Kết quả 1 đến 7 của 7
Threaded View
-
26-01-2013, 22:41 #6
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Bài viết
- 151
- Cảm ơn!
- 77
- Thanked 1,170 Times in 136 Posts
Mình nhớ đợt trước nữa, Thầy phát công ở Côn Đảo. Với người còn bệnh như mình, nghe tin này vui lắm.
Nhưng đứng dưới góc độ học trò, mình lại muốn Thầy nghỉ ngơi hơn. Vì Thầy đi xa, không những chịu mệt mỏi về thể xác, thêm nữa trong khoảng thời gian đó chất độc trong người có thể lại hoành hành, mà Thầy vẫn dành thời gian phát công.
Càng tập khí công mình mới càng hiểu thêm khái niệm năng lượng, mình mấy năm không đau ốm, không viên thuốc. Cho đến khi càng tập, mới thanh được một khối khí độc, mà đã liểng xiểng, nhiều hôm đau không ngủ được, lần thì đang bình thường lại rất đói, như lả đi luôn.
Trong khi đó, độc trong người Thầy thuộc loại rất cao cấp, biết ăn năng lượng. Mà theo nhiều người nói cho tới giờ vẫn chưa tìm ra cách giải. Với tư duy bình thường, cứ như mình, thì mình cứ nằm cho khỏe, việc gì phải giúp ai.
Thế nên, hôm nhận công vừa rồi, ai nhận được năng lượng của Thầy, mới thấy nó quý giá như nào.
Nếu bạn hiểu theo cách bình thường như vậy, thì bạn không hiểu được tấm lòng của Thầy rồi.
Vì tu đến tận cùng cũng là hấp thụ năng lượng. Nhưng phải dùng năng lượng đó vào việc có ích mới là tu.Trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng, bản lĩnh trưởng thành trong bão giông
-
14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đỗ Tương
dietmatam (28-01-2013),Hua Toan (27-01-2013),july (27-01-2013),linhle264 (09-04-2013),mahalkita (27-01-2013),manhcao277 (27-01-2013),Nganpham (04-04-2013),Phương Nam (28-01-2013),sau_rungsau (28-01-2013),ThanhTrung90 (27-01-2013),tranhung266 (27-01-2013),Vidieu (28-01-2013),Vũ Thị Điệp (28-01-2019)