Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    350
    Cảm ơn!
    8,395
    Thanked 11,165 Times in 348 Posts

    Mặc định Ghi Nhận từ chuyến đi Sơn La (phần 2)

    Ngày hôm sau, không khí trong lành, thoáng đãng và cảnh thiên nhiên hùng vĩ của khu vực Thủy điện Sơn La đã làm cả đoàn hồ hởi thích thú mà quên đi những nỗi mệt nhọc của ngày hôm trước.

     










    Phải nói là đẹp, rất đẹp. Một công trình lớn của nhân dân Việt Nam.







    Bữa cơm chiều được sắp xếp tại nhà chị người quen của cô Liên. Xe ôtô đang bon bon trên phố thì bỗng một cảm giác thật hoang mang ngập tràn trong tôi, nỗi sợ hãi không hiểu từ đâu cứ làm tôi dúm lại và buột miệng kêu khẽ: “Thầy ơi, cứu con!”. Tất cả xe cùng thốt lên: “Sao cứ như đi vào hang!” cảm giác tăm tối, lạnh lẽo làm mọi người cất vội tâm hồn ăn uống. Rồi sao có cảm giác như có 1 sinh vật rất to lớn đang tiến đến, hình như sự ảnh hưởng của nó bao trùm cả khu vực này. Vào gần đến nhà chị Ch thì tự nhiên mọi người đi chậm chậm lại, không khí ở đây như đặc quánh! Một cảm giác ghê sợ bao trùm… Cũng chẳng biết vì sao mà sống lưng ai cũng cảm thấy lành lạnh!
    Mọi việc sáng tỏ hơn khi tôi gọi điện cho anh HĐ, anh nói: " Ở khu vực đó có một con thú rất lớn và rất lạ". Tôi sợ quá liền đưa điện thoại cho Thầy, rồi chỉ nghe tiếng Thầy: "Đúng rồi...Nó là quái thú khổng lồ...Ừ ừ... Mắt nó sáng quắc...Xương trắng chất thành núi...Thôi để Thầy biến thành Lân Giác Long để dụ nó về...Nó nổ tung rồi...Thế cho nó nhanh, mệt quá rồi...". Khu vực này vốn trước kia rất gần với một nghĩa trang của người dân tộc Mường nên những người dân đã rất hoang mang khi quyết định đến ở. Xong việc Thầy kể lại cho chúng tôi nghe: "Nó là một con quái thú khổng lồ chuyên ăn thịt người và thú sinh sống tại đây, tạo nên một vùng rộng rất nhiều âm khí, xương trắng chất thành núi. Thầy phải dùng Hoàng minh Bảo pháp để nhanh chóng xử lí con quái thú đó. Viên ngọc này bắn vào miệng kẻ xấu quá thì kẻ ấy bị nổ tung ngay, kẻ xấu thì sẽ lăn lộn dữ dội rồi cũng chết, kẻ xấu vừa thì lăn lộn rồi khí xấu thoát ra và nó trở thành không xấu, với người tốt thì sẽ khỏe hơn. Đất ở đây đã nhiễm quá nhiều âm khí rồi, cần phải có một thời gian dài rồi mới làm sạch được".
    Khi vào bữa ăn, thầy chỉ ăn rất chậm và rất ít! Có lẽ vì thầy mệt quá và cả khí ở đây xấu quá làm thầy không nuốt nổi! Chúng tôi nhìn Thầy, thông cảm mà chẳng biết phải làm sao!
    Ngay tối hôm đó, khi từ nhà chị Ch về, thầy trò chúng tôi lại được vợ chồng Truclam đón về nhà cha mẹ để xem và giải quyết khí xấu ở nhà này. Trong khu đất này có một ổ côn trùng lớn chuyên đi phá hoại cây cối, khí của nó phát ra là không tốt. Trong khoảng 10p thì Thầy đã giải quyết xong vấn đề này.

    Sáng hôm sau, đoàn chúng tôi rời Thành phố Sơn la để về Mộc Châu. Trên dọc đường đi các cành hoa đào dựng để bán ở hai bên đường nhiều ơi là nhiều. Thầy trò chúng tôi mua vài cành đào và mấy khóm phong lan về chơi tết. Đêm đó đoàn chúng tôi ngủ lại Mộc Châu, tôi và gia đình anh Mạnh Trang đã đi thăm vườn mận...







    Đi đường mệt như thế mà ngay trong đêm ở Mộc Châu thầy đã viết xong bài thơ "Đồi trọc", không biết thầy đã thức khuya đến mức nào nhưng tôi tin là đêm đó Thầy không ngủ được. Nếu không trằn trọc day dứt nhiều lắm trước cảnh rừng bị tàn phá, chim thú còn lại rất ít...Anh Mạnh đã nói là: "Chim ở Sơn La ít hơn chim ở Hà nội". Không day dứt nhiều thì làm sao viết được bài thơ "Đồi trọc"
    Lần sửa cuối bởi theoThầy, ngày 02-02-2013 lúc 18:05. Lý do: sửa ảnh

  2. 49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    Diệu Hồng (31-01-2013),dietmatam (31-01-2013),Hạnh An (31-01-2013),heculer (31-01-2013),hiepqf3 (31-01-2013),hoasen (31-01-2013),Hoasentrang (31-01-2013),HoaXuan (31-01-2013),hocdao (31-01-2013),Hua Toan (31-01-2013),hungpa (07-02-2013),huongtamlinh (31-01-2013),july (31-01-2013),kiencuong304 (31-01-2013),KIM.H.GIANG (01-02-2013),lê chí công (09-06-2014),Liên Như (09-09-2015),Lobbyvietnam (31-01-2013),manhcao277 (01-02-2013),Một điều lành (21-08-2023),Nganpham (01-05-2013),nghiad99 (01-02-2013),Ngoạn Hiền (31-01-2013),NguyetQuangTu (31-01-2013),Phương Nam (31-01-2013),quangdam (31-01-2013),tamanh (01-02-2013),tamminh (31-01-2013),Thanh Quang (13-10-2014),thanhphong (01-12-2015),THANHTINH (31-01-2013),tiendung23680 (01-02-2013),Tieutrucxinh (01-02-2013),trainghe (31-01-2013),tranhung266 (01-02-2013),TruongKhoat (31-01-2013),tuluyenthantam (13-03-2015),xuangiang14 (31-01-2013),yeucon! (31-01-2013),Đào Hương 95 (28-08-2020),ĐINHQUANG HIỆP (31-01-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •