Kết quả 1 đến 4 của 4
Hybrid View
-
30-01-2013, 10:14 #1truclam2211 Guest
Em cảm ơn chị theoThầy đã kể lại câu chuyện cho mọi người cùng nghe. Thực ra em đã được chứng kiến nhưng không hiểu cụ thể như chị được nhìn thấy. Con cảm ơn Thầy, em cảm ơn các anh chị rất nhiều, đã giúp đỡ gia đình con. Khi mua ngôi nhà này, nó thuộc hướng tuyệt mệnh với tuổi của chồng con nên con rất bất an, đã thuê 1 ông thầy bói về đặt bùa, không ngờ lại làm cho sự việc rắc rối thêm, đúng là bản thân con, khi ở trong ngôi nhà được dán bùa đó cũng luôn sốt ruột, nóng nảy, ảnh hưởng đến công việc Thầy ạ.
Những ngày được ở bên cạnh Thầy và các anh chị, con cảm nhận được không khí thân tình, được Thầy bảo ban, được hiểu hơn về những việc Thầy làm, con càng muốn cố gắng nhiều hơn để học KC, để tự bảo vệ sự khoẻ cho mình và gia đình, cũng như không phụ công dạy dỗ của Thầy!
Con kính chúc Thầy và cô sức khoẻ! Chúc các anh chị em trong gia đình KCTL luôn mạnh khoẻ và học hành tiến tới!View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới truclam2211
dietmatam (31-01-2013),hiepqf3 (31-01-2013),hocdao (31-01-2013),KIM.H.GIANG (30-01-2013),nghiad99 (31-01-2013),NguyetQuangTu (31-01-2013),Phương Nam (31-01-2013),tamminh (31-01-2013),THANHTINH (31-01-2013),theoThầy (30-01-2013),Tieutrucxinh (30-01-2013),Vidieu (30-01-2013),xuangiang14 (31-01-2013),ĐINHQUANG HIỆP (31-01-2013)