Kết quả 1 đến 6 của 6
Threaded View
-
27-12-2012, 20:47 #4
Thưa thầy và các ACE trong lớp
Con vừa nhận được tin rất vui, muốn báo ngay với Thầy cũng như anh chị em trong lớp, những người đã đồng hành cùng cô cháu con thời gian qua.
Hôm nay cô con đã về quê và đi siêu âm. Kết quả siêu âm rất tốt, điều tuyệt vời nhất là viên sỏi nằm trong mật 15mm cách đây 1 tháng giờ chỉ còn 5mm. Gan và thận tốt, cô con về quê không khí thoáng đãng nên sức khoẻ cũng tốt hơn. Hôm nay cô gọi điện báo tin, bản thân cô cũng không tin đấy là sự thật nữa. Nhưng giọng gọi điện của cô mừng lắm, cô nói vẫn tập đều mỗi ngày 3 lần để viên sỏi cứ nhỏ lại mãi và biến mất hoàn toàn.
Con vui quá, chia vui cho những người thân yêu xung quanh xong rồi mà vẫn âm ỉ vui trong lòng từ khi nhận được điện thoại của cô. Con muốn báo tin cho Thầy, cho lớp, cho cả những người ghé thăm diễn đàn này, những ai có bệnh hãy kiên trì tự luyện tập và chữa bệnh cho bản thân mình, nỗ lực hết lòng, tin tưởng hết lòng thì niềm vui sẽ đến
Con rất thích được báo nhiều tin vui nữa cho thầy, cho cả lớp
Con cảm ơn thầy nhiều lắm ạĐời thay đổi khi ta thay đổi
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
dietmatam (27-12-2012),Hanhthong (27-12-2012),hiepqf3 (13-01-2013),Hoan (28-12-2012),Hua Toan (28-12-2012),july (27-12-2012),KIM.H.GIANG (04-01-2013),Lobbyvietnam (13-01-2013),mahalkita (04-01-2013),manhcao277 (12-01-2017),nghiad99 (27-12-2012),Ngoạn Hiền (28-12-2012),nhuhainguyen (27-12-2012),Phương Nam (28-12-2012),tamminh (29-12-2012),tanrau (02-07-2016),THANHTINH (28-12-2012),Tieutrucxinh (14-01-2013),tranhung266 (28-12-2012),Vidieu (01-01-2013),xuangiang14 (05-01-2013),xuanthuynet (04-01-2013),ĐINHQUANG HIỆP (28-12-2012)