Kết quả 1 đến 10 của 20
-
15-01-2013, 08:44 #1
Ấm áp cho trẻ em Kimbon Sơn La 30-1-2013
HÃY ĐEM TÌNH THƯƠNG ĐẾN CHO HỌ
Thưa tất cả bà con, cô, bác, anh, chị, em và các bạn.
Cuộc sống của nhân dân ta hiện nay đã khá hơn trước rất nhiều, nhất là người thành phố, tuy vậy cũng còn nhiều người nghèo, đặc biệt là bà con ta đang sống ở miền núi. Tại các vùng miền núi nghèo có nhiều cụ già vẫn không có đủ cơm để ăn no, mùa rét thì chỉ có vài ba manh áo mỏng mặc lồng vào nhau. Các cháu nhỏ có những đứa chỉ có áo mà không có quần, mùa rét thì chúng lấy sự chạy nhảy để làm cho ấm thân thể vì chúng không có đủ áo rét! Nhưng để chạy cho nó ấm thì bụng lại đói, mà không phải chỉ đói hôm nay, chúng đã bị thiếu ăn từ lâu rồi. Đối với những người nghèo như thế thì một bữa ăn no, một manh áo ấm là một hạnh phúc rất lớn đối với họ, một hạnh phúc tưởng như quá đơn sơ nhưng họ vẫn phải ước mơ hàng ngày! Có những cháu nhỏ sáng sớm ôm sách đến trường trong cái giá rét run người mà trong túi cháu chỉ có một nắm cơm nhỏ với mấy miếng gừng làm thức ăn cho bữa trưa, trên tay cháu cũng chỉ có vài quyển vở phải viết tráo đầu đuôi bởi vì bố mẹ cháu không có tiền để mua cho cháu đủ 10 cuốn vở!
Có biết bao cháu nhỏ mà đồ chơi của chúng chỉ là những cục đất nặn thành hình con gà, con lợn! Nếu các cháu này được cầm trên tay một cái đồ chơi bằng nhựa xanh xanh, đỏ đỏ mặc dù đã cũ hoặc một con búp bê du có méo mó một chút thì tôi tin chắc chắn rằng mắt chúng sẽ sáng ngời lên và trên đời này, ngay trong lúc đó chúng là những đứa trẻ hạnh phúc nhất.
Liệu chúng ta có thể góp phần đem những điều hạnh phúc nhỏ nhoi như vậy đến cho các cháu nhỏ hay không ?
Chúng ta có khả năng làm được những việc đó hay không?
Tôi biết rằng có nhiều người ở thành phố do đời sống càng ngày càng khá hơn lên, cho nên nhiều người có những bộ quần áo còn dùng tốt nhưng đã lỗi tuy vậy bỏ đi thì cũng thấy tiếc. Có nhiều cháu nhỏ ở thành phố có một số lượng đồ chơi khá lớn, và có nhiều đồ chơi mà cháu không còn muốn chơi nữa. Nếu chúng ta đem những bộ quần áo và những đồ chơi mà nhà mình rất ít dùng đến, để chuyển cho những gia đình nghèo thì chính chúng ta cũng thấy vui vì chúng ta đã góp phần đem niềm vui đến cho những người khác.
Tất cả mọi người đều có tấm lòng nhân ái đều muốn giúp đỡ người nghèo nhưng mà lại ngại ngần vì nhiều lý do khác nhau:
1/Các tổ chức làm từ thiện, kêu gọi từ thiện bây giờ có đáng tin hay không? Họ có làm thực sự hay chỉ kêu gọi nửa vời…
2// Đồ dùng, tiền bạc đóng góp vào đó có đến được tận tay những người thực sự cần hay không? Hay là…?
3/Nhà mình chỉ có mỗi một thùng nhỏ quần áo cũ, bây giờ biết chở đi đâu ?
Đấy có khi chỉ vì những lý do rất đơn giản đại loại như thế mà tấm lòng nhân ái của chúng ta đã không trở thành hiện thực. Chỉ vì chúng ta ngần ngại một chút thôi, và thế là lẽ ra có thêm một số người nghèo được ăn no hơn, mặc ấm hơn...!
Hôm nay, tại diễn đàn này, Nguyệt Quang Tử xin thay mặt cho học trò và gia đình Khí công-Tâm linh kêu gọi tất cả những người có trái tim nhân ái hãy chung tay góp sức theo tinh thần của ít lòng nhiều để giúp cho bà con và các cháu nhỏ còn nghèo được ấm hơn một chút, được vui hơn một chút.
Chúng tôi xin tự nguyện làm người “Vận chuyển tình thương” từ qúy vị đến với các cháu nhỏ nghèo và những người nghèo đang cần đến từng manh áo ấm, từng món đồ chơi nhỏ, từng quyển vở, từng cái bút chì…
Cách làm của chúng tôi như sau:
Chúng tôi sẽ trực tiếp liên hệ, hoặc kết hợp với các Trung tâm từ thiện có uy tín để liên hệ với các trường học ở những vùng quê nghèo mà tìm địa chỉ từ thiện. Thu thập thông tin để biết chính xác nơi đó đang cần chúng ta giúp những gì.
Tùy mức độ tiền và hàng đã quyên góp, phân loại và chuyển đổi tiền thành những hàng hóa thiết yếu.
Lập kế hoạch phân bổ và chuyển hàng đến tận nơi để bàn giao trực tiếp. Khi bàn giao hàng sẽ chụp ảnh đầy đủ để lưu lại những hình ảnh đẹp từ trái tim nhân ái của những người đã đóng góp.
Tất cả những nội dung trên sẽ được đăng lên diễn đàn theo kế hoạch thu gom và vận chuyển, bàn giao hàng theo từng đợt một.
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ VÀ lÀM VIỆC CỦA CHÚNG TÔI NHƯ SAU:
1/ Tài khoản để nhận tiền mặt: Vũ Thị Hiên
Tk 0011001508531
Ngân hàng ngoại thương VCB
2/ Địa chỉ nhận hàng:
Nhà số 3 ngõ 185 ngách 185/9 phố Chùa Láng.
Hoặc các bạn gọi cho các số Đ/T bên dưới.
3/ Nếu có gia đình hảo tâm nhưng do quá bận việc, chúng tôi có thể đến tận nhà để nhận hàng ( trong phạm vi nội thành Hà Nội)
4/ Số Điện thoại của chúng tôi:
Nhóm trưởng: Hanhthong Đ/T: 0936121386; Hoasentrang: Đ/T 0989328181
Nhóm phó: Tamminh Đ/T: 0904052588
Thành viên: 1/ Vũ Hiên Đ/T 0986960008,
2/ Y Xuân Đ/T: 0916877785
3/ Tatatam Đ/T : 0943657157
4/ Khánh Ly Đ/T : 0945887088
5/ Mộc Lan Đ/T: 0912214088
6/ Hoang Quyet Đ/T: 0906170185
7/ HoaXuan Đ/T: 0904633163
8/ nganuoc Đ/T : 0988682906
9/ TranNam792003 Đ/T: 0945221176
Chương trình TẾT ẤM ÁP CHO TRẺ EM KIMBON SƠN LA
Chương trình Tết ấm áp lần này dành cho trưởng tiểu học và mẫu giáo Kim Bon, Phù Yên, Sơn La. Đây là trường mẫu giáo và tiểu học gồm 97 học sinh, nằm giữa một thung lũng hoang sơ. Trẻ em ở đây còn rất thiếu thốn về vật chất, đôi chân của các em luôn đỏ ửng trong giá lạnh, bữa cơm của các em thì cá khô đã là xa xỉ và chúng thường xuyên phải đi bắt chuột ăn vì cả năm không có một bữa thịt.
Chính bởi vậy, diễn đàn KHÍ CÔNG TÂM LINH phối hợp cùng Blogger Nhân Ái sẽ kêu gọi chung tay ủng hộ cho trường để các em nhỏ được một cái tết ấm áp hơn.
Quyên góp trong 2 tuần từ ngày 14/1/2013 - 26/1/2013 ... nhóm sẽ xuất phát đi, về trong hai ngày 30, 31/1/2013 (tức ngày 19, 20 âm lịch). Tha thiết KÊU GỌI anh chị em khắp nơi mở lòng quan tâm, CHIA SẺ, giúp đỡ các em. QUÀ TẶNG VÀO DỊP Têt nên nhóm sẽ mua ĐỒ mới TẶNG CÁC EM. Mọi người TRONG NHÓM đang tich cực lấy thông tin để có được giá tốt mua quà thật ĐẦY ĐỦ cho các em
THÔNG TIN TẠM THỜI: vừa được cập nhật lại bởi đồng chí chủ tịch xã là
Trường có tổng cộng 197 em.
Trẻ em mầm non: 51 em gồm: 5 tuổi là 28 em (gồm 18 nam và 10 nữ), 4 tuổi là 18 em (gồm 13nam và 5 nữ), 3 tuổi là 5 em (gồm 2 nam và 3 nữ)
Trẻ em tiểu học: 146 em Tuổi từ 6-11 tuổi gồm: 6 tuổi là 87 em, 8-11 tuổi là 59 em.
Nhóm Quyên góp đã liên hệ với ban giám hiệu nhà trường, họ đã rất cần những thứ sau đây
1. Chăn ấm
2. Gối
3. Bạt quây quanh các vách lá cho đỡ lạnh
4. Đầu CD để làm đạo cụ giảng dạy
5. Kim Chỉ khâu
6. Bát thìa nhựa
7. Máy vi tính cũ
8. Tạp chí cho các cô, giấy màu để các cháu tập làm đồ chơi
9. Các quyển tập tô màu, hoặc những hình tập tô mình tự in từ máy vi tính
10. Truyện tranh thiếu nhi
11. Sách, vở o ly cho các cháu
12. Đồ dùng học tập cho bé cấp 1.
Ngoài ra, chúng tôi rất mong muốn hỗ trợ cho mỗi cháu 1 áo ấm 3 lớp, mũ len, tất, ủng để các cháu có 1 cái tết ấm áp
Mua thêm cá khô, bột canh i ốt, mỳ tôm nếu còn kinh phí.
Vì thời gian quá gấp nên mong bà con, NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI hãy quan tâm nhiệt tình ủng hộ cho các em nhanh chóng.View more the latest threads:
- CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO sau BÃO LŨ YAGI
- Cập nhật Quỹ Từ Thiện GĐ KCTL
- Gửi về miền Trung!
- Tìm lại nụ cười mùa xuân cho bé Dữi, Quảng...
- Chung tay quyên góp sách cho trẻ em vùng cao
- Nụ cười cho cháu Sùng Mí Thò.
- Bệnh nhi đầu tiên đã ra HN để mổ hở hàm ếch
- KCTL tài trợ mổ miễn phí cho trẻ hở hàm ếch,...
- Nhóm từ thiện diễn đàn KCTL, sau hai năm...
- Cập nhật quỹ từ thiện sau khi bán sách tại...
Lần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 16-01-2013 lúc 13:29. Lý do: cập nhật số lượng
Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
anhhq (15-01-2013),Dieu Minh (25-01-2013),Hanhthong (27-01-2013),heculer (15-01-2013),Hoang Quyet (15-01-2013),hoasen (15-01-2013),HoaXuan (15-01-2013),hongvulien (15-01-2013),july (15-01-2013),KIM.H.GIANG (15-01-2013),Lobbyvietnam (15-01-2013),nghiad99 (16-01-2013),NguyetQuangTu (16-01-2013),nhuhainguyen (16-01-2013),Phương Nam (17-01-2013),sakura_nhatrang (15-01-2013),tamminh (15-01-2013),THANHTINH (15-01-2013),theoThầy (18-01-2013),Tieutrucxinh (15-01-2013),tranhung266 (16-01-2013),TruongKhoat (31-01-2013),Vidieu (16-01-2013),yeucon! (15-01-2013),ĐINHQUANG HIỆP (19-01-2013)
-
15-01-2013, 09:28 #2
Cập nhật ủng hộ chương trình Tết ấm cho trẻ em Kim Bon Sơn La
Thầy đóng góp: 5.000.000 vnd
1Gia đình Ngoạn Hiền: 500.000 vnd
2.Nguồn khác: 10.000 vnd
3. Một túi đồ chơi nhựa ( hiện đang để nhà hoasentrang)
4 Cô Bocautrang: 1.000.000đ
5 Huongtamlinh: 1.000.000đ
update tiếp tục.
1. Hiện tại đã có 1 chị ủng hộ 40 mũ len mới rồi
2. 1 bạn tự nguyện nấu 10 lọ mắm thịt cho các em ăn dần vì mắm có thể để được lâu và ăn với cơm rất ngon.
3. Bạn July ủng hộ 500.000K và 50 kim khâu, chỉ các màu (Hoasentrang đã nhận chuyển khoản)
5. Một bạn Hongvulien: 1.000.000 (đã nhận)
6. Mai hoa ủng hộ tranh in tập tô cho các cháu bé
7. Bạn Hoasen ủng hộ 1.000.000đ (sẽ chuyển khoản cho Vũ Hiên)
8. Đã có bạn ủng hộ 59 chiếc chăn nỉ lông
9. Hoasentrang ủng hộ: 100 bộ bát thìa inox và 100 gói bột canh iot
10. Tutam ủng hộ 1.000.000đ (HST đã nhận)
11. Tieutrucxinh ủng hộ 1.000.000đ(HST đã nhận)
12. Tamminh ủng hộ 500.000đ (đã nhận)
13. Trannam ủng hộ 500.000đ (HST Đã nhận)
14. Một chú xin được tài trợ của Nhật 146 cặp đi học
15. KimHuongGiang ủng hộ 1.000.000đ
16. 1 bạn dấu tên xin ủng hộ 2 tivi cũ và 500.000đ
17. các anh chị em ngành VHNT Sơn La ủng hộ 120 quyển vở và 60 đôi tất
18. Truclam2211 ủng hộ 1000.000đ (HST đã nhận)
19. Nguyễn Mai Hương (nhà máy A 31 Chương Mỹ HN) ủng hộ 1.000.000đ (HST đã nhận)
20. Chú Phạm Ngọc Hùng ủng hộ 1 đầu CD và VCD cũ vẫn sử dụng tốt.
21. Vidieu ủng hộ: 500.000 (đã nhận)
22. Trường Khoát và các chị em nhóm Thièn KCTL phường Bến Thủy- Vinh- Nghệ An ủng hộ: 2.500.000 đ )đã nhận)
23. Huyền ủng hộ 500.000đ (đã nhận)
24. Theo thay và các bạn: 1.500.000đ (đã nhận)
25. một chị trên diễn đàn dấu tên: 100.000đ (đã nhận)
26. Chị Hương ủng hộ: 1.000.000đ (đã nhận)
27. Một bạn dấu tên ủng hộ 500.000đ và 2 tivi cũ (đã nhận)
28. bạn chị Tamminh ủng hộ 50 mũ len ấm nữa.
29. Kiencuong vaBaorC Châu: 500.000đ (đã nhận)
30. Xuan Giang 14 + Phạm Minh Sơn: ủng hộ 2.000.000 (đã nhận)
31. Kim Giang: ủng hộ 1.000.000đ (đã nhận)
32. Bạn Như Ý: 500.000đ và 2 bao gạo 100kgLần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 31-01-2013 lúc 08:25. Lý do: cập nhật tin tức
Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
changer (17-01-2013),dietmatam (16-01-2013),Dieu Minh (25-01-2013),Hoang Quyet (15-01-2013),HoaXuan (15-01-2013),hongvulien (15-01-2013),KIM.H.GIANG (16-01-2013),mahalkita (17-01-2013),nghiad99 (16-01-2013),NguyetQuangTu (16-01-2013),nhuhainguyen (16-01-2013),Phương Nam (17-01-2013),sakura_nhatrang (15-01-2013),tamminh (15-01-2013),Tieutrucxinh (15-01-2013),tranhung266 (16-01-2013),TruongKhoat (31-01-2013),TuTam (29-01-2013),Vidieu (16-01-2013),ĐINHQUANG HIỆP (19-01-2013)
-
15-01-2013, 09:50 #3
Vừa đăng tin lên diễn đàn, đã có 1 bạn ủng hộ 2 chiếc tivi cũ và tiền mặt rồi, mình vui quá. Cần update thông tin lên đây ngay cho các bạn
Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
dietmatam (16-01-2013),Dieu Minh (25-01-2013),Hoang Quyet (15-01-2013),HoaXuan (15-01-2013),hongvulien (15-01-2013),july (15-01-2013),KIM.H.GIANG (16-01-2013),nghiad99 (16-01-2013),NguyetQuangTu (16-01-2013),nhuhainguyen (16-01-2013),Phương Nam (17-01-2013),sakura_nhatrang (15-01-2013),tamminh (15-01-2013),theoThầy (18-01-2013),Tieutrucxinh (15-01-2013),trainghe (15-01-2013),tranhung266 (16-01-2013),Vidieu (16-01-2013)
-
15-01-2013, 14:00 #4
Thông tin về đăng ký đi Ủng hộ trẻ em Kim Bon Sơn La
Lịch đi Sơn La đã có từ 30/1 đến 31/1/2013 những thành viên nào muốn tham gia có thể đăng ký để mình thu xếp chỗ trước ngày 17/1/2013.
Hiện có anh Hanhthong, anh Trannam, chồng Tamminh đăng ký
Ngày 17/1/2013 Có em Hiệu (em trai của Truclam), Mai Hoa và July đăng ký
Chưa có xe nào của thành viên diễn đàn đăng ký tham gia
Chi phí chuyến đi.
- Hiện số tiền ủng hộ đang ưu tiên mua vật dụng để mang đi cho các cháu, và cố gắng lo tiền xăng xe. Những thành viên tham gia sẽ tự chi trả tiền ăn và ở lại 1 đêm
- Xe đăng ký đi được hơi ít, có thông tin gì về chuyến đi mình sẽ update lên cho các bạn tiện theo dõi nhé.
Lưu ý: đường đi khá xấu, dốc quanh co và bùn đất. Nếu bạn nào muốn đi xe cần chú ý chỉ nên chọn xe hai cầu trở lên và tay lái chắc. Ngoài ra những người say xe cũng không nên tham gia lần này vì cường độ làm việc cao, vất vả.
Lộ trình như sau: Hà nội -ubnd xã Kimbon: 165km
Từ ubnd xã Kimbon đi theo đường đèo, dốc, đất như trong ảnh 25km
Điểm này cách thị xã Sơn La 120km
Đăng ký với anh Hanhthong nhéLần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 17-01-2013 lúc 09:43. Lý do: Update
Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
dietmatam (16-01-2013),Dieu Minh (25-01-2013),HoaXuan (15-01-2013),hongvulien (17-01-2013),KIM.H.GIANG (16-01-2013),mahalkita (17-01-2013),nghiad99 (16-01-2013),NguyetQuangTu (16-01-2013),nhuhainguyen (16-01-2013),Phương Nam (17-01-2013),tamminh (16-01-2013),theoThầy (18-01-2013),Tieutrucxinh (16-01-2013),tranhung266 (16-01-2013),Vidieu (16-01-2013),ĐINHQUANG HIỆP (19-01-2013)
-
15-01-2013, 14:49 #5
Thông tin thêm về trẻ em Kimbon
Đến được nơi mà các em nhỏ Kim Bon sống và học tập chúng tôi phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ đi từ chân núi, vượt qua nhiều dãy núi. Đường lầy lội vào mùa mưa, mùa hè thì bụi mù dày đặc. Cuộc sống của các em nhỏ nơi đây dường như bị cô lập với thế giới bên ngoài.
Xã Kim Bon là một trong những xã lớn nhất ở huyện Phù Yên, xã chủ yếu có hai dân tộc sinh sống là người H’Mông và người Dao. Cư dân ở đây sống rải rác ở các ngọn núi khác nhau. Để tìm kiếm được con chữ, các em nhỏ phải vượt mấy chục cây số để đến trường.
Do trường cách quá xa nhà nên việc vận động học sinh ở bán trú để đến trường đối với các thầy cô giáo và cán bộ xã vô cùng khó khăn.
Cô Hồng, hiệu trưởng trường cấp 2 Kim Bon, cho biết: “Các thầy cô giáo trong trường phải đến tận từng nhà, từng bản cách trường mấy chục cây số để vận động các em đi học, nhưng cứ mùa thu hoạch ngô và lúa nương đến thì phụ huynh bắt con ở nhà đi làm nương, thầy cô giáo không thấy học sinh đến lớp lại đến tận nhà vận động phụ huynh cho các em đến trường”.
Cách trường mấy chục cây số, không có tiền thuê trọ, những cậu học trò người Dao phải vác gỗ, nứa từ nhà đến làm lều tạm cách trường gần 2 km. Căn lều tạm quá đơn sơ, ngoài những cây gỗ dựng lên thành khung, lấy những tấm mên làm từ tre chắn xung quanh, nền nhà bằng đất và chỉ bỏ mấy tấm gỗ làm phản để ngủ. “Lạnh buốt chân và tay mỗi khi đi ngủ vào ban đêm” – Đặng Văn Cường – một học sinh thuê trọ thỏ thẻ.
Còn những em nhỏ có điều kiện hơn thì thuê nhà người dân để ở, “Mỗi tháng chúng em mất 70 nghìn/người tiền chỗ ở, tiền điện tính riêng. Mà tháng này không hiểu sao lại tăng giá điện, em mất 9 nghìn đồng trong khi đó tháng trước có 7 nghìn. Mỗi tháng bố mẹ cho em hơn 100 nghìn đi học”, cậu học trò Đặng Văn Khánh kể.
Những căn nhà tạm bợ như thế này không thể che mưa, chắn gió ở nơi có thời tiết khắc nghiệt như ở vùng cao Kim Bon được. Mùa đông ở đây nhiệt độ luôn dưới 10 độ mỗi khi đêm về, kéo theo đó là sương mù dày đặc.
Săn chuột cải thiện bữa ăn
“Thèm ăn thịt” là cảm giác chung của những em học trò nơi ở nơi đây. Bởi có về nhà thì các em cũng chỉ được bố mẹ cho một ít gạo, mấy mớ rau, vài quả bí đỏ và một hộp muối để ăn với cơm.
Bạn nào sang hơn thì bố mẹ cho thêm một lọ măng muối chát đắng vì mặn. Vì vậy mà thịt chuột là món ăn được các em chọn làm thức ăn “sang” mỗi ngày và nhất là để giải tỏa cơn “khát” thịt.
Bẫy chuột là công việc hằng ngày của các em nhỏ sau mỗi giờ học. Các em chia từng tốp nhỏ, chia luôn những nương lúa, ngô, sắn để bẫy chuột. Chiều học về lúc 16h, các em lại rủ nhau đi đặt bẫy, sáng sớm tinh mơ tầm 5h sáng rủ nhau đi lấy chuột.
Đặng Văn Cường vừa mới nhập học cách đây mấy hôm mặt buồn rượi khi kể về sự thất bại liên tiếp của mình. “Em chưa quen với cách bẫy chuột ở nơi đây nên mấy hôm liên tiếp theo các bạn đi bẫy nhưng em không bắt được con nào, nên em ăn cơm rau hoặc ăn với muối”.
Về cách làm thịt chuột như thế nào Cường chia sẻ: “Em đập chết chuột, xong lột da nó ra và hơ lên bếp, rồi mổ bụng nó ra, vứt hết bộ lòng, để lại gan và xào lên ăn với cơm”.
Với những học sinh ở khu bán trú thì nếu không bắt được chuột thì các em mua cá khô để ăn cơm. Có cá khô để ăn với cơm là quá sang với các em nhỏ nơi đây, học sinh Thầu A Sếnh cho biết: “Cá này em mua 5 nghìn, cho hai người ăn với cơm, em rang với muối”.
Chân trần, áo mỏng… và rét
Đến thăm những học sinh trường tiểu học, không ít người mủi lòng khi thấy các em mong manh trong áo mỏng, chân đất đỏ ửng. Khi được hỏi các em có lạnh không, cả nhóm xôn xao tiếng H’Mông “No no” (rất lạnh )
Áo ấm, tất chân… đối với các em là thứ quá xa xỉ. Một bà mẹ người H’Mông bế con trên tay, đứa bé chỉ có một cái áo, không có quần... Những đứa trẻ chân trần đỏ ửng, đứng run lên từng hồi vì lạnh. Các em vẫn đang mơ ước có một cái áo ấm chống rét.
(bài cảm nhận của Ducart - người đã qua KimBon và không thể không quay lại)Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
changer (17-01-2013),dietmatam (16-01-2013),Dieu Minh (25-01-2013),hongvulien (17-01-2013),Hua Toan (15-01-2013),july (15-01-2013),KIM.H.GIANG (16-01-2013),mahalkita (17-01-2013),nghiad99 (16-01-2013),NguyetQuangTu (16-01-2013),nhuhainguyen (16-01-2013),Phương Nam (17-01-2013),tamminh (16-01-2013),THANHTINH (16-01-2013),theoThầy (18-01-2013),Tieutrucxinh (16-01-2013),tranhung266 (16-01-2013),Vidieu (16-01-2013),ĐINHQUANG HIỆP (19-01-2013)
-
15-01-2013, 21:13 #6
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
changer (17-01-2013),dietmatam (16-01-2013),hongvulien (17-01-2013),KIM.H.GIANG (16-01-2013),mahalkita (17-01-2013),NguyetQuangTu (16-01-2013),nhuhainguyen (16-01-2013),Phương Nam (17-01-2013),THANHTINH (16-01-2013),theoThầy (18-01-2013),Tieutrucxinh (16-01-2013),Vidieu (17-01-2013),ĐINHQUANG HIỆP (19-01-2013)
-
15-01-2013, 22:32 #7
Khách
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Đang ở
- Ha Noi
- Bài viết
- 58
- Cảm ơn!
- 1,823
- Thanked 1,203 Times in 63 Posts
Đôi dòng tâm sự cùng mọi người!
Trước đây đã có những lần em làm việc thiện mà không phải thiện.
Lần thứ nhất, khi còn là sinh viên, cuối tuần đạp xe đạp cọc cạch về nhà xin tiền bố mẹ. Đến cầu Long Biên có một bác trung tuổi đi nhờ xe, rồi bác than rằng bác bị mất hết tiền, giờ không có tiền đi về quê. Thương tình, còn 50,000 trong túi, đưa bác luôn. Chiều hôm sau, đạp xe đến trường, vẫn đoạn đường đấy, vẫn có một người phụ nữ đứng xin tiền mọi người để về quê, nhìn kỹ, thì ra là bà hôm qua mình đã cho tiền. Bà này lâu về quê quá nhỉ, không biết quê ở đâu mà hết nhiều tiền tầu xe thế.
Lần thứ 2, ở giảng đường đại học, đang giờ giảo lao, có một bác cũng trung tuổi, khóc lóc kêu gào ầm ĩ " Ôi các cháu ơi, con bác bị bệnh nặng, giờ phải mổ, không thì chết mất, các cháu hãy giúp con bác với". Mình là bí thư lớp, thuyết phục mọi người, rút quỹ ra 300,000 đưa bác. Mấy hôm sau, thấy các anh chị khoá trên bảo " Bị lừa rồi, ông này dùng võ này mấy năm rồi". Vài năm sau, vẫn gặp ông ta dùng võ đấy thật. Không hiểu sao, bảo vệ của trường không tóm được ông ta và tống cổ ra khỏi trường. Đấy là những năm nhà mình khó khăn, bố mẹ kiếm tiền rất vất vả, bản thân mình cũng phải học cật lực mới có được mấy trăm nghìn tiền học bổng trong cả một học kỳ. Thấy mình cho tiền người khác thật ngu ngốc, vì cho không đúng đối tượng.
Rồi khi đi làm, có những lần, nào là hội người câm điếc, hội trẻ em chất độc màu da cam ......đến xin tiền, mình cũng ủng hộ, nhưng mọi người làm cùng thì bảo, nhìn cái mặt gian thế mà em cũng tin à. Nghĩ lại ngày xưa, lòng tin vào việc thiện bị giảm sút. Rồi chính mắt nhìn thấy, ở một trường tiểu học, kêu gọi các con ủng hộ đồng bào lũ lụt quần áo, nhưng khi đóng gói thì các cô giáo lại chọn ra những bộ quần áo khá đẹp mang về nhà.Biết tin vào đâu?? Biết rằng con sâu làm rầu nồi canh, nhưng mà nếu nhiều sâu quá thì chẳng ai dám đụng đến nồi canh đó.
Nhưng khi nhìn những việc làm của gia đình KCTL, “ Những tấm lòng nhân ái” đã tận tay đem yêu thương đến cho các em nhỏ, hoasen đã thực sự xúc động và tin rằng trên đời này còn nhiều người tốt lắm. Nhìn những em nhỏ mong manh giữa trời rét buốt mà không có một đôi dép, một manh áo ấm, hoasen đã khóc vì thương các em. Nhưng khi nhìn các em rạng ngời hạnh phúc khi nhận được quà của “Những tấm lòng nhân ái”, hoasen cũng đã khóc. Hạnh phúc đôi khi thật giản dị. Hãy học cách cho đi bạn sẽ nhận được rất nhiều. Mình đã rất thích lời một bài hát “ SỐNG TRONG ĐỜI SỐNG CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG, ĐỂ LÀM GÌ EM BIẾT KHÔNG, ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI”.
Cảm ơn "Những tấm lòng nhân ái" của gia đình KCTL, các bạn không chỉ đem yêu thương đến cho các em nhỏ, mà còn nhóm lên ngọn lửa yêu thương trong mỗi con người. Hi vọng rằng ngọn lửa đó sẽ ngày càng lớn, sưởi ấm khắp muôn nơi.
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoasen
changer (17-01-2013),dietmatam (16-01-2013),Dieu Minh (25-01-2013),Hanhthong (19-01-2013),Hoasentrang (16-01-2013),hongvulien (17-01-2013),Hua Toan (17-01-2013),july (16-01-2013),KIM.H.GIANG (16-01-2013),mahalkita (17-01-2013),nghiad99 (16-01-2013),NguyetQuangTu (16-01-2013),nhuhainguyen (16-01-2013),Phương Nam (17-01-2013),tamminh (16-01-2013),Thanh Bình (12-01-2015),THANHTINH (16-01-2013),theoThầy (18-01-2013),Tieutrucxinh (16-01-2013),tranhung266 (16-01-2013),Vidieu (17-01-2013),ĐINHQUANG HIỆP (19-01-2013)
-
16-01-2013, 16:28 #8trannam792003 Guest
Trần Nam xin được ủng hộ các cháu Kim Bon , Sơn La 500 000 VNĐ.
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003
dietmatam (17-01-2013),Hanhthong (19-01-2013),Hoasentrang (16-01-2013),mahalkita (17-01-2013),nhuhainguyen (17-01-2013),Phương Nam (17-01-2013),tamminh (17-01-2013),Thanh Bình (12-01-2015),THANHTINH (16-01-2013),theoThầy (18-01-2013),Vidieu (17-01-2013),ĐINHQUANG HIỆP (19-01-2013)
-
16-01-2013, 20:12 #9
Khách
- Ngày tham gia
- Sep 2011
- Đang ở
- Nguyên Hồng - Hà Nội -0986.95.59.68
- Bài viết
- 28
- Cảm ơn!
- 1,026
- Thanked 349 Times in 29 Posts
K.H.GIANG cũng rất muốn được tham gia vào chương trình này của gia đình KCTL, nhưng vì sức khoẻ không cho phép nên " lực bất tòng tâm".., bên cạnh việc quyên góp quần áo cũ, đồ chơi cũ (mình sẽ xin của người quen và của con trai mình dùng đã ngắn) vậy mình xin chung tay đóng góp cho các cháu số tiền là 1 triệu. Quần áo cũ, đồ chơi cũ ( chắc cũng không được nhiều lắm) và tiền mặt mình sẽ mang trực tiếp đến nhà bạn Vũ Hiên. Mình xin nhờ Ban tổ chức chuyến đi này chuyển những tấm lòng hảo tâm đến tay cho các em nhỏ.
-
13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới KIM.H.GIANG
dietmatam (17-01-2013),Hanhthong (19-01-2013),hoasen (17-01-2013),nhuhainguyen (17-01-2013),Phương Nam (17-01-2013),tamminh (17-01-2013),Thanh Bình (12-01-2015),theoThầy (18-01-2013),Vidieu (17-01-2013),ĐINHQUANG HIỆP (19-01-2013)
-
16-01-2013, 20:51 #10truclam2211 Guest
Chị ơi, em đăng kí 1 suất đi Kim Bon cho em Trần Minh Hiệu, người nhà của em nhé! Hiệu sẽ đi cùng các anh chị được ko ạ??
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới truclam2211
dietmatam (17-01-2013),Hoasentrang (17-01-2013)