Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
28-12-2012, 16:05 #1
Cảm nhận khi tập trận Vạn Pháp Liên Đăng...
Kính chào Anh.
Lẽ ra tôi định tự chiêm nghiệm bài luyện mới được anh gửi tặng thêm mấy lần nữa rồi mới gửi cảm nhận cho anh như đã hứa. Nhưng lại nghĩ, nhiều khi sự đột khởi của nhận thức cũng đáng tin lắm. Nói vậy vì rất lạ là trong khi luyện bài "Thiên thủ thiên nhãn" (tên dài nhưng tôi xin phép gọi gọn lại như vậy), tôi cảm nhận tức khắc được sự khác biệt rõ rệt với các bài đã từng luyện. Nói vậy không phải để đánh giá thấp các bài luyện khác, mà chỉ để nhấn mạnh đẳng cấp của bài luyện mới này... Vả chăng, như anh nói, cũng còn tùy duyên của người luyện, có thể đa phần người khác thấy bài cũ rất tốt?
Chẳng hạn như các vùng đau mà tôi thường để ý khi luyện (khớp vai và một vài vị trí khác) như đang được can thiệp rõ rệt. Tôi chợt nghĩ, có thể mình biết một chỗ đau cần chiêm nghiệm, nhưng khi có lời chú "thiên thủ" bắt bệnh, bình bệnh thì ngoài chỗ mình biết, ta còn được khám chữa những chỗ mình chưa biết. Sau lần tập đầu tiên, khớp vai đau dần lên rồi nhẹ bỗng khi đến gần cuối bài, như chưa từng bị đau vậy. Tôi cho rằng, nếu đâu đó trong cơ thể có bệnh, có thể còn nhẹ nên mình chưa cảm nhận được, tình trạng cũng đáng mừng như vậy?
Tôi cứ có một sự liên hệ rõ rệt đến hình ảnh một chiếc xe máy đã chạy mấy năm, bị hỏng một chỗ nào đó phải mang đến Trung tâm bảo dưỡng. Ngoài chỗ hỏng mà ta biết, những người người thợ của Trung tâm còn phát hiện giúp ta thêm những chỗ khác nữa, cần phải sửa ngay. Chỉ khác là "Thiên thủ" theo lệnh Chủ trận lặng lẽ chữa luôn bệnh cho ta. Còn trạm bảo dưỡng, họ phải hỏi ý kiến, xem ta có đồng ý sửa không, vì phải mất thêm tiền. Tất nhiên là ta tin họ, vì đó là chỗ ta tin tưởng và họ rất có nghề...
Điểu đặc biệt nữa là tôi cảm nhận được khả năng lập trận mới của anh, tinh tấn một cách vượt bậc (ko biết nói vậy có "phạm húy" gì ko, vì có vẻ như mình chưa đủ đẳng cấp để đánh giá một bậc thầy chăng? Nhưng dù sao thì tôi cũng đã nghĩ như vậy rồi, chỉ khác là có nói ra hay không, nếu quả có lỗi tôi xin anh tha thứ...). Có thể trận mới này đã được anh nung nấu lâu rồi, đến khi cảm xúc thăng hoa (và được bề trên độ trì nữa?) thì lập tức hoàn thiện ngay, như ta vẫn từng có những chiêm nghiệm tương tự trong các lĩnh vực khác?
Vì nghĩ bản thân bài TTTN này vốn có một phần Thanh khí khai tâm rất cao cấp (dùng Linh quang Phật pháp) nên sáng nay tôi luyện trực tiếp luôn để được chữa bệnh bổ sung, không qua bài TKKT như mọi khi trước khi luyện các bài Hộ. Cảm giác rất nhẹ nhõm và dễ chịu. Trong trạng thái đó, tôi gửi thư này cho anh với lòng biết ơn chân thành.
Kính chào tạm biệt Anh.
Phạm Ngọc Hùng.Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
28 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
boystyle83 (28-12-2012),dietmatam (28-12-2012),Hạnh An (30-12-2012),hiepqf3 (30-12-2012),hoasen (29-12-2012),Hoasentrang (28-12-2012),HoaXuan (29-12-2012),hocdao (29-12-2012),Hua Toan (28-12-2012),Lobbyvietnam (29-12-2012),mahalkita (28-12-2012),manhcao277 (03-02-2014),Mộc Lan (29-12-2012),Nganpham (13-04-2013),nganuoc (28-12-2012),Phương Nam (28-12-2012),tamminh (28-12-2012),Tâm An (28-12-2012),Tịnh_Tâm (29-12-2012),THANHTINH (28-12-2012),ThanhTrung90 (01-01-2013),tranhung266 (28-12-2012),tranthanhlong181982 (30-12-2012),Vidieu (03-01-2013),xuangiang14 (28-12-2012),ĐINHQUANG HIỆP (28-12-2012)