Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    75
    Cảm ơn!
    1,677
    Thanked 691 Times in 65 Posts

    Mặc định Cây Hoa và Con Khỉ trong nhà tôi

    Gần đây, về đêm Hoa Xuân thỉnh thoảng có hiện tượng giống như bị bóng đè và thấy những âm thanh lạ. Cảm giác rất sợ nên sau đó rất khó ngủ trở lại, thậm chí sợ không dám ngủ tiếp. Có hôm, cả nhà đi vắng. Hoaxuan rủ cô em gái sang chơi và ngủ lại. Sáng hôm sau, em gái nói: “Hôm qua em thấy có cái bóng đi lại trong phòng, nó đánh vào người em đau quá. Em gọi chị không được”. Đã nhát ma thì chớ, nghe em gái nói vậy HX giật mình thon thót, đã sợ lại càng sợ hơn. Sợ nhưng cũng chẳng dám kể với Thầy vì HX nghĩ chắc do mình nhát ma, thần kinh yếu nên ảo giác vậy thôi. Hơn nữa, nhà đang ở đã được Thầy trấn đất rồi nên sẽ không có vong nào có thể vào được.
    Bẵng đi 1 thời gian , những giấc ngủ ngon được quay trở lại. Nhưng tự nhiên sáng nay, khoảng 3h kém, HX lại cảm giác thấy có cái bóng đi lại trong phòng mình. Tỉnh dậy sợ quá lại bật đèn sáng trưng, nghe Thơ của Thầy cho đến sáng. May là cũng thiêm thiếp được 1 lát chứ không thì sáng không dậy nổi!
    Chắc cũng có sự sắp đặt nào đó vì như đã hẹn với Thầy là sáng nay HX sẽ qua nhà chào Thầy để về HP ăn Tết. Đến nhà Thầy, HX đành liều kể lại với Thầy những hiện tượng đó. May quá, được Thầy nói sẽ kiểm tra xem thế nào!

    Lát sau anh Hocdao đến để chuẩn bị đi làm việc với Thầy. Trước khi đi, Thầy và anh Hocdao cùng HoaXuan xuất vía về khu nhà HX đang ở để kiểm tra. Lúc đầu, Thầy gọi Thần Linh khu vực lên để hỏi xem khu đất này có vấn đề gì không mà có người trong nhà hay bị bóng đè thế ?
    Thần Linh báo cáo: "Không thấy hiện tượng gì, không có vong nào vào được nhà này”.
    Sau đó, anh Hocdao nói: “Có một cây hoa ở giữa phòng bếp Thầy ạ. Cây hoa này hình dáng lạ, trông như bằng thủy tinh. Ở giữa trên cùng có 1 bông hoa.”
    Thầy hỏi: “Chủ nhân của cây hoa này là ai?”.
    Sau đó, có một ông cụ già xuất hiện, người dong dỏng cao, mặc một bộ quần áo cũ chắp vá (trông giống với nhân vật Tế Công trong phim). Ông cụ cưỡi 1 con chim. Ông cụ cúi chào Thầy.
    Thầy hỏi ông cụ: “ Ông cụ là người trồng cây hoa này à?
    Ông cụ trả lời: “ Không ạ. Tôi chỉ là người chăm sóc thôi.”.
    Thầy: “Vậy ông cụ biết ở đây có cây hoa này nên đến chăm sóc à?”
    Ông cụ: “Cây hoa này là tự nó mọc lên. Cây hoa này không chỉ là cây hoa lạ mà nó rất đặc biệt.”
    Thầy: “Ông cụ biết gì về nó? Nó làm được những việc gì hoặc chữa được bệnh gì không?”
    - Cây hoa này có năng lượng tốt phù hợp với một số người.
    - Thế ông cụ có sử dụng năng lượng của cây hoa này không?- Thầy hỏi.
    - Không ạ, tôi không dùng đến- Ông cụ trả lời.

    Sau đó, Thầy hỏi hồn cây nhưng cây chưa có hồn nên không nói được.
    Thầy nói anh Hocdao hỏi “Các chị” trong không gian xem nên để cây đó ở đây hay ở đâu ?
    “Các chị” trả lời : “Nếu để nó ở đây thì nó sẽ ảnh hưởng đến một số người có mức năng lượng còn thấp”.
    - Thầy nói: "Mộc Vương Quyền Trượng giúp ta xem nên đưa cây này đi đâu thì tốt nhất, để có lợi cho mọi người nhất.”
    - Anh Hocdao : “Nó bay về vườn nhà Thầy rồi ạ. Vì ở đây có năng lượng thích hợp với nó”.
    Thầy :“ Cảm ơn ông cụ đã giúp đỡ. ”
    Ông cụ chào Thầy rồi đi ngay.

    Sau đó, Thầy nói tiếp : “Còn một việc nữa, chắc chắn là có chuyện nữa. Có một con khỉ to, trông dáng nó như người nhưng mặt khỉ. Mồm rộng, răng nó to lắm, mà đang nhai nhai gì đó, cầm một cái gậy như kiểu của Tôn Ngộ Không .”
    Anh Hocdao nói : Con khỉ này không ở trong mảnh đất đó. Mà nó ở sân trường.
    (Phía sau nhà HX đang ở là sân trường tiểu học.)
    Thầy hỏi : “ Con khỉ nào ở bên đó về đây xem nào ? ”
    Ngay lập tức Khỉ về trước mặt Thầy, nó đi bằng 2 chân.

    Anh Hocdao tả lại : Con khỉ này có bộ lông nâu sáng, bụng trắng.
    - Thầy nói : Trông nó cũng tử tế đúng không ? (Vì bình thường những con vật nào xấu khi gặp Thầy đều có ánh mắt lấm lét sợ hãi.)
    - Thầy hỏi con khỉ: Con ở khu vực này đã lâu chưa ?
    Khỉ trả lời : Con ở lâu rồi ạ ”
    Thầy hỏi : “Có tu luyện gì không ? ”
    - Khỉ : “ Con không tu. Con bị đi lạc vào khu vực này lâu rồi. ”
    Thầy hỏi : “ Nhưng mà thích học theo cách của Tề Thiên Đại Thánh đúng không ? ”
    Con khỉ gãi đầu.
    - Thầy : “Thích làm vua của vùng này à, có phải không? Có bắt nạt các vong khác không ? ”
    - Khỉ nói : Có mỗi mình con là khỉ ở đây thôi. Con chỉ trêu người khác thôi, chứ không dám bắt nạt.
    - Thế có phải vừa rồi hay vào trêu các cô gái ở nhà gần sân trường không ?
    Con khỉ lại gãi gãi đầu.
    - Thầy : “ Bây giờ nói xem nào, thế mục đích đến trêu các cô gái này là gì ? ”
    - Khỉ : Con hay truyền từ nơi này sang nơi khác thôi.
    - Có cố tình trêu không ? Trêu nhằm mục đích gì ? - Thầy hỏi.
    - Khỉ nói : Con chỉ chạy qua thôi.
    Thầy hỏi : Con có nguyện vọng gì không ? Thầy nói anh Hocdao nhờ các chị học trò của Thầy giải quyết xem đưa con khỉ này về rừng hay về đâu đó để đi học.
    Anh Hocdao nói : Các chị đưa khỉ về rừng.
    Hocdao còn nói với tối: Vía của Hoaxuan hay ra sân trường chơi với khỉ đấy.
    Ôi thì ra vậy ! Chơi với khỉ bị nó trêu đùa là đúng rồi !
    Thầy có giải thích thêm là: Nó đâu có xấu, khi vía của con đã chơi với nó thì nó cũng có thể tìm đến để chơi đùa với con. Trong khi đang ngủ mơ màng mà não bộ lại nhận được thông tin là có người vào phòng và đến bên cạnh mình thì lúc đó thần kinh có thể hoảng loạn. Lúc đó lại nghĩ là có vong nào đó đến trêu chọc, hoặc có tiền duyên gì đấy. Nếu không có đủ kiến thức để lý giải hiện tượng thì sẽ sinh ra võ đoán và kết luận sai hết.
    Ôi! Số phận của Cây hoa và con khỉ hôm nay cũng đến lúc được giải thoát, thoát khỏi khu vực này để đến một nơi thích hợp với nó hơn.
    Con xin cảm ơn Thầy và anh Hocdao đã kiểm tra và giải thích cho con hiểu vì sao lại có hiện tượng như đã gặp. Như vậy là từ hôm nay con có thể yên tâm ngủ ngon được rồi !
    Khỉ ơi, đừng trêu vía nữa nhé !
    "Người bi quan trách gió, người lạc quan hi vọng gió đổi hướng, người thực tế thì điều chỉnh cánh buồm."- Lessing

  2. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HoaXuan

    dietmatam (01-02-2013),Hạnh An (04-02-2013),hiepqf3 (02-02-2013),Hoasentrang (01-02-2013),hongvulien (01-02-2013),huongtamlinh (01-02-2013),Lobbyvietnam (01-02-2013),Lois Mai (05-02-2013),longtadinh (20-04-2014),manhcao277 (05-02-2013),nana (04-02-2013),Nganpham (07-04-2013),nganuoc (02-02-2013),nghiad99 (02-02-2013),NguyetQuangTu (05-02-2013),nhuhainguyen (05-02-2013),Phương Nam (02-02-2013),quangdam (01-02-2013),tamanh (01-02-2013),Tamhuongthien (03-02-2013),tamminh (02-02-2013),Tâm An (01-02-2013),thanhphong (18-07-2014),THANHTINH (02-02-2013),ThanhTrung90 (03-02-2013),theoThầy (02-02-2013),Tieutrucxinh (01-02-2013),tranhung266 (01-02-2013),TruongKhoat (02-02-2013),Vidieu (01-02-2013),Vượng Kim Ngưu (02-02-2013),yeucon! (01-02-2013),youme (24-10-2019),ĐINHQUANG HIỆP (01-02-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Bài viết
    15
    Cảm ơn!
    186
    Thanked 279 Times in 15 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn Hoa Xuân đã kể lại câu chuyện của bạn. Với mình, đây thực sự là câu chuyện có ý nghĩa.
    Dù không có nhiều cơ hội để Lois gặp gỡ và tiếp xúc với Thầy, với các anh chị, với gia đình KCTL nhưng đây là một niềm tin, một sự định hướng đúng đắn cho bản thân, cuộc sống, gia đinh ... bây giờ và sau này.
    Con không thích nói lời "cảm ơn Thầy" vì nó quá đỗi bình thường và cảm ơn không đơn giản chỉ là 1 lời nói...nếu có thể, con sẽ làm những việc thiết thực, hữu ích, đóng góp công sức nhỏ xíu để giúp ích cho cuộc đời này.
    Năm mới cũng sắp đến, con chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, chúc các anh chị, gia đinh KCTL luôn vui vẻ, hạnh phúc.nói chung là gửi đến Thầy và tất cả mọi người những điều tốt đẹp nhất.^__^

  4. 15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Lois Mai

    dietmatam (05-02-2013),heculer (05-02-2013),HoaXuan (06-02-2013),Hua Toan (05-02-2013),NguyetQuangTu (05-02-2013),nhuhainguyen (05-02-2013),Phương Nam (06-02-2013),thanhphong (18-07-2014),THANHTINH (05-02-2013),Tieutrucxinh (07-02-2013),tranhung266 (05-02-2013),Vidieu (06-02-2013),ĐINHQUANG HIỆP (05-02-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •