Kết quả 1 đến 5 của 5
Threaded View
-
08-01-2013, 10:54 #3Y Xuan Guest
Ngày nghỉ cuối tuần, chúng tôi thu xếp việc gia đình để cùng Thầy lên đường hành đạo, lần này chúng tôi lên Hòa Bình giúp giải trùng tang cho một gia đình.
Đến nơi, dưới sự hướng dẫn của Thầy chúng tôi bắt đầu bắt tay vào công việc. Công việc gồm có: Tìm tâm nhà để trấn đất trừ tà; bốc bát hương và ra mộ để giải trùng. Việc chuẩn bị bốc bát hương và tìm tâm nhà để trấn đất đã xong xuôi, Thầy tiến hành trấn đất và bốc bát hương cho gia chủ. Công việc bốc bát hương đã xong, Thầy nói hai mẹ con gia chủ ngồi trước bàn thờ để chấp lễ.....
Buổi chiều chúng tôi ra mộ, vì cũng là lần đầu tiên tôi theo Thầy đi giải trùng tang mà lại ở ngoài mộ nên cũng hơi run run vì sợ, rồi tôi trấn tĩnh bằng cách tự nhủ "đi với Thầy thì sợ gì", với lại chúng ta đang đi "hành đạo" mà.... Đến nơi chúng tôi ngồi xếp thành hình bán nguyệt, mặt hướng về ngôi mộ. Ổn định chỗ ngồi xong, Thầy nói: Tất cả chúng ta ngồi thiền và tâm niệm "Phát khí giải trùng", nhạc thiền bật lên và chúng tôi đều tâm niệm "Phát khí giải trùng"....cứ như thế như thế cho đến khi nghe tiếng Thầy hô "Từ từ dừng lại, từ từ dừng lại". Chúng tôi quay ra nhìn nhau thấy mặt ai cũng "trắng xóa..."..... và hỏi "tay anh, chị, em có lạnh không" Ai cũng có cảm giác là tay lạnh nhưng người ấm, không rét, không run như khi chuẩn bị ra mộ. Chừng mươi phút sau, tôi mới thấy rét và cảm giác mệt và buồn nôn....
Trong câu chuyện Thầy nói với chúng tôi "Tùy thuộc vào từng hoàn cảnh gia đình để có cách ứng xử cho phù hợp, với gia đình này thì không nên trách họ mà các con giúp họ được việc gì thì giúp. Gia đình đang có tang, Ông bố vừa mất chưa được 49 ngày, nhà toàn phụ nữ và con trẻ. Tâm trạng họ rối bời, lo lắng nên mọi việc đều lúng túng, chuẩn bị chưa đầy đủ được....". Quả thật, trước một việc đại sự của gia đình như vậy, mà chúng tôi không thấy bóng dáng của một người đàn ông nào đứng ra làm chủ để thu xếp công việc cả, chỉ có ba mẹ con là phụ nữ và một số cháu (chắc là bạn của con), giúp đỡ thêm những công việc bếp núc, mua bán... Cảm thông cho hoàn cảnh của gia chủ, chúng tôi dồn hết tâm sức của mình cùng Thầy giải trùng tang cho họ, để gia đình họ có được cuộc sống bình yên chốn nhân gian cho hết "tuổi trời", không phải "chia ly" thêm ai nữa.
Công việc xong xuôi, chúng tôi chào gia chủ về Hà Nội tuy có hơi mệt song trong lòng mỗi chúng tôi đều thắp lên một ngọn lửa của niềm tin là được theo Thầy trải nghiệm những công việc có ích cho đời.
-
40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
dietmatam (08-01-2013),Hoasentrang (09-01-2013),HoaXuan (08-01-2013),hocdao (08-01-2013),Hua Toan (08-01-2013),huongtamlinh (08-01-2013),idnguyendien (24-03-2013),july (08-01-2013),KIM.H.GIANG (11-01-2013),lê chí công (09-06-2014),Liên Như (31-05-2016),linhle264 (31-01-2013),Lois Mai (09-01-2013),mahalkita (08-01-2013),manhcao277 (02-01-2016),Mộc Lan (08-01-2013),Nganpham (07-04-2013),NguyetQuangTu (08-01-2013),nhuhainguyen (08-01-2013),tamminh (08-01-2013),Tâm An (08-01-2013),Tịnh_Tâm (08-01-2013),thanhphong (01-12-2015),THANHTINH (08-01-2013),theoThầy (08-01-2013),Thuanhoang (08-01-2013),tiendung23680 (08-01-2013),Tieutrucxinh (08-01-2013),trainghe (09-01-2013),TruongKhoat (08-01-2013),turaunt (08-01-2013),xuangiang14 (08-01-2013),yeucon! (08-01-2013),ĐINHQUANG HIỆP (08-01-2013)