm việc VD không thấy ấn đường căng tức như lần trước nhưng thấy ở ấn đường gợn gợn lăn tăn như sóng ở trên mặt hồ vậy. Xong việc ở khu mộ, Thầy lại tiếp tục về nhà đo tâm nhà, trấn đất bằng đá, đá xanh, đá đỏ, đá vàng, đá trắng, đá đen (viên đá vàng được đặt ở trung tâm còn mỗi viên đá khác được đặt phù hợp với một hướng của ngôi nhà) cùng với các thiết bị vô cùng hiện đại là la bàn, là thước đo bằng tia laze... Trong lúc trấn đất và gọi năng lượng tốt về nhà gia chủ, Thầy bảo cả nhóm ngồi thiền để cảm nhận. Khoảng 6h15 Thầy hô dừng lại và bảo nhóm chắp tay cảm ơn các bậc bề trên. Lần thiền này VD cũng có một số cảm nhận, khi Thầy hô câu đầu tiên "Ngũ hành Tinh minh trận pháp xuất hiện" VD thấy rùng mình và lạnh toát tiếp theo đó là hai mắt nóng bừng bừng như có lửa ở gần, Thầy hô câu tiếp theo VD thấy cơ thể ấm hẳn lên đặc biệt là phần phía trước, cứ tiếp tục ấm như thế thì bỗng “rắc” một tiếng kêu phát ra từ đốt sống cổ của VD rồi thấy như da cổ được kéo căng ra và vuốt vuốt (các cụ về chữa bệnh ho cho VD, Con thật là tốt số Thầy ạ). Đến đoạn giữa có rất nhiều khí chạy trên đỉnh đầu bách hội (VD lúc đó biết là năng lượng của ngôi nhà đã được tăng lên rất nhiều lần), gần về cuối cơ thể rung lắc nhẹ (có lẽ là ngôi nhà gia chủ được dịch chuyển cho phù hợp nhất). Đang thiền, VD lại nghe loáng thoáng Thầy nói với Anh hocdao: "Có một đám mây lành bay về , dừng ở phía trên nóc nhà này". Thì ra sau khi Thầy làm xong, ngôi nhà sáng quá, một số vị Tiên đi qua dừng lại xem. Trấn đất và dẫn năng lượng tốt vào nhà xong Thầy làm bát hương, mời các vị thần, gia tiên nhà chú Quang, bà cô, ông mãnh…về nhập vào bát hương để mang tài lộc và bảo hộ cho con cháu nhà gia chủ…
Buổi làm việc kết thúc và có mặt tại Hà Nội lúc 22h30 phút, tuy mệt nhưng VD đã được khai sáng rất nhiều, đúng là “đi một ngày đàng học một sàng khôn” và cũng biết thêm được một số điều bí mật mà như Anh hocdao nói là tương lai VD sẽ biết, VD xin phép được kể trong tương lai.
Con xin cảm ơn Thầy đã cho Con một ngày học thật bổ ích, kiến thức đúng là vô biên mà Con được học nhiều hay ít là nhờ có Thầy ban phúc cho ConView more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
dietmatam (04-02-2013),Hạnh An (04-02-2013),heculer (03-02-2013),hiepqf3 (03-02-2013),hoasen (03-02-2013),Hoasentrang (04-02-2013),HoaXuan (04-02-2013),idnguyendien (24-03-2013),july (03-02-2013),kiencuong304 (04-02-2013),Lobbyvietnam (04-02-2013),mahalkita (04-02-2013),manhcao277 (03-02-2013),Mộc Lan (04-02-2013),Nganpham (04-03-2013),nghiad99 (04-02-2013),NguyetQuangTu (03-02-2013),quangdam (03-02-2013),tamanh (04-02-2013),Tamhuongthien (03-02-2013),tamminh (04-02-2013),Thanh Ha (11-02-2013),thanhphong (01-12-2015),THANHTINH (03-02-2013),theoThầy (04-02-2013),thuyttkd (14-02-2013),Tieutrucxinh (03-02-2013),trainghe (04-02-2013),tranhung266 (03-02-2013),TruongKhoat (04-02-2013),ĐINHQUANG HIỆP (04-02-2013)