Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Cần Thơ Ký Sự

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    tp.HCM
    Bài viết
    146
    Cảm ơn!
    10,390
    Thanked 3,253 Times in 144 Posts

    Mặc định Cần Thơ Ký Sự

    Thầy vẫn thế đó, đang ở Sài Gòn đột nhiên Thầy thông báo: “ Mai đi về Cần Thơ có việc”. Mọi người rất ngạc nhiên, mặc dù đã biết Thầy luôn có những chuyến đi “đột xuất” như vậy. Xong không bỏ lỡ cơ hội, chúng tôi tranh thủ xin Thầy được đi cùng.
    Cả đoàn khởi hành từ SG vào cuối buổi sáng ngày 30/12 gồm có anh Sơn, anh hocdao, Nam phương, bé Nhi và tôi (Phương Nam). Trong suốt chặng đường xuống miền Tây, hầu như đi đến đâu hay dừng tại đâu Thầy cũng phải làm việc. Lúc dừng ăn trưa tại quán ăn Minh Tâm trên đường cao tốc Trung Lương, đoạn qua Tiền Giang. Vào quán được một lúc, trong khi mọi người đang gọi món, thì tôi đã thấy Thầy nhắm mắt làm gì đó. Tôi thì chưa có khả năng nhìn được nhưng cũng cảm thấy được là có chuyện rồi. Sau đó được Thầy kể lại là có rất nhiều vong đến chờ đợi Thầy để nhờ giúp đỡ. Người của Thầy phải chăng dây để đảm bảo trật tự. Thế là Thầy phải vừa ngồi ăn với người trần tục, vừa làm việc giúp đỡ cho các vong trong cả khu vực.
    Đoàn đến Khách sạn Ninh Kiều ở Cần Thơ lúc 3h 30p chiều ngày 30/12/2012, chúng tôi nhận phòng và nghỉ ngơi, tranh thủ lúc ấy tôi cùng Tule tập bài luyện mới Vạn Pháp Liên Đăng Thiên Thủ Thiên Nhãn và cảm thấy trận khí này rất mạnh. Vừa tập xong thì nghe Thầy gọi sang để cho chúng tôi tập bài, khi biết chúng tôi đã tập bài rồi thì anh Hocdao nói: “Thế bây giờ thì đi chơi luôn à?”. Thấy vậy Thầy cười rồi nói ngay: “Kiểm tra xem khu vực này thế nào, làm luôn đi. Xong việc tí nữa đi chơi gặp mấy ông Thần để bắt tay cho nó vui vẻ”.
    Thầy liền cho mời Thổ thần, Thần linh khu vực, yêu cầu thông báo cho tất cả các vong trong vùng cần giúp đỡ gì thì đưa đến gặp Thầy.
    Anh hocdao nói ngay: “Ở dưới sân đã có mấy vong bị bệnh và một số vong ăn xin muốn gặp Thầy.”
    Thầy nói: “Chờ một lát rồi giải quyết cả thể”. Nói xong Thầy và anh hocdao đều ngồi im nhắm mắt lại.
    Một lúc sau Thầy nói: “Sao ở phía dưới sông lại có một anh đứng dưới thuyền cầm cây sào lại cứ đập vào những người khác đứng trên bến?”
    Chỉ một lát anh hocdao nói: “Người của mình đã kiểm tra, tên này cầm đầu một nhóm côn đồ độ 4-5 đứa. Hàng ngày chúng đến đây bắt mỗi bà con phải nộp cho chúng một ít đồ, không nộp thì chúng đánh.”
    - Thế Thần linh đâu, chính quyền đâu mà để cho chúng nó làm loạn.
    - Nhóm côn đồ này từ nơi khác đến, cứ thấy Thần linh xuất hiện thì chúng lại lủi mất.
    Thầy quát:
    - Bắt tất cả chúng nó lại, Thần Linh cho xích chúng rồi bắt chúng nó đi quét chợ.
    Tiếp theo Thầy gọi thần Sông lên hỏi: “Có vong nào bị chết oan ở khu vực sông này mà chưa giải quyết được không”?
    Thần sông trả lời là những vong nào mà ở địa phận chưa giải quyết được thì đã chuyển lên trên cả rồi.
    - Thế trong khu vực sông mà Thần quản lý thì có việc gì cần ta giúp không ?
    - Dạ! bây giờ tôi xin dẫn Ngài đến chỗ đó.
    Đến nơi Thầy hỏi : “Vậy sao có nhiều người bị nhốt thế kia?”
    Thần sông trả lời: “Ở đây có ba khu thưa Ngài. Khu ngoài cùng để tạm thời giữ người chờ phân loại. Khu thứ hai là giam những loài thủy tộc phạm tội ở dưới sông. Khu trong cùng là để giữ những vong bị chết đuối xuống chờ đưa đi nơi khác. Còn những vong bị oan thì ở phòng riêng. Hiện có ba người đang ở đó”
    Thầy đi sang phòng có những vong bị oan và được Thần sông báo cáo: “Ba người ở đây có một trẻ em, một phụ nữ và một người đàn ông”.
    Đột nhiên Thầy hỏi: “Ở đây còn một người nữa. Bà cụ già đội nón kia là ai?”.
    - Thưa Ngài người này do tôi nhận vào làm việc quét dọn ở đây đã được 10 năm.
    Thầy ngồi im lặng một lát rồi đột nhiên nghe Thầy gằn giọng:
    - Không chạy được đâu, biết điều thì quay trở lại.
    Và rồi lại đột nhiên, Thầy chỉ tay quát: “Hiện nguyên hình !”
    Vài phút sau anh hocdao nói: “Nó là một con cá da trơn Thầy ạ”. Thầy nói:
    - Điều tra xem nó từ đâu về đây.
    Mấy phút sau anh hocdao nói:
    - Người cua ta báo cáo nó bị thần linh ở một khu đầm truy bắt nên nó bỏ trốn về đây.
    Nghe anh hocdao nói vậy Thần Sông vội quì xuống hướng về phía Thầy chắp tay nói:
    - Thần có tội, đã vô tình bao che cho kẻ xấu rồi!
    - Thôi, Thần sông liên hệ với Thần Linh bên đầm rồi giải nó về bên đó. Lần sau phải cẩn thận hơn.
    Thần Sông vội vái vái để tạ ơn Thầy.
    ………………………………………..
    Thầy làm việc rất nhiều nhưng tôi không thể nhớ và mà ghi đầy đủ được, nhưng đối với chúng tôi Thầy giống như vị bao công đi đến đâu cũng giúp đỡ và giải oan cho mọi người vậy.
    Con xin cám ơn Thầy rất nhiều về việc Thầy cho chúng con đi theo và dạy cho chúng con rất nhiều bài học về kiến thức sống, về kiến thức làm người.

    Ninh Kiều-Cần Thơ 31/12/2012

  2. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phương Nam

    dietmatam (31-12-2012),Hạnh An (03-01-2013),heculer (31-12-2012),Hoang Quyet (31-12-2012),hoasen (31-12-2012),HoaXuan (31-12-2012),hocdao (31-12-2012),Hua Toan (31-12-2012),july (31-12-2012),lê chí công (09-06-2014),Lobbyvietnam (31-12-2012),mahalkita (31-12-2012),manhcao277 (03-02-2018),Mộc Lan (03-01-2013),Minh Toàn (01-10-2015),nghiad99 (02-01-2013),NguyetQuangTu (31-12-2012),nhuhainguyen (31-12-2012),quangdam (31-12-2012),tamanh (31-12-2012),tamminh (31-12-2012),Tâm An (31-12-2012),Tịnh_Tâm (31-12-2012),thanhphong (27-11-2015),THANHTINH (31-12-2012),ThanhTrung90 (01-01-2013),theoThầy (31-12-2012),Thuanhoang (31-12-2012),Thutrang (16-11-2015),tiendung23680 (01-01-2013),tranhung266 (31-12-2012),Tule (03-01-2013),turaunt (31-12-2012),TuTam (01-01-2013),Vidieu (03-01-2013),ĐINHQUANG HIỆP (03-01-2013)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •