Kết quả 1 đến 6 của 6

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    442
    Cảm ơn!
    2,929
    Thanked 13,623 Times in 446 Posts

    Mặc định

    Sáng nay ngày 5/1/13 PICKY (tên thật là Thu Hương quê ở Ninh Bình đã vào Sài Gòn được 11 năm) đã đến gặp Thầy NNTT tại nhà tamanh để cảm ơn. Cảm ơn vì khi nhận được thư yêu cầu giúp đỡ của PICKY, nhưng vì bận quá và cũng mệt quá hơn nữa đường lại xa, từ chỗ Thầy ở đến chỗ nhà của PICKY khoảng 20 km nên Thầy không đến trực tiếp được...


    Thầy và Thu Hương

    Chiều ngày 4/1/13 PICKY Thầy bảo tôi gọi điện cho PICKY để tìm hiểu sự thật về hiện tượng này. Sau khi tìm hiểu thì được biết: Khu đất nhà của PICKY đang ở có âm khí dày đặc và khá nhiều vong.
    Đến 19h cùng ngày Thầy NNTT đột nhiên nói:
    - Thôi làm đi, xa thế mà bận quá thì làm sao đến tận nơi được. Làm từ xa vậy.

    Thế là chúng tôi vội "chạy" theo Thầy… Từ trên cao Thầy dùng túi vải hút tất cả âm khí, hút tất cả các vong vào túi luôn. Chỉ một loáng sau âm khí và vong đã hết, nhưng khí xấu đã thấm sâu xuống đất và dính chặt vào tường giống như những lớp keo. Thầy dùng Vạn thủy CL tẩy rửa sạch rồi dùng Linh QC quét sạch hết. Một lúc sau thì khu đất nhà này đã sáng lên. Tôi cũng không ngờ, từ trên cao Thầy đưa luôn án trấn đất xuống để trấn cho ngôi nhà này ngay. Thế rồi Thầy bảo :
    - Xong rồi!

    Sáng nay Thu Hương đến kể chuyện: “Bố con bảo tối hôm qua mẹ con ngủ ngoan lắm chứ không còn kêu khóc vật vã như mọi đêm khác.”
    Thu Hương còn kể: “Lạ lắm Thầy ạ. Cách đây hơn một năm con tình cờ gặp được một ông thầy bói, ông ấy bảo sau này con sẽ gặp được một người thầy cao tay và rất đức độ giúp con. Nói thật lúc đó con cũng chẳng hiểu gì mà cũng không biết con sẽ được giúp cái gì.”
    Thôi nhé, chuyện của tôi chỉ có vậy. Rồi đây chắc Thu Hương sẽ trực tiếp kể chuyện để các bạn cùng nghe.
    À, mà khi Thu Hương vào phòng chào Thầy để về, không biết Thu Hương nói gì mà chúng tôi thấy Thầy bảo: “ra, ra…tiền ấy đem về để giúp mẹ”. Sự thật là thế đấy.
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.

  2. 50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao

    baolinh (05-01-2013),dietmatam (05-01-2013),Hanhthong (05-01-2013),hiepqf3 (06-01-2013),HoangThang (07-06-2015),HoaXuan (06-01-2013),hongvulien (05-01-2013),Hua Toan (05-01-2013),july (05-01-2013),loan74 (09-01-2013),Lobbyvietnam (05-01-2013),longtadinh (24-08-2014),mahalkita (05-01-2013),manhcao277 (05-01-2013),newebook (10-02-2014),nghiad99 (05-01-2013),phan thanh mai (12-02-2018),Phương Nam (05-01-2013),tamanh (05-01-2013),tamminh (05-01-2013),Tâm An (05-01-2013),Tịnh_Tâm (05-01-2013),Thanh Ha (16-02-2013),THANHTINH (05-01-2013),ThanhTrung90 (05-01-2013),theoThầy (06-01-2013),Thien Nghia (16-10-2014),tiendung23680 (05-01-2013),tranhung266 (05-01-2013),TruongKhoat (05-01-2013),Tule (15-01-2013),tuluyenthantam (26-04-2016),TuMinh (04-05-2015),turaunt (05-01-2013),TuTam (05-01-2013),Vượng Kim Ngưu (05-01-2013),xuangiang14 (05-01-2013),xuanthuynet (05-01-2013),yeucon! (05-01-2013),youme (10-01-2018),ĐINHQUANG HIỆP (08-01-2013)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    9
    Cảm ơn!
    1
    Thanked 101 Times in 8 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn anh HocDao đã giúp em đưa thông tin lên sớm ạ.
    Giờ em mới lên đây kể chuyện được vì sáng nay em phải đi thi môn cuối cùng nên muốn tập trung ôn, giờ em có thể kể lại mọi chuyện để mọi người chia vui với em.

    Đúng như anh hocdao nói là em đã gặp một ông thầy pháp xem cho em và nói em sẽ gặp được một người lớn tuổi, rất đức độ và nhân hậu sẽ giúp em, mới cách đây hơn 1 tháng thôi chứ không lâu như anh ây viết là 1 năm đâu ạ. Em cứ phân vân mãi từ đó không biết là ai và có thể giúp em việc gì vì những người thân xung quanh em đều trẻ tuổi và em không cần ai giúp. Thế nhưng ngay khi được thầy và các anh giúp đỡ khi chưa gặp mặt, em đã nhận ra ngay người đó là ai. Chuyện này thật kỳ lạ, cho đến bây giờ em vẫn thấy như vậy và em không thể tin là đã được thầy giúp. Chính nhờ ông thầy pháp mà e biết đến duyên âm và đi tìm hiểu, và rồi biết được trang web của thầy, được gặp thầy và được giúp đỡ. Có lẽ đây là chuyện kỳ lạ nhất từ trước đến giờ của em.

    Thật sự là khi đến diễn đàn này và đọc những câu chuyện ở đây em vẫn cảm thấy hư hư thực thực, hư vì cách giải quyết mọi việc của thầy, thực vì em nghĩ những việc trong này đều có thể xảy ra trong đời sống. Khi em quyết định đưa câu chuyện của mình lên tức là em đã trăn trở rất nhiều về những cách chữa bệnh khác và biết không thể làm gì được, và em đưa lên với suy nghĩ hên sui, nếu không ai giúp được gì cũng nhẹ lòng vì đã cố gắng hết sức, nếu giúp được thì thật tuyệt vời.

    Và điều may mắn đã xảy ra, thầy đang ở Sài Gòn, trời ơi bất ngờ quá, em chưa đọc hết các mục trong diễn đàn, cũng chưa biết cách đọc tin nhắn của thầy nên không hề biết thầy lại đang ở trong này. Điêù này rất giống như lúc em gặp ông thầy pháp hơn 1 tháng trước, em cũng vô tình gọi điện khi ông ấy vừa vào đến SG, em cho đó là cơ duyên. Và điều em bất ngờ nhất là ngay khi em gửi thông tin liên lạc của mình lên diễn đàn, thầy đã cho học trò của mình là anh Tam Anh gọi cho em ngay để tìm hiểu sự việc, một sự nhiệt tình mà lâu lắm rồi em mới gặp. Có thể do câu chuyện của em rất cần giúp đỡ, nhưng phải có tình thương và sự quan tâm đến những người như em mọi người mới ngay lập tức giúp em như thế. Sống ở dất SG tất bật này, ai lo phận ấy, làm gì có nhiều người rảnh mà đi lo việc người khác, nên khi được thầy và các anh nhiệt tình như vậy em mừng lắm. Ngay khi anh hocdao gọi điện nói muốn kiểm tra tình trạng của mẹ em, em mừng quá đang làm việc đã xin nghỉ ngang và chạy như bay về nhà với 1 niền tin mãnh liệt rằng lần này chắc chắn mình sẽ được giúp rồi.

    Em cũng hơi bất ngờ vì tưởng anh đến tận nơi mới xem được tình hình, không ngờ anh kiểm tra ngay qua điện thoại luôn. Và tối hôm đó, như anh hocdao nói thầy và các anh đã giúp em từ xa, em được nói chuyện với thầy. Em đã ao ước gặp thầy trước đó nên muốn gặp thầy để cảm ơn, nhưng thầy bảo không cần gặp, thầy giúp xong rồi, nhưng em cứ đòi gặp bằng được nên thầy đã đồng ý hihi.

    Sống ở dất này, việc người giúp người cũng nhiều, nhưng việc phải trả công là điều đương nhiên, có khi không trả công người ta lại thấy mình không biết điều nên gần như tất cả mọi người ở đây khi được giúp đều luôn nghĩ đến trả công để không mang "nợ". Nên khi thầy giúp em mà không cần em gặp thầy, tức thầy không bao giờ nghi đến việc cần phải trả công, chính điều này thôi thúc em phải gặp được thầy để thấy tận mắt ân nhân của mình (mặc dù em chưa ôn bài để hôm sau thi). Lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản, không cần biết thầy giúp có hiệu quả hay không, chỉ nguyên việc thầy và các anh chú ý đến trường hợp của mình và bỏ công bỏ sức ra vì mình như vậy là đã quý lắm rồi, em phải gặp để cảm ơn.

    Thế là em đã được gặp thầy và các anh, một số anh chị học trò khác của thầy nữa như chị Trang...Cảm nhận của em khi gặp là ở ngoài thầy 'đẹp' hơn trong hình, phúc hậu và da mặt rất hồng hào khoẻ mạnh. Thầy gặp và nói chuyện với em như những người thân quen vậy, em rất vui, tiếc là em bận việc nên không thể ở lại ăn trưa cùng thầy và mọi người hic hic. Vì muốn cảm ơn thầy nên em đã chuẩn bị sẵn 1 số tiền để cảm ơn (như bao người dân SG khác hehe), nhưng em cũng đã chuẩn bị sẵn "phương án 2" vì thầy đã không màng đến gặp mình thì chắc gì thầy nhận, em nghĩ mãi và thấy thầy sắp về HN thì việc gửi quà chỉ có ở miền nam ra thầy sẽ không từ chối được, và em đã mua ít trái cây để "gài" thầy (thầy cho con xin lỗi ạ). Đúng như a Sơn nghe loáng thoáng kể lại, thì em đã tranh thủ gặp riêng thầy với ý định biếu thấy ít tiền đi đường, nhưng thầy không nhận và nói em mang tiền đó về chăm cho mẹ, em chẳng biết nói gì để cảm ơn... Trước đó thầy còn tiếp tục chữa cho mẹ em từ xa và nói sẽ theo dõi và giúp thêm....

    Thật là con chẳng biết nói gì để cảm ơn thầy và a hocdao nữa cả, con chỉ biết phải cố gắng sống tốt để tiếp bước thầy và các anh chị.

    À con chưa kể thầy và mọi người nghe là qua đêm thứ 2 thì mẹ con đỡ hơn nhiều rồi ạ, đêm gần như không khóc, chỉ sáng nay khóc 1 lúc rồi thôi. so với trước đó thì đa giảm 6-7 phần, con và các em cũng ngủ ngon hơn, nhà cửa tươi sáng hơn. Con hy vọng mẹ con sẽ tiếp tục tiến triển tốt trong thời gian tới thì năm nay nhà con ăn tết lớn ạ.

    Một lần nữa em xin cảm ơn thầy, anh hocdao, anh tamanh và các anh chị trong diễn đàn đã quan tâm và giúp đỡ em, em sẽ theo dõi và kể tình hình của mẹ trong thời gian tới để mọi người mừng cho em. Khi nào em có dịp về HN nhất định em sẽ tìm gặp thầy, anh hocdao và gđ KCTL miền bắc.

    Khi nào thầy vào SG lại nhất định thầy phải cho con biết để con được gặp thầy nữa thầy nhé.

  4. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PICKY

    dietmatam (08-01-2013),hiepqf3 (12-01-2013),HoangThang (07-06-2015),HoaXuan (06-01-2013),Hua Toan (06-01-2013),july (06-01-2013),lê chí công (16-03-2018),loan74 (09-01-2013),Lobbyvietnam (06-01-2013),longtadinh (24-08-2014),manhcao277 (06-01-2013),Minh Toàn (25-06-2015),nghiad99 (08-01-2013),phan thanh mai (12-02-2018),Phương Nam (07-01-2013),tamanh (07-01-2013),tamminh (07-01-2013),Thanh Ha (16-02-2013),THANHTINH (06-01-2013),theoThầy (06-01-2013),Thien Nghia (16-10-2014),Thuy Anh (01-03-2013),tiendung23680 (06-01-2013),trainghe (07-01-2013),tranhung266 (07-01-2013),Tule (15-01-2013),tuluyenthantam (26-04-2016),Vidieu (07-01-2013),xuangiang14 (06-01-2013),yeucon! (08-01-2013),youme (10-01-2018),ĐINHQUANG HIỆP (08-01-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •