Kết quả 1 đến 4 của 4
-
22-12-2012, 21:54 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Bài viết
- 67
- Cảm ơn!
- 2,941
- Thanked 1,439 Times in 67 Posts
Cảm nhận sau một thời gian tập bài TKKT
Con xin chào Thầy và toàn thể ACE trong diễn đàn KCTL.Lời đầu tiên con xin chúc Thầy và ACE thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
Con xin giới thiệu con tên là Đỗ Tiến Dụng sn 1980 hiện tại con đang công tác tại Hà Nội. Tình cở con được biết đến diễn đàn KCTL qua một người anh chia sẻ và giúp đỡ. Thưa Thầy có rất nhiều lý do đã đưa con đến với diễn đàn và một trong những lý do đó là chuyện tình duyên của mình, con năm nay sắp bước sang tuổi 34 mà chuyện tình duyên rất lận đận, con đã tìm hiểu diễn đàn mục "duyên âm" và con cũng có biểu hiện người âm theo,mẹ con đã xem bói nhiều nơi và nói rằng con hợp bóng bà Cô Tổ, mới đầu con cũng không tin lắm nhưng càng ngày mọi chuyện không được như ý mình. Hiện tại bây giờ trong gia đình nhà con ngoài con ra còn 2 em Trai và Gái cũng có tuổi mà cũng lận đận trong chuyện tình duyên. Bố Mẹ con ngày càng có tuổi mà con cái lớn chưa ai lập gia đình nên rất buồn phiền, từ nhỏ con đã được chứng kiến khu vực xung quanh nhà con ở có rất nhiều trường hợp gia đình con cái lớn mà cũng ko lấy được chồng,vợ, nguyên nhân mọi người nói rằng khu vực đó khí rất xấu, có nhiều mồ mả, miếu mạo và nền đất nhà thờ. Giờ con rất lo lắng cho gia đình nhà mình.
Hiện tại ngày nào con cũng vào diễn đàn tìm hiểu về KCTL và con đã tải bài TKKT về tập hằng ngày và hy vọng trong thời gian tới sẽ được gặp Thầy giúp đỡ. Cảm nhận của con sau 1 tháng tập bài TKKT như sau:
+ Có nhiều lần cảm giác như buồn ngủ, mơ mơ màng màng hay đi vào vô thức khoảng 1-3phut, hiện tượng diễn ra khoảng 7 lần trong 1 lần tập.
+ Cảm giác khí chạy dọc cơ thể tê buốt sống lưng, khí thoát ra khỏi đầu các ngón tay và chân.
+ Trên đỉnh đầu Bách Hội có một luồng khí xoáy thổi tóc bay.
+ Trong giai đoạn nhạc gần cuối, 2 mắt như nhắm chặt không thể mở ra được, mắt như đảo liên tục sang 2 bên, cảm giác có một luồng ánh sáng phát ra liên tục như những ánh hào quang trên ấn đường và có khi xung quanh cơ thể mình, hiện tượng diễn ra liên tục giai đoạn cuối bài.
+ Hai tai liên tục cử động lên xuống, trong tiếng nhạc thi thoảng nghe tiếng âm thanh thoang thoảng đâu đó.
Đó là cảm nhận của con sau 1 tháng luyện tập liên tục, cuối cùng con xin cám ơn Thầy và ACE trong diễn đàn đã giành thời gian quan tâm đến bài viết này.View more the latest threads:
- Cảm nhận khi tập bài luyện Thu khí Bách hội,...
- Hơi Thở Trong Thiền
- Thanh lọc cơ thể qua bài luyện Huệ Tâm...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn pháp Thủy bồn - Huệ...
- Cảm nhận khi tập Huệ Tâm Ngũ Hành Pháp Bảo...
- Cảm nhận khi tập bài Pháp cực trận đồ
- Một buổi học hiệu quả!
- Cảm nhận khi ngồi thiền Thơ của Thầy
- Cảm nhận khi tập luyện trận pháp THUỶ THANH...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn Pháp Đan Điền Trận
-
25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tiendung23680
dietmatam (24-12-2012),hiepqf3 (25-12-2012),hoasen (23-12-2012),hoatran (12-05-2020),hocdao (23-12-2012),hongvulien (23-12-2012),july (14-01-2013),lê chí công (24-02-2015),linhle264 (10-03-2013),Lobbyvietnam (23-12-2012),manhcao277 (23-12-2012),Nganpham (06-04-2013),nghiad99 (23-12-2012),Phương Nam (24-12-2012),quangdam (24-12-2012),sau_rungsau (21-04-2013),tamminh (23-12-2012),thanhphong (19-08-2014),THANHTINH (23-12-2012),Vidieu (31-12-2012),xuangiang14 (23-12-2012),ĐINHQUANG HIỆP (24-12-2012)
-
23-12-2012, 14:01 #2
Con hãy cố gắng lên, không có con đường bằng phẳng để lên đến đỉnh cao đâu.
Vui mà hành thiện,tâm con thiện
Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu
dietmatam (24-12-2012),hiepqf3 (25-12-2012),hoatran (12-05-2020),hongvulien (23-12-2012),Hua Toan (24-12-2012),july (23-12-2012),lê chí công (24-02-2015),linhle264 (10-03-2013),loan74 (25-12-2012),Lobbyvietnam (23-12-2012),nghiad99 (23-12-2012),Phương Nam (24-12-2012),quangdam (24-12-2012),sau_rungsau (21-04-2013),tamminh (23-12-2012),Tịnh_Tâm (23-12-2012),thanhphong (19-08-2014),THANHTINH (23-12-2012),tiendung23680 (23-12-2012),Vidieu (31-12-2012),xuangiang14 (23-12-2012),ĐINHQUANG HIỆP (24-12-2012)
-
23-12-2012, 18:23 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2010
- Bài viết
- 10
- Cảm ơn!
- 3
- Thanked 81 Times in 10 Posts
Bằng tuổi mình và mọi thứ giống trường hợp của mình, mình sẽ cố gắng tập luyện hẳn hoi lại. Con xin lỗi thầy vì đã không tập luyện nghiêm túc.
-
4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PoCoLo
Nganpham (06-04-2013),quangdam (24-12-2012),thanhphong (19-08-2014),Vidieu (31-12-2012)
-
23-12-2012, 20:49 #4
Học trò
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Bài viết
- 67
- Cảm ơn!
- 2,941
- Thanked 1,439 Times in 67 Posts
Đây là lần đầu tiên con viết bài đã được Thầy quan tâm động viên, con cám ơn Thầy nhiều, con sẽ cố gắng!
-
8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tiendung23680
dietmatam (24-12-2012),hiepqf3 (25-12-2012),Hua Toan (24-12-2012),july (14-01-2013),linhle264 (10-03-2013),nhuhainguyen (24-12-2012),quangdam (24-12-2012),thanhphong (19-08-2014)