Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định Con muốn tập trung học KCTL

    Thầy ơi!
    Con rất muốn gặp thầy để nói những điều này nhưng chồng con sáng nay mắng con: “thầy vừa đi về vợ lại đến làm phiền không để thầy nghỉ ngơi, toàn làm những điều khiến mọi người ghét mình thôi”. Thế nên con không dám gọi cho thầy và đến nữa, quần áo quyên góp được con sẽ mang sang nhà em Vũ Hiên sau vậy.
    Từ khi tập theo thầy, sức khỏe con cũng khá lên nhiều, nhưng có điều thay đổi trong cơ thể khiến con rất băn khoăn. Con thích ăn thịt từ bé, và nhiều khi nghĩ là nếu ko ăn thịt thì con sẽ không thể khỏe được, thế nhưng từ khi tập TKKT, bây giờ mỗi lần ăn thịt nhiều là con lại thấy cực kỳ mỏi mệt, sau khi ăn cơ thể trở nên nặng trịch. Nếu như ở quê, mỗi lần ăn nhiều thịt thế là con phải đi ra vườn, cuốc xới đất thật nhiều để nó thoát ra, còn nếu buổi tối, chỉ có tập TKKT thì cơ thể mỡi đỡ hơn và có thể ngủ được.
    Con bắt đầu cảm thấy con bị thúc giục trong việc tu hành, con từ nhỏ không thích việc sát sinh, thứ duy nhất con giết là kiến và muỗi nhưng mỗi lần làm thế con cũng thấy áy náy(nhưng một chút thôi) và đến khi làm vườn, con lại phải giết thêm vài con sâu và ốc sên, điều này con cũng không thấy thoải mái lắm. Và việc ăn thịt, thịt gà, thịt vịt... dù con không cầm dao trực tiếp giết chúng nó nhưng con vẫn thấy vô cùng áy náy, con cứ tự kỷ ám thị và lẩm bẩm khi làm sạch con gà là con đang hóa kiếp cho nó thành loài khác tốt đẹp hơn như phượng hoàng chẳng hạn. Bây giờ con vác cả 1 con lợn Mán về nuôi, càng nuôi con càng thấy thích nó và nghĩ đến việc lúc thịt nó con lại thấy cắn rứt lương tâm vô cùng. Nói với người khác thì mọi người sẽ bảo con bị hâm, nhưng con kể với thầy vì con cảm thấy con không thể sống vô tư vì nhu cầu và lợi ích bản thân như mọi người bình thường được. Thầy nhìn thấy con gầy yếu thế, con mà nói con ăn chay, mọi người mắng con là ăn thế thì còn gầy đến thế nào nữa. Con tập luyện ở nhà, hầu như không thể tập trung và cũng không có chỗ nào là không gian yên tĩnh để tập luyện được. Thời gian trước con đau yếu nhiều nên khi tập cơ thể có chuyển biến con có thể nhận biết được, bây giờ khi khí lưu thông hơn thì con không thể tập trung được nữa. Con biết cứ như thế này con không thể khá lên được. Mọi người xung quanh con đau ốm bệnh tật cũng nhiều mà con không giúp gì được, hướng dẫn mọi người tập trong khi con cũng tập chưa đâu vào đâu cũng không ổn lắm.
    Nên con nghĩ kỹ rồi, con muốn theo thầy để tu luyện, con muốn được thầy dạy dỗ nhiều hơn. Con đang sắp xếp công việc của bản thân để có thể dành nhiều thời gian tu tập. Xin thầy cho con được tập luyện thêm ở gần thầy, để được hướng dẫn(nếu cần). Có thể không cần ngay thời gian này, con cũng sẽ tập trung hoàn thiện khu vườn của con, vừa làm vườn vừa nghe thơ thầy (con mở to cho cả cây cối được nghe). Mấy tuần vừa rồi thầy cứ vào Nam ra Bắc suốt, con không dám hỏi nhưng chắc thầy có chuyện quan trọng cần giải quyết, và từ giờ đến cuối năm chắc thầy cũng sẽ rất bận con sẽ chờ đến hết năm nay cũng được. Sau đó thì thầy đồng ý dạy con nhé, đến sang năm chắc con cũng giải quyết xong chuyện trần tục để chuyên tâm theo thầy. Hoặc giả, nếu có thể sớm hơn thì thầy nói cho con biết nhé, con sẽ thu xếp thời gian giống như đi học thêm một cấp(là đến học hàng ngày hay hàng tuần mấy ngày...)
    Thầy nhận lời với con thầy nhé! Con thật sự muốn được khai mở, được biết mình là ai và ai đó đang muốn con làm gì(điều này do con cảm nhận).

    hana yuki
    11:28 (6 giờ trước)
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  2. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    baolinh (20-12-2012),heculer (20-12-2012),hiepqf3 (21-12-2012),Hoan (21-12-2012),hoasen (21-12-2012),hoatran (12-05-2020),HoaXuan (20-12-2012),kiencuong304 (21-12-2012),linhle264 (21-12-2012),Lobbyvietnam (20-12-2012),mahalkita (20-12-2012),manhcao277 (21-12-2012),Nganpham (05-05-2013),nganuoc (21-12-2012),nghiad99 (20-12-2012),nhuhainguyen (21-12-2012),Phương Nam (20-12-2012),rain03 (20-12-2012),tamminh (21-12-2012),tranhung266 (20-12-2012),TruongKhoat (21-12-2012),turaunt (21-12-2012),Vidieu (31-12-2012),xuangiang14 (21-12-2012),yeucon! (21-12-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •