Kết quả 1 đến 7 của 7

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Oct 2012
    Đang ở
    2A, ngõ 12 Vũ trọng Phụng, Thanh xuân, Hà Nội
    Bài viết
    14
    Cảm ơn!
    799
    Thanked 166 Times in 14 Posts

    Mặc định Con trẻ tập bài THANH KHÍ KHAI TÂM khỏi ho do cảm lạnh

    Tôi vừa sung sướng có một trải nghiệm thực tế rất vui để khoe với cả nhà ạ.
    Tôi có con trai thứ hai năm nay 10 tuổi, cháu bị ho do đêm để quạt bị lạnh đã nhiều ngày uống thuốc tây và cả thuốc cam ở phố Trần Xuân Soạn mãi không khỏi. Tôi đã có ý muốn bảo cho cháu tập theo các bài tập của Thầy vì đọc trên diễn đàn được biết nhiều người khỏi cảm cúm, cảm lạnh ... khi tập theo bài TKKT của Thầy nhưng mấy ngày truớc cháu không chịu. Chiều hôm qua rất may nghe tôi thuyết phục cháu đồng ý nhận lời nhưng hẹn đến tối trước khi ngủ mới nghe.
    Trước khi cho cháu nghe tôi hướng dẫn cháu một số khái niệm như: Bách hội, Hội âm, chiều thiên chuyển của Thiên khí, chiều địa chuyển của Địa khí, Trục sinh lực của cơ thể...
    Biết thời gian của bài tập dài hơn 40 phút, cháu khó có thể ngồi thiền như người lớn tôi cho cháu ngồi bán già dựa lưng vào thành giường và yêu cầu im lặng, nhắm mắt lắng nghe đến hết, tôi rất lo, sợ rằng cháu không chịu ngồi đến hết bài vì cháu là thằng rất hiếu động. Rất may cháu nghe lời, đoạn có lời Thầy thì cháu ngồi nghe chăm chú nhưng đoạn chỉ có nhạc cháu cử động nhiều tôi phải dỗ cháu chịu khó ngồi yên. Cuối cùng thì cháu cũng chịu ngồi nghe cho đến hết.
    Còn tôi được đọc kinh nghiệm của mọi người trên diễn đàn tôi cũng ngồi thiền cùng cháu, tôi chắp tay lễ Thầy và xin Thầy chữa cho cháu.
    Đêm thì do ngủ riêng nên không theo dõi đuợc nên sáng ra tôi hồi hộp chờ cháu dậy để biết tác dụng của buổi tập tối hôm qua. Đến 7h tôi đánh thức cháu dậy. Thật mừng khôn tả cháu gần như khỏi hẳn ho, chỉ sổ mũi nhẹ. Hơn nửa giờ sau khi dậy thì hơi húng hắng ho nhưng đỡ nhiều. Tôi lại thuyết phục cháu ngồi tập thêm lần nữa, cháu nghe và ngôi yên lặng ít cử động hơn tối hôm qua.
    Chiều nay ngủ trưa dậy thấy cháu có vẻ như đã khỏi hẳn ho.
    Tôi thấy sung sướng quá. Muốn chia sẻ với mọi người. Thật đơn giản mà vi diêu quá.
    Xin cảm ơn anh chị em đã đọc bài viết hơi dài dòng của tôi.

  2. 35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nghiad99

    bickbeng (09-01-2013),dietmatam (18-11-2012),Dieu Minh (18-11-2012),heculer (05-11-2012),hiepqf3 (05-11-2012),hoasen (18-12-2012),HoaXuan (18-11-2012),hocdao (05-11-2012),hongvulien (18-11-2012),Hua Toan (05-11-2012),july (05-11-2012),mahalkita (17-12-2012),Một điều lành (15-05-2023),nganuoc (23-11-2012),Nguyen XY (18-12-2012),nhuhainguyen (05-11-2012),Phương Nam (05-11-2012),sakura_nhatrang (19-11-2012),tamanh (05-11-2012),tamminh (05-11-2012),tatatam (20-11-2012),Tịnh_Tâm (05-11-2012),thanhphong (14-09-2014),THANHTINH (05-11-2012),theoThầy (05-11-2012),Vidieu (05-11-2012),xuangiang14 (07-11-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •