Kết quả 1 đến 3 của 3
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2012
    Bài viết
    363
    Cảm ơn!
    7,058
    Thanked 9,114 Times in 360 Posts

    Smile Thầy ơi – Con đúng là đã được nhập môn rồi

    Giây phút này đây, khi đang ngồi viết những dòng chữ này Con muốn viết rất nhiều, muốn nói rất nhiều nhưng lại không biết nói biết viết gì cả. Ông Cha dậy “học một biết mười” mà Con thấy mình càng học càng thấy kém, càng học càng thấy kiến thức của mình như hạt cát trên sa mạc cát, để rồi thấy rằng “nói ra từ nào sai từ đó hoặc thiếu trầm trọng”. Con không biết phải dùng ngôn từ như thế nào cho chuẩn xác cảm xúc lúc này của Con. Đáng lẽ chỉ cần nói “VUI” là đủ, nhưng thật ra lại không phải thế…

    Thầy hỏi: “Con đã sẵn sàng vào lớp học chưa?”

    Thầy ơi, đó là ước mong của bao nhiêu người có duyên được biết đến diễn đàn tukhicongdentamlinh.net, có duyên được biết đến Thầy, để có duyên được thì phải TU vô thủy kiếp mà thành. Lúc đó, Con chỉ muốn nói thật to “Con đã sẵn sàng rồi ạ, con muốn lắm, Con ước mong hàng ngày được học tập và hành thiện dưới sự dìu dắt của Thầy”. Nhưng bỗng dưng Con nghẹn đắng, môi run run và cũng như muốn khóc. Con đưa mắt nhìn Anh Lobby Vietnam, đưa mắt nhìn Phục Long rồi chuyển ánh mắt sang nhìn Thầy như muốn cầu cứu, như muốn tìm được sự hướng dẫn để có câu trả lời đúng nhất (vì Con đã hiểu mình nói gì cũng chưa hoàn toàn đúng). Lúc đó, Con muốn hỏi Thầy “Thầy ơi, Con nên vào lớp từ bây giờ hay vào một thời điểm khác ở tương lai? Vào thời điểm nào thì Con đủ bản lĩnh và trí tuệ nhất để thực hiện SỨ MỆNH – Con cứ tạm gọi thế vì từ khi nhận thức được thế giới Con chỉ có một mong muốn ấy mà thôi?” Nhưng Con không dám hỏi, vì Con biết hỏi như thế là sai. Cũng lúc đó, dòng suy nghĩ khác lại hiện lên, được vào lớp học là một điều vô cùng may mắn nhưng Con thấy lo lắng vô cùng, biển học vô biên biết học như thế nào cho khỏi phụ công Thầy, biết hành đạo như thế nào cho xứng đáng là học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử….và hiện giờ mình đã thực sự xứng đáng được “NHẬP MÔN” hay chưa?

    Sau lúc đó, Con vào ngay diễn đàn đợi chờ xem Thầy cho phép NHẬP MÔN chưa vì cứ tự động viên mình là hy vọng đã xứng đáng rồi, mãi vẫn chưa thấy, sáng ngày tiếp theo Con lại tiếp tục vào diễn đàn xem được Thầy cho nhập môn chưa, vẫn chưa thấy gì…thời gian cứ liên tiếp như thế, vẫn chưa thấy gì. Tự dưng lòng buồn miên man, không phải là không được nhập môn mà vì phải có lý do gì Thầy mới làm thế. Có thể Thầy dành món quà bất ngờ cho Vidieu, mà có thể chưa xứng đáng được NHẬP MÔN (lý do này mới là chính đáng thì phải). Vì vậy, sau này khi nào tâp khí công Vidieu cũng tâm niệm “xin Thầy NQT, xin các bậc bề trên giúp Con tu luyện, giúp Con thanh lọc TÂM giúp TÂM thật trong thật sáng” và tự nói với bản thân mình phải cố gắng hơn nữa, phải tu luyện nhiều hơn nữa, phải hành thiện nhiều hơn nữa, phải cố gắng sửa mình hơn nữa…

    Có những món quà luôn gây bất ngờ. Đúng là “Chủ ý trồng hoa, hoa chẳng mọc, vô tình tiếp liễu, liễu xanh tươi”. Hôm nay, khi tới nhà Chị VH gặp được Anh Hocdao và chị Y Xuân mới biết là Vidieu đã được nhập môn từ lâu lắm rồi (Con xin lỗi Thầy, Con thật là có lỗi). Khi chị Y Xuân hỏi: “Con Bé này được nhập môn lâu lắm rồi mà không thấy nói năng gì”, cảm xúc lúc này như vỡ òa trong niềm vui, niềm hạnh phúc, cái cảm xúc không nói nên lời, giống như nước trong chai muốn đẩy tung nút chai để chảy ra ngoài mà chưa được, muốn hét lên thật to nhưng lại không dám (Vì đang ở cùng các AC ). Con cứ tự nói trong tâm “Thầy ơi, Con được nhập môn rồi, con được nhập môn rồi. Thầy tha lỗi cho Con vì giờ này Con mới biết”. Thầy thương Con Thầy đứng ghét Con Thầy nhé. Anh hocdao đã mắng Con rồi (có dậy Con vài câu nhẹ nhàng ạ), Con thấy xấu hổ lắm. Thế mới biết Thầy thương yêu Con nhường nào, mặc dù liên tục mắc lỗi mà Thầy vẫn cho Con được vào lớp học…

    Con vui lắm Thầy ơi, Vidieu vui lắm các ACE ơi, từ nay Con sẽ không phải học từ xa để vừa học vừa sợ sai nữa, từ nay Con sẽ được gặp Thầy và các đồng môn nhiều hơn, từ nay Con sẽ được “mưa trong nắng” nhiều hơn, từ nay Con sẽ phải cố gắng học và làm nhiều nhiều hơn nữa…để mang TÀI – TRÍ – ĐỨC góp phần nhỏ bé xây dựng vũ trụ muôn màu.

    Con vui lắm Thầy ạ, vui quá nên chưa kịp vào diễn đàn để xem mình đúng là được nhập môn chưa thì đã ngồi viết được đoạn cảm xúc ở trên. Viết tới đây, Con vào diễn đàn để post bài thì…hụt hẫng, đúng là Con được ăn quả dưa bở mà lại không phải dưa bở Thầy ạ. Dưới user Vidieu là chữ “KHÁCH” to oạch, Con buồn…Có lẽ Con chưa thực xứng đáng nên bị phạt. Nhưng sáng hôm sau tự dưng Con cứ hát một mình, cả ngày ở cơ quan, Con không hiểu tại sao lại vui thế, thì ra Thầy đã gửi thư “Mấy hôm diễn đàn đổi host nên mất dữ liệu, để Thầy làm lại cho Con”…Giờ thì Con đúng là được nhập môn rồi, Anh Hocdao sáng nay gửi tin nhắn “ Em được nhập môn rồi còn gì”, trên diễn đàn dưới user Vidieu là chữ “NHẬP MÔN”, đúng là Con được nhập môn rồi Thầy ạ. Con cảm ơn Thầy rất nhiều, cảm ơn các ACE đồng môn rất nhiều!

    Con kính mong Thầy, các đồng môn giúp đỡ Con để Con có thể học thật tốt, luôn xứng đáng là học trò của Thầy Nguyệt Quang Tử, làm được nhiều việc tốt giúp đời, đến một ngày nào đó tràng hoa tươi thắm kính dâng lên Thầy kính yêu.

    Con xin chân thành cảm ơn Thầy,
    Con xin chân thành cảm ơn các bậc bề trên đã soi đường chỉ lối, độ trì dậy bảo cho Con
    Vidieu xin chân thành cảm ơn tất cả thành viên của đại gia đình khi công tâm linh!

  2. 36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu

    anhhq (03-02-2013),baolinh (02-02-2013),Diệu Hồng (04-02-2013),dietmatam (04-02-2013),heculer (02-02-2013),Hoan (04-02-2013),hoasen (02-02-2013),HoaXuan (04-02-2013),hongvulien (02-02-2013),Hua Toan (02-02-2013),loan74 (02-02-2013),Lobbyvietnam (04-02-2013),mahalkita (02-02-2013),nganuoc (02-02-2013),nghiad99 (02-02-2013),Phương Nam (02-02-2013),quangdam (03-02-2013),rain03 (04-02-2013),sau_rungsau (02-02-2013),tamminh (02-02-2013),tìm thầy (04-01-2017),THANHTINH (02-02-2013),theoThầy (02-02-2013),tiendung23680 (02-02-2013),Tieutrucxinh (03-02-2013),tranhung266 (02-02-2013),TruongKhoat (02-02-2013),Vượng Kim Ngưu (02-02-2013),xuangiang14 (03-02-2013),ĐINHQUANG HIỆP (02-02-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    62
    Cảm ơn!
    451
    Thanked 953 Times in 65 Posts

    Mặc định

    Đọc những lời tâm sự của Vidieu con cũng mong sớm đến ngày mình được thầy hỏi: Con đã sẵn sàng vào lớp học chưa?

    Con mong duyên lành sẽ giúp con sớm đạt được nguyện vọng.

    Tuy vậy, qua đây con cũng muốn được hỏi, để được "nhập môn" chúng con cần phải có những yêu cầu gì a?

    Con mong sớm nhận được câu trả lời của thầy cùng các ACE trong diễn đàn!

  4. 4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới kienvang00012003

    nghiad99 (04-02-2013),tìm thầy (04-01-2017)

  5. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    Dĩ An, Bình Dương
    Bài viết
    17
    Cảm ơn!
    305
    Thanked 214 Times in 17 Posts

    Mặc định

    Trích dẫn Gửi bởi kienvang00012003 Xem bài viết
    Đọc những lời tâm sự của Vidieu con cũng mong sớm đến ngày mình được thầy hỏi: Con đã sẵn sàng vào lớp học chưa?

    Con mong duyên lành sẽ giúp con sớm đạt được nguyện vọng.

    Tuy vậy, qua đây con cũng muốn được hỏi, để được "nhập môn" chúng con cần phải có những yêu cầu gì a?

    Con mong sớm nhận được câu trả lời của thầy cùng các ACE trong diễn đàn!
    Gửi bạn: Kienvang00012003!
    http://tukhicongdentamlinh.net/diend...9912#post9912\

  6. 2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới heculer

    dietmatam (04-02-2013),hongvulien (04-02-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •