Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    22
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 17 Times in 8 Posts

    Mặc định Nhờ Thầy chỉ dạy!

    Lần sửa cuối bởi nguyenthang, ngày 16-12-2010 lúc 07:18.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    1,159
    Cảm ơn!
    4,606
    Thanked 42,548 Times in 1,226 Posts

    Mặc định

    NQT gửi :
    Thầy dốt,trò mới bỏ đi !
    Chỉ dạy cái gì ? Biết nói sao đây ?
    Cũng vì duyên chẳng được dày !
    Thầy đã biết trước...có ngày con đi !
    *
    Thôi thì...thôi đã...một khi...
    Quay lại làm gì,thêm khó cho ta !
    ........................
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 14-12-2010 lúc 22:48.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm

  3. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NguyetQuangTu

    longtadinh (26-03-2014)

  4. #3
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    22
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 17 Times in 8 Posts

    Mặc định

    Kinh nghiệm, thói quen, sự huân tập từ nhiều đời kiếp trước,... tạo nên một xiềng xích trói buộc con, phải không Thầy? Con muốn phá vỡ cái xiềng đó...!
    Thầy cũng đã từng viết, Thầy Nghiêm Tân dạy rằng "Những người giỏi hơn ta thì đều là Thầy ta"!

  5. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2010
    Bài viết
    14
    Cảm ơn!
    1
    Thanked 48 Times in 14 Posts

    Mặc định

    Thầy giỏi mà trò bỏ đi,
    Chẳng phải tại gì, chỉ tại mình thôi !
    Chữ Duyên, chữ Phận ở đời,
    Giữ được xác người, chứ giữ sao Tâm !

    Thất tình còn học chưa thông,
    Trò càng chống chế - càng không hiểu Thầy !
    Từ nhan thường tiếu tiếu thiên hạ khả tiếu chi nhân.
    Đại đỗ năng dung dung thế sự, bất dung chi sự.

  6. Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới 1329052

    longtadinh (26-03-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •