Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    21
    Cảm ơn!
    2,483
    Thanked 751 Times in 24 Posts

    Mặc định Được chữa khỏi bệnh vô sinh thứ phát

    Con xin thành kính gửi lời cảm ơn tới Thầy Nguyệt Quang Tử và Anh, cho phép con được dãi bày tiếp những điều kỳ diệu đã đến với con khi được học trò của Thầy chữa bệnh cho con.
    Hiện nay tình trạng vô sinh thứ phát cũng nhiều trường hợp đã phải tốn kém rất nhiều tiền của và công sức khi vào các bệnh viện để chữa trị. Với con,điều kỳ diệu đã đến ngoài sức tưởng tượng, ngoài sức hiểu, ngoài sự mong đợi của mình, mà khi có được đứa con thứ hai trong cuộc đời con là nhờ Tâm đức bao la như Bể cả của anh đã tâm huyết chữa bệnh cho con, như phép nhiệm màu mà bộ môn khí công tâm linh của Thầy và học trò của Thầy đã ban tặng cho con. Xin phép được bộc bạch về con. Tiếp nối với sự kỳ diệu sau khi tìm lại được giấc ngủ ngon trong suốt gần 3 năm trời như đã tâm sự ở lần trước, phép nhiệm màu liên tiếp phép nhiệm màu đến với con. Con được chữa khỏi rất nhiều bệnh trong thời gian vừa qua.
    “Thời còn con gái, năm 25 tuổi tôi đã bị phẫu thuật vì bệnh u nang buồng trứng ở giai đoạn cuối, vì đi học rồi ra trường đi làm, không được ở gần mẹ nên kiến thức về cơ thể bản thân cũng rất ngô nghê, hầu như chẳng đi khám bệnh bao giờ,chỉ khi bị đau bụng quá vào viện khám và phải mổ cấp cứu, khối u to bằng quả xoài, như con trai úp nặng gần 1kg “bác sỹ phẫu thuật có nói lại như vậy”.Nửa năm sau đợt phẫu thuật thì tôi xây dựng gia đình và mang thai đứa con đầu lòng sau khi cưới 04 tháng. Khi đứa con được 5 tuổi thì vợ chồng tôi cũng muốn sinh thêm đứa con thứ 2, trước khi chuẩn bị cho lần sinh thêm đứa con thứ 2 này, cứ 3 tháng 1 lần tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và siêu âm thì được bác sỹ kết luận cơ thể bình thường, buồng trứng tốt để sẵn sàng cho việc mang thai và làm mẹ. Cứ như thế hơn 2 năm trời, cứ khám và xét nghiệm, vẫn khỏe mạnh và không có bệnh tật gì, nhưng điều mình mong mỏi là có đứa con thứ hai mà mãi chưa thấy, ban đầu thì hy vọng, sau mãi chẳng có kết quả nên tâm lý cũng chỉ nghĩ là phó mặc cho số phận và buông xuôi, vẫn đều đặn đến viện, đến một số phòng khám có uy tín tại Hà Nội để khám nhưng bản thân vẫn không có bệnh lý gì nguy hiểm ảnh hưởng đến việc có con, bác sỹ vẫn kê đơn thuốc bổ để uống, rồi đông tây y kết hợp, cũng nghe anh chị em người mách chỗ này, người mách chỗ kia. Mình cũng quay về chỗ cắt thuốc đông y nơi mà những năm trước mình đã cắt thuốc uống để có đứa con đầu lòng, cũng uống hết mấy đợt thuốc, nhưng vẫn vô vọng…Buồn, buông xuôi… và tự nhủ, thôi thì đã có một đứa con là hạnh phúc lắm rồi, không nên tham lam nữa, và trong tâm luôn nghĩ: với mình được làm mẹ, có được một đứa con đã là phúc đức lắm rồi sau đợt phẫu thuật bệnh hiểm nghèo lần đó.Số phận đã chiều mình, đã ưu ái với mình rồi thì cũng không nên tham lam quá, nhưng vẫn dằn vặt với suy nghĩ : có thêm đứa con nữa thì cũng là niềm khao khát, hy vọng rất bình thường như bao cặp vợ chồng khác. Mình cứ cố, biết đâu số phận lại vẫn khoan dung với mình thêm lần nữa.Nhưng với bệnh tật như mình ngày ấy, bác sỹ cũng có cảnh báo là khả năng có con là rất khó. Rồi…điều kỳ diệu ơi, số phận đã càng ưu ái hơn khi có duyên lành được anh chữa bệnh cho, chỉ trong vòng hơn 2 tháng anh chữa bệnh cho tôi, đến nay vợ chồng tôi đang có đứa con thứ hai rồi, đến nay thai nhi đã bước sang tháng thứ 5,đã ổn định và đang từng này lớn lên trong bụng mẹ. Nhớ lại những ngày đầu thai nghén, Người thầy thuốc bình dị, lặng thầm với tấm lòng nhân ái bao la, như ông Bụt, ông Tiên có thật trong đời thường là Anh đã chữa trị cho tôi,, cho tôi nguồn năng lượng ấm để em bé khỏe mạnh. Thời gian đầu mang thai, tôi bị ra huyết thường xuyên, đi khám bác sỹ có kê đơn thuốc cho uống và điều trị, theo chẩn đoán của bác sỹ thì khả năng sảy thai cao, niềm hạnh phúc đang nhân lên gấp bội, nay lại như một tiếng sét ngang tai, buồn….lo lắng, sợ hãi vì khó lắm mới có được em bé, vợ chồng tôi về tìm đọc các comment trên mạng về hiện tượng này. Song rồi tôi lại bình tâm suy nghĩ kỹ và nghĩ rằng : Với ông Bụt đã chữa cho mình, để có một sinh linh bé bỏng đang lớn lên từng ngày thì không có lý gì mà mình lại nao núng tinh thần để ảnh hưởng đến đứa con trong bụng, quyết định không dùng một viên thuốc tây y nào nữa, lại gọi điện cho anh, và đến nhà anh để được anh tiếp tục chữa bệnh, anh cho thuốc an thai và nguồn năng lượng ấm nóng nhận được khi ngồi thiền tại nhà anh. Thời kỳ mang thai trong 3 tháng đầu người mẹ nào cũng trải qua giai đoạn ốm nghén, mệt mỏi và gần như không ăn uống được là bao, mình cũng không ngoại trừ trong số đó, nhưng với mình, nhờ được sự hướng dẫn, chỉ bảo, động viên ân cần từ anh nên càng yên tâm luyện tập. Hàng ngày đều đặn tập bài TKKT,một cảm nhận rất khác lạ là sau mỗi lần ngồi tập bài Thanh khí khai tâm thì cảm giác ốm nghén gần như là tan biến, không mệt mỏi, cơ thể khỏe mạnh như người bình thường, giấc ngủ sâu, ngon giấc.Lần đi khám thai gần đây nhất bác sỹ bảo em bé phát triển tốt, nặng kg hơn so với tuổi thai, trong khi đó dường như mình ăn rất ít, một ngày cộng lại chỉ được khoảng 2 lưng cơm. Mình cũng bất ngờ về điều này nữa, thấy rất vui, và hàng ngày vẫn luyện tập đều đặn để 2 mẹ con được khỏe mạnh”.
    Con thấy cuộc sống bây giờ là dòng chảy lạnh lùng nhưng lòng lương thiện là dòng chảy vô cùng, vô tận, chảy đi khắp chốn, khắp nơi mà không gì ngăn cản được ở con người anh, ở gia đình anh và ở gia đình khí công tâm linh mà con đã cảm nhận được từ Thầy và học trò của Thầy, Thầy ạ.Con chỉ muốn như một bằng chứng sống là con, là những cảm nhận của cá nhân con về những điều kỳ diệu có trong cuộc sống thực mà học trò của Thầy, cùng với Thầy là người đứng đầu khai sinh lập ra môn Khí công Tâm linh để cho con có duyên lành được hưởng những điều phúc đức đến với gia đình con.Cùng với mong muốn là sẽ có nhiều người biết đến trang Web: tukhicongdentamlinh.net để được đọc, được hiểu, và một cách đơn giản như cơm ăn nước uống hàng ngày không thể thiếu là hãy giác ngộ bản thân tự nguyện luyện tập để có cơ thể khỏe mạnh, để bảo vệ chính bản thân mình.
    Con xin kính chúc và luôn cầu mong cho Thầy, cùng toàn thể các học trò của Thầy luôn khỏe mạnh, cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui, và hạnh phúc sẽ luôn ở bên những con người hành đạo giúp đời thầm lặng là Thầy và các học trò trong gia đình Khí Công Tâm Linh.

  2. 41 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngoạn Hiền

    dietmatam (28-12-2012),heculer (28-12-2012),Hoan (28-12-2012),Hoang Quyet (27-12-2012),hoasen (28-12-2012),Hoasentrang (27-12-2012),HoaXuan (27-12-2012),hocdao (28-12-2012),hongvulien (28-12-2012),Hua Toan (28-12-2012),loan74 (29-12-2012),Lobbyvietnam (29-12-2012),mahalkita (28-12-2012),manhcao277 (05-01-2013),Nganpham (14-05-2013),nganuoc (29-12-2012),nghiad99 (28-12-2012),NguyetQuangTu (27-12-2012),nhuhainguyen (27-12-2012),Phương Nam (28-12-2012),quangdam (30-12-2012),tamminh (28-12-2012),tam_thuc (17-01-2014),Tâm An (28-12-2012),THANHTINH (28-12-2012),ThanhTrung90 (01-01-2013),theoThầy (29-12-2012),Thuanhoang (28-12-2012),tiendung23680 (28-12-2012),Tieutrucxinh (30-12-2012),tranhung266 (28-12-2012),Tuệ Không (30-12-2012),Vidieu (01-01-2013),xuangiang14 (28-12-2012),yeucon! (28-12-2012),ĐINHQUANG HIỆP (28-12-2012)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    37
    Cảm ơn!
    897
    Thanked 799 Times in 37 Posts

    Mặc định

    Khi đọc chia sẻ của chị tôi cảm nhận .
    được niềm vui và hạnh phúc vô cùng lớn của chị và gia đình. HQ xin chúc mừng chi. Chúc chị và cháu luôn khoẻ mạnh. May mắn - hạnh phúc sẽ đến với những người có tâm, không ngừng cố gắng

  4. 15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoang Quyet

    dietmatam (28-12-2012),Hua Toan (28-12-2012),nganuoc (29-12-2012),nghiad99 (02-01-2013),nhuhainguyen (28-12-2012),Phương Nam (28-12-2012),tamminh (28-12-2012),tam_thuc (17-01-2014),Tâm An (28-12-2012),theoThầy (29-12-2012),Tieutrucxinh (30-12-2012),tranhung266 (28-12-2012),Tuệ Không (30-12-2012),Vidieu (01-01-2013),xuangiang14 (28-12-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •