Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2010
    Đang ở
    Tuyên Quang, Sđt: 0919899698
    Bài viết
    134
    Cảm ơn!
    1,161
    Thanked 1,955 Times in 121 Posts

    Mặc định Tiêu diệt yêu tinh vẹt

    Hôm ấy hai chị em đang trên đường đến thăm Thầy, đi ngang qua một ngôi làng yên bình bỗng nhiên có một làn khói đen ở đâu bay đến cuốn theo nhiều người dân và phá hủy nhà cửa của họ. Đám khói còn tấn công hai chị em nhưng hai chị em né được. Ngay sau đó đám khói từ từ hạ xuống đất rồi biến thành một con vật có thân hình người đầu của chim vẹt với cái mỏ to, đôi chân giống chân chim, hai tay là hai cánh rộng như chim đại bàng lao vào tấn công hai chị em. Miệng con vẹt phun ra những hạt ngô lớn, hai chị em dùng lá chắn để chống đỡ nhưng không có tác dụng do hạt ngô con chim phun ra quá mạnh làm lá chắn vỡ, hai chị em bị thương và phải dùng đến phép dịch chuyển để tạm lánh nạn nhưng con yêu tinh vẹt lại đuổi đến nơi. Chị rút viên ngọc trắng ra rồi gọi đàn hổ trắng đến đánh lại yêu tinh vẹt. Đàn hổ trắng lao đến nhằm thẳng con yêu tinh làm nó bị thương lập tức bay về hang ổ.

    Hai chị em bị thương khá nặng phải trở về chữa trị, một tuần sau vết thương mới lành và hai chị em lại quyết tâm lên đường tiêu diệt yêu quái.
    Hai chị em tìm đến ngôi làng đã gặp yêu tinh vẹt để hỏi thăm nhưng không có thông tin gì của con yêu quái. Hai chị em phải nhờ đến thần thổ địa trong vùng, nhưng không may thổ địa ở vùng này đã bị con yêu quái làm hại chết sau đó cho quân của nó giả làm thổ địa ở đây. Hai chị em hỏi thổ địa về yêu tinh vẹt nhưng tên thổ địa giả lại nói rằng con yêu tinh vẹt đó là do một vị thần trên trời biến thành. Sau đó hắn mời hai chị em uống nước nhưng chị thấy có mùi lạ trong nước nên dùng thuật nhìn xuyên thấu biết được trong nước có thuốc mê và ngăn không cho em uống, lập tức thổ địa giả tỏ thái độ ép hai chị em uống, hai chị em không uống hắn lao vào định chém hai chị em nhưng hắn nhanh chóng bị tiêu diệt.

    Hai chị em tiếp tục tới chỗ Thầy để nhờ Thầy giúp. Khi hai chị em tới động của Thầy thì Thầy đang ngồi tu luyện.

    Thầy hỏi:Hai con đến thăm thầy hay có việc gì vậy?

    Em kể cho Thầy nghe đầu đuôi câu chuyện về yêu tinh vẹt.

    Thầy nói: Yêu tinh vẹt ở chân núi phía Tây, nó có bảo bối là một viêng ngọc màu đen. Khi sử dụng viên ngọc đó nó có thể gọi được hàng ngàn con vật có nọc cực độc và một đội quân bất tử tới để nghe lệnh của nó.

    Thầy nói thêm với chị: Muốn diệt được con yêu quái này con phải sử dụng viên ngọc màu trắng gọi hổ trắng đầu đàn ra.

    Hai chị em cảm ơn Thầy rồi lên đường đến động của con yêu quái. Lúc hai chị em bay tới, con yêu quái đã đứng chờ ở cửa hang.

    Nó nói: Các ngươi đến đây chỉ có đường chết thôi.

    Em nói lại: Hôm nay mới là ngày chết của ngươi.

    Em vừa nói xong thì chị rút viên ngọc màu trắng ra gọi hổ tới. Đàn hổ lao đến tấn công vẹt. Nó dùng viên ngọc màu đen gọi một đàn con vật độc và đội quan bất tử tới để đối phó. Hai chị em dùng phép phân thân thành nhiều hình ảnh của hai chị em đánh nhau với đội quân của con vẹt. Đội quân có nọc độc bị tiêu diệt nhanh chóng nhưng còn đội quân bất tử của vẹt không thể tiêu diệt được.

    Em bay lên lấy viên ngọc màu đỏ ra biến thành thanh kiếm chém vỡ viên ngọc màu đen rồi tấn công yêu quái nhưng nó không hề bị sao. Lúc ấy chị nhớ đến lời Thầy liền gọi hổ trắng đầu đàn ra tấn công thẳng vào con vẹt. Con vẹt thấy vậy phi hàng ngàn mũi dao thẳng về phía hổ nhưng hổ đều né được hết và lao đến tiêu diệt được yêu quái. Lúc con yêu tinh vẹt chết có rất nhiều linh hồn của quỷ bay lên từ xác của nó. Thì ra ban đầu nó chỉ là một con yêu tinh vẹt bình thường không có nhiều tài phép nhưng nó đã đi hút hàng trăm linh hồn quỷ để tạo nên sức mạnh của nó. Còn viên ngọc màu đen nó có được là do đã tu luyện một ngàn năm.
    Cuộc đời chẳng có là bao
    Cũng như giấc mộng tan vào hư không

  2. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dieu Minh

    changer (18-12-2012),dietmatam (20-12-2012),Hạnh An (18-12-2012),hiepqf3 (18-12-2012),Hoang Quyet (18-12-2012),hoasen (18-12-2012),honglien (12-12-2015),hongvulien (18-12-2012),july (17-12-2012),kiencuong304 (17-12-2012),mahalkita (17-12-2012),manhcao277 (13-01-2015),nganuoc (17-12-2012),Phương Nam (19-12-2012),tam_thuc (14-05-2013),thanhphong (20-06-2014),ThanhTrung90 (17-12-2012),theoThầy (09-03-2013),Thuanhoang (18-12-2012),Tieutrucxinh (17-12-2012),Tuệ Không (20-12-2012),Vidieu (17-12-2012),xuangiang14 (17-12-2012),yeucon! (18-12-2012),Đại Minh (29-05-2013),ĐINHQUANG HIỆP (18-12-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •