Nhờ Thầy chỉ dạy!

Chủ đề: Nhờ Thầy chỉ dạy!

Tag: None
  1. nguyenthang viết:

    Mặc định Nhờ Thầy chỉ dạy!

    Hôm nay con rút lại lời từ giã diễn đàn. Nhờ Thầy chỉ dạy!

    Con có cảm giác rằng, có một người Thầy vô hình nào đó luôn theo sát và giúp đỡ con. Mong Thầy nói cho con biết người Thầy đó là ai vậy ạ!?
    Lần sửa cuối bởi nguyenthang, ngày 16-12-2010 lúc 07:18.
     
  2. NguyetQuangTu's Avatar

    NguyetQuangTu viết:

    Mặc định

    NQT gửi :
    Thầy dốt,trò mới bỏ đi !
    Chỉ dạy cái gì ? Biết nói sao đây ?
    Cũng vì duyên chẳng được dày !
    Thầy đã biết trước...có ngày con đi !
    *
    Thôi thì...thôi đã...một khi...
    Quay lại làm gì,thêm khó cho ta !
    ........................
    Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 14-12-2010 lúc 22:48.
    Vui mà hành thiện,tâm con thiện
    Buồn mà hành thiện,con thiện tâm
     
  3. 1329052 viết:

    Mặc định

    Thầy giỏi mà trò bỏ đi,
    Chẳng phải tại gì, chỉ tại mình thôi !
    Chữ Duyên, chữ Phận ở đời,
    Giữ được xác người, chứ giữ sao Tâm !

    Thất tình còn học chưa thông,
    Trò càng chống chế - càng không hiểu Thầy !
    Từ nhan thường tiếu tiếu thiên hạ khả tiếu chi nhân.
    Đại đỗ năng dung dung thế sự, bất dung chi sự.
     
  4. nguyenthang viết:

    Mặc định

    Kinh nghiệm, thói quen, sự huân tập từ nhiều đời kiếp trước,... tạo nên một xiềng xích trói buộc con, phải không Thầy? Con muốn phá vỡ cái xiềng đó...!
    Thầy cũng đã từng viết, Thầy Nghiêm Tân dạy rằng "Những người giỏi hơn ta thì đều là Thầy ta"!