Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
19-01-2013, 21:35 #1Y Xuan Guest
Một cuộc gặp gỡ trên quê hương Xứ Nghệ
Dự đám cưới Trường Khoat xong Thầy và chúng tôi về khách sạn, trên đường về khách sạn tôi cứ nghĩ chiều nay làm gì nhỉ, vì mãi đến tối mới lên tàu về Hà Nội.... Nên khi nghe Thầy nói "chiều nay sẽ về Bến Thủy giao lưu" là tôi mừng thầm trong bụng... Tất nhiên, tôi không thể bỏ qua cơ hội được cùng Thầy và các anh chị em trong đoàn đi theo Thầy học tập.
Đến nơi các cô, các bác là bạn bè, hàng xóm láng giềng của cô Đ và cô H tập trung ở nhà cô Th để chuẩn bị đón Thầy. Thầy, trò ngồi quây quần bên bát nước chè xanh, chuyện trò chân tình, cởi mở. Cuộc "giao lưu" bắt đầu sôi nổi khi các cô, các bác đưa ra những thắc mắc, hiện tượng mà mình gặp trong quá trình luyện tập; kể với Thầy về những cảm nhận của mình sau một thời gian luyện tập... Mọi câu hỏi, vấn đề thắc mắc của các cô, các bác đưa ra đều được Thầy giải đáp ngắn gọn, dễ hiểu giúp cho các cô, các bác hiểu hơn về phương pháp luyện tập và về khí công tâm linh. Bác Huệ còn kể lại cho Thầy và chúng tôi nghe lần đầy tiên bác ấy đã chữa bệnh bằng phương pháp khí công tâm linh của Thầy NNTT cho cháu của mình thành công. Bác kể say sưa, ánh mắt toát lên niềm hạnh phúc, niềm tin vào KCTL.
Thầy vừa lắng nghe các cô, các bác nói chuyện, vừa chữa bệnh, có lúc lại giải đáp những thắc mắc của mọi người. Ai cũng muốn được Thầy chữa bệnh, mà đông lắm. Thầy nhìn mọi người và nói: “Thầy nhìn ai tức là sẽ chữa bệnh cho người đó…”.
Có cháu bé 3 tuổi bị hen phế quản, A-mi-dan quá phát, cháu còn bé không cắt được. Hiện nay, cháu ho đã mấy tuần rồi mà vẫn chưa khỏi, ngồi trong lòng mẹ, cháu có vẻ mệt mỏi, sợ hãi. Mẹ cháu nói chuyện với Thầy với tâm trạng lo lắng cho con, nghe xong Thầy nói đùa "bảo cháu ho xem nào, từ lúc đến đây cháu có ho đâu"... Rồi Thầy chữa bệnh cho cháu và nói "tối nay cháu giảm ho thì sao?". Bà và mẹ vui lắm trả lời: "Con biết ơn Thầy". Chừng nửa giờ sau, khi Thầy đi thăm các gia đình xung quanh chúng tôi đã thấy cháu bé đi xe đạp chơi cùng các bạn ngoài sân. Trông cháu nhanh nhẹn hoạt bát hơn so với lúc ban đầu.
Hocdao cho biết: " Trong cổ cháu có một chùm quả lạ, khi có quả chín rơi xuống họng cháu thì nước từ quả chảy ra làm cháu rất khó chịu và bị ho, có lẽ là quả độc. Thầy đã lấy chùm quả đi và rửa sạch họng cho cháu rồi".
Thầy và anh hocdao còn chữa bệnh cho cô Huệ, sau khi đã kiểm tra nguyên nhân gây bệnh của cô ấy. Thầy nói: “Gan của cô bị đen, bờ gan phía trên của thùy phải đã bắt đầu khô. Bây giờ hocdao đưa gan cô ấy ra ngoài, dùng dung dịch thuốc tẩy độc và rửa sạch đi. Sau đó cho lên nồi thuốc hấp của Cụ Thái thượng Lão Quân để phục hồi lại”. Sau khi được chữa, cô Huệ đã nói lên cảm nhận của mình: “Lúc hocdao chữa, cô thấy vùng gan của mình rung rung và giật nhẹ…”.
Cảm động nhất là bà cụ năm nay đã 72 tuổi, cô đơn sống một mình. Từ đầu đến giờ cụ chăm chú nghe Thầy nói chuyện và nhìn Thầy chữa bệnh cho mọi người. Đến cuối buổi cụ mới ngồi vào chiếc ghế đối diện với Thầy. Thấy vậy, Thầy ân cần hỏi "cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? cụ đã luyện tập được bao nhiêu lâu rồi ...?". Nghe Thầy hỏi, cụ cảm động lắm và dường như cởi bỏ được tâm lý e ngại ban đầu, cụ nói chuyện với Thầy cởi mở hơn. Cụ nói với Thầy về gia cảnh và sức khỏe của mình, cụ nói "cụ thường xuyên lên chùa và niệm Phật". Thầy hỏi đùa lại "cụ niệm Phật vậy có thấy Phật không? Phật có tặng cụ gì không?" cụ cười hiền hòa và nói "không thấy Phật được, nhưng con niệm Phật thì con thấy ít phiền não và vui vẻ hơn". Quả nhiên, đức tin đã giúp bà cụ vượt qua được những chuỗi ngày cô đơn của cuộc sống. Biết được tâm tư và sức khỏe của cụ như vậy nên Thầy đã chữa bệnh cho cụ bằng cách phát nguồn năng lượng nhà Phật vào chiếc vòng mà cụ đang treo ở cổ đã rất lâu rồi. Thầy hỏi "cụ treo chiếc vòng này lâu chưa? Nếu chữa khỏi bệnh cho cụ thì cụ tặng chiếc vòng này nhé?". Nghe xong, cụ vui vẻ tháo chiếc vòng và kính cẩn đưa cho Thầy, Thầy cầm chiếc vòng trong tay để phát năng lượng vào nó. Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi điều kỳ diệu sẽ đến với bà cụ. Một lát sau Thầy hô "Năng lượng nhà Phật hội tụ vào chuỗi vòng. Linh lực Phật pháp giúp bà cụ sống thanh thản, từng bước giúp bà cụ giải trừ bệnh tật". Thầy đưa lại chuỗi vòng cho bà cụ. Cụ nhận lại chuỗi vòng của mình đã được Thầy phát nguồn năng lượng nhà Phật trong đó. Thầy còn dặn cụ thường xuyên luyện tập cùng với những người khác để sức khỏe tốt hơn lên. Cụ cảm động và vui lắm, cụ chắp tay cảm ơn Thầy, những người xung quanh đều xúc động ứa nước mắt và tin rằng từ đây bà cụ sẽ khỏe mạnh và sống thanh thản, vui vẻ.
Theo lời mời, Thầy cùng mọi người đi bách bộ đến thăm một số nhà của các bác trong xóm. Đi đến đâu Thầy cũng phải giải quyết khí xấu, bàn thờ hoặc giúp đỡ các vong ở đó....
Đúng như lời Hoàng Đế Quang Trung đã nói với Thầy: “Quang Diệu vẫn còn nặng nghĩa tình với mảnh đất này lắm!”. Buổi chiều trên quê hương xứ Nghệ ấm áp tình người, tình Thầy trò. Người dân xứ Nghệ vẫn luôn ngóng Thầy, chờ Thầy trở lại dẫu cho “đường vô xứ Nghệ quanh quanh”.View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi Y Xuan, ngày 24-01-2013 lúc 09:57. Lý do: Chính tả
-
16 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
dietmatam (24-01-2013),hocdao (24-01-2013),hongvulien (24-01-2013),lê chí công (09-06-2014),Lobbyvietnam (25-01-2013),manhcao277 (07-05-2016),Mộc Lan (24-01-2013),Nganpham (07-04-2013),thanhphong (01-12-2015),Tieutrucxinh (24-01-2013),trainghe (24-01-2013),TruongKhoat (24-01-2013),Vidieu (25-01-2013),ĐINHQUANG HIỆP (24-01-2013)