Kết quả 1 đến 5 của 5

Threaded View

  1. #4
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    171
    Cảm ơn!
    2,770
    Thanked 5,016 Times in 170 Posts

    Mặc định

    Đây cũng là lần đầu tiên tôi được theo thầy và lớp KCTL đi giải trùng tang cho một gia đình. Diễn biến của chuyến đi đã được miêu tả khá rõ qua bài của các chị, tôi chỉ chia sẻ thêm về cảm nhận riêng của bản thân trong chuyến đi lần này.
    Đến Hòa Bình, vừa bước vào nhà gia chủ, cảm giác đầu tiên là lạnh, đi qua bàn thờ của người mới mất tôi không khỏi rùng mình. Lo một chuyện lớn là “Trùng tang”, việc có thể ảnh hưởng đến sự sống chết một số người trong dòng họ vậy mà chỉ có ba mẹ con. Người làm lễ là con gái người mới mất, cháu gái trong dòng họ mới sinh năm 1990. Tôi tự nhủ được Thầy giúp đỡ giải trùng tang âu cũng là phúc của gia đình và dòng họ, nhưng ngoài ba mẹ con chắc gì những người khác đã biết đến điều ấy.
    Sau khi tiến hành trấn đất và lập bàn thờ, Thầy và mọi người ra mộ “bắt trùng”. Cả lớp ngồi thiền theo hình cung hướng về ngôi mộ, tâm niệm “ phát khí bắt trùng”. Ngoài trời tuy rất lạnh nhưng sau khoảng 2 phút cơ thể ấm nóng dần lên.. Ngoài việc phát khí, tôi tự tâm niệm thu năng lượng qua đỉnh đầu bách hội đi xuống đan điền rồi dồn mạnh ra hai tay. Cứ như vậy cảm nhận khí phát ra khỏi hai lòng bàn tay rõ ràng, bách hội tê tê, toàn thân ấm nóng. Trong quá trình phát khí, không biết có phải vì ngồi ngoài trời ánh sáng nhiều nên cảm thấy vùng ấn đường rất sáng, có lúc ánh sáng chuyển sang màu đỏ rồi rất nhanh chuyển thành màu xanh thẫm rồi xanh nhạt, tiếp đến là màu vàng rồi trở lại bình thường, một lúc sau lại xuất hiện màu tím. Các màu sắc xuất hiện trong thời gian ngắn thôi nhưng cũng mang đến cho tôi cảm giác thích thú và mới lạ. Đồng thời vẫn tiếp tục tâm niệm thu khí qua bách hội, phát khí qua hai tay. Cứ như vậy cho đến khi Thầy hô từ từ dừng lại, mở mắt ra nhìn thấy ai cũng trắng toát nên hơi “choáng”. Đã dừng phát khí mà bách hội vẫn cảm thấy tê và nhột trên suốt đường về. Đến bây giờ tôi vẫn có cảm giác rất vui vì đã góp phần nhỏ bé để làm nên việc có ích.
    Đúng là cứ có dịp được đi làm việc cùng Thầy và lớp là những dịp tôi được học và trải nghiệm nhiều điều. Học những kiến thức ít có trong sách vở, trải nghiệm những cảm nhận thực tế để củng cố thêm niềm tin vào con đường mình đã chọn. Mong rằng sẽ có thêm nhiều người được may mắn như tôi. Con xin cảm ơn Thầy đã dạy chúng con biết cách học để trở thành những người tốt.

  2. 23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh

    baolinh (08-01-2013),dietmatam (09-01-2013),Hoasentrang (09-01-2013),HoaXuan (10-01-2013),KIM.H.GIANG (11-01-2013),lê chí công (09-06-2014),linhle264 (31-01-2013),Lois Mai (09-01-2013),manhcao277 (09-01-2013),PhongThuyGia (16-03-2016),Phương Nam (09-01-2013),tamminh (09-01-2013),Tịnh_Tâm (09-01-2013),thanhphong (01-12-2015),THANHTINH (09-01-2013),trainghe (09-01-2013),Vidieu (09-01-2013),ĐINHQUANG HIỆP (09-01-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •