Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    nhatchimai_2405 Guest

    Mặc định Chữa bệnh bằng KCTL

    Với thời tiết như hiện nay, rét đậm rét hại kéo dài rất nhiều người do sức đề kháng yếu đã bị nhiễm bệnh. Mỗi ngày cơ thể nhiễm thêm một chút khí “rét đậm, rét hại” của mùa đông khiến cho cơ thể ngày càng yếu đi. Và đến một ngày cơ thể phát bệnh. Ca bệnh hôm nay NCM chữa cũng là một ví dụ điển hình.
    Bạn của NCM rất chủ quan trong vấn đề bảo vệ sức khỏe, mùa đông lạnh như hiện nay nhưng ra đường thường không mặc đủ ấm. Dường như cơ thể mỗi ngày ngấm thêm một chút lạnh thì phải, và hôm qua có việc phải làm ở ngoài đường cả ngày tối về vẫn thấy bình thường nhưng qua đêm hôm đó sang hôm sau ngủ dậy thì không dậy được. Cứ ngồi dậy là thấy chóng mặt và buồn nôn, người thì thấy lạnh toát nhất là dọc vùng xương sống. Bạn lấy dầu xoa bóp hai bên thái dương, sau gáy và sau hai tai cho người nóng lên, nằm trong chăn ấm mà vẫn cứ lạnh run người, buồn nôn mà không nôn được. Người cứ nao nao không hiểu nguyên nhân vì sao. Hôm đó giờ nghỉ trưa NCM về qua xem bạn đã đỡ hơn chưa, thì NCM bảo bạn ngồi dậy xem thế nào. Bạn bảo nằm xuống thì thấy đỡ mà cứ ngồi dậy một lúc là lại thấy chóng mặt buồn nôn hơn. NCM bắt tay vào chữa bệnh cho bạn. NCM tâm niệm xin HVLB xuất hiện, xin HVLB giúp con khám bệnh và cho phác đồ điều trị tận gốc nguyên nhân gây bệnh, xin chương trình tự động chữa bệnh. Sau đó NCM xin HLHĐ và OTTQ xuất hiện rồi tâm niệm một đầu của OTTQ cắm vào HLHĐ một đầu đặt vào lòng bàn tay, các ngón tay tạo thành giác hút. Khi bàn tay đó đặt lên đầu của bệnh nhân, NCM tâm niệm các giác hút hút tất cả khí độc khí bệnh hư khí trược khí khí xấu năng lượng xấu theo OTTQ đi vào HLHĐ. Cứ như thế NCM tâm niệm thì người bệnh kêu lạnh đầu quá không chịu được nữa, NCM bảo bạn cố gắng chút nữa thì thấy người bạn run lên. NCM bảo bạn nằm xuống cho đỡ lạnh và vẫn tiếp tục đặt tay lên BH hút khí độc, bạn vẫn kêu lạnh đầu, NCM nghĩ rằng chắc chắn bạn mình không chỉ nhiễm lạnh mà dường như còn bị khí độc đi vào cơ thể nên mới bị như thế này. NCM cảm nhận thấy bàn tay mình hút rất mạnh tay còn có cảm giác bị buốt nữa tầm 20 phút thì tay NCM mới có cảm giác lực hút không được mạnh như trước. Người bệnh thì vẫn còn cảm giác bị chóng mặt, NCM xin HVLB giúp cho người bệnh cân bằng ổn định huyết áp và xin viên linh đơn giúp bệnh nhân nhanh khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng cho bệnh nhân. Cảm thấy đã ổn NCM chắp tay tạ ơn và tâm niệm HLHĐ, OTTQ bay ra khỏi cơ thể xả hết khí độc khí bệnh. Ngừng chữa được 5 phút thì người bệnh đã nôn được, sau đó nghỉ một lúc thì nhẹ người hơn hẳn. Đến giờ đi làm nên NCM bảo bạn nghỉ một lúc rồi dậy ăn cháo (vì từ sáng bạn chưa ăn được gì). Tầm hơn 16h chiều NCM gọi điện hỏi thì bạn bảo đỡ hơn nhiều rồi, bát cháo to đã ăn hết rồi, giờ người thấy hơi mệt không buồn nôn nữa, đi lại hơi váng đầu một chút. Tối đi làm về NCM qua thì bạn ấy đã đang ăn hết một suất cơm ngon lành chắc là do đói quá. Đến hôm nay thì bạn đã khỏe hẳn và làm việc bình thường rồi. NCM vui lắm dù chỉ là chữ bệnh thông thường nhưng NCM cũng đã làm một việc nho nhỏ để giúp đỡ người khác, đó cũng là nhờ phương pháp chữa bệnh của KCTL. Con xin cảm ơn Thầy và các vị bề trên đã giúp con chữa bệnh.

  2. 15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhatchimai_2405

    heculer (19-01-2013),hoasen (20-01-2013),hocdao (19-01-2013),july (19-01-2013),mahalkita (19-01-2013),manhcao277 (19-01-2013),nghiad99 (19-01-2013),nhuhainguyen (20-01-2013),tamminh (19-01-2013),THANHTINH (19-01-2013),tranhung266 (18-01-2013),Vidieu (20-01-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •