Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Cải táng

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Đang ở
    Phú Thượng - Tây Hồ - Hà Nội
    Bài viết
    97
    Cảm ơn!
    2,815
    Thanked 2,508 Times in 94 Posts

    Mặc định Cải táng

    Trong đời mỗi người, không nhiều thì ít lần chứng kiến hoặc nghe kể về việc cải táng (hay còn gọi là sang cát) của người thân trong họ hàng. Hầu hết những trường hợp cải táng này là địa táng (người chết sau khi chết được đưa đi chôn xuống huyệt đất). Trong câu chuyện này, tôi muốn kể về việc cải táng cho tro cốt (hỏa táng) của bác và anh họ tôi, việc nghe qua có vẻ đơn giản nhưng thực tế không hề giản đơn chút nào, vì tro cốt trong bình sau khi hỏa táng không thể so sánh với xương cốt trong huyệt mộ được, để sang cát cho tro cốt, trước hết cần phải nhập cốt vào tro của người đã khuất để tạo thành bộ xương cốt như vốn có từ trước (Thầy bảo người nào nhìn được sẽ nhìn thấy bộ xương chứ không phải là tro nữa!).
    Trước khi tiến hành công việc, Thầy đã trao đổi với các học trò trong không gian và báo cho gia đình tôi chuẩn bị các lễ vật khi làm lễ tại đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển.
    Đúng lời Thầy dặn, vợ chồng anh T. (con nhà bác tôi) đã mua đủ lễ vật cúng thần linh gồm: 1 bộ đồ lễ thần linh ngựa đỏ, hia đỏ, quần áo, mũ, 1 nghìn vàng thoi đỏ, mâm xôi gà, oản, hoa tươi, quả tươi… chờ tôi đưa Thầy và PL đến cùng ra nghĩa trang Văn Điển. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, nghĩa trang Văn Điển dường như cũng đón tiếp nhiều vong linh hơn, hôm đó, đài hóa thân Hoàn Vũ có đến mấy đám tang nên người rất đông, tôi phải len lỏi mãi vào trong mới có chỗ để xe.
    Tôi tự hỏi không biết Thầy sẽ làm việc này như thế nào, cùng Thầy và PL đi vào khu thờ các vong linh ở hai bên đài hóa thân, tới xem chỗ thờ tự và tro cốt của bác và anh tôi (mỗi vong linh được lập thành 1 ô để thờ tự, xếp sát nhau có đánh số), khi sang tới ô thờ của bác tôi, PL nói gì đó với Thầy, Thầy gọi anh T. đứng chắp tay trước ô thờ của bác trong trạng thái thiền, lúc đầu tôi cũng không hiểu Thầy làm gì, sau đó Thầy mới giải thích: muốn tạo cốt để nhập vào tro thì cần có năng lượng tương thích (của người thân) như là chất xúc tác… À, hóa ra là vậy, những việc tưởng như thuộc về thế giới tâm linh không thể giải thích được thì nay tôi lại thấy logic và thực sự khoa học, đây chính là môn khoa học tâm linh mà có lẽ tôi có phấn đấu cả kiếp này để tìm hiểu có lẽ cũng chỉ con số không nếu không có những sự trải nghiệm như thế này.
    Thầy bảo: ở đây không lạnh bằng nghĩa trang, năng lượng tại khu vực này có kết cấu dạng hạt chứ không phải khí như ở nghĩa trang, nhưng năng lượng này nếu tác động vào người thực lại có hại nhiều hơn là âm khí ở nghĩa trang! Thật là những kiến thức thực sự mới mẻ đối với tôi, nghe Thầy nói tôi lại thấy gai gai, chắc về mình phải thanh khí ngay thôi
    Vài ngày sau, đoàn Thầy trò chúng tôi lên tàu về Vinh để làm mộ cho bác và anh tôi, ngoài công việc đó ra, chắc chắn Thầy còn nhiều việc quan trọng khác cần phải giải quyết ở mảnh đất Nghệ - Tĩnh vì có lần cụ Quang Trung đã nói với Thầy: “Quang Diệu còn nặng gánh với mảnh đất này lắm”…
    Về đến TP Vinh, trời mưa như trút nước, tôi lo lắng không hiểu trời mưa như thế này thì công việc sang cát sẽ tiến hành như thế nào? Cho tới lúc cả đoàn đi ăn sáng, mưa vẫn không ngớt, lại nhận được tin xe chở tro cốt bị tắc đường ở Thanh Hóa. Có vẻ mọi chuyện không được suôn sẻ như mong muốn của tôi và gia đình… Lát sau, Thầy bảo: trận mưa này không ngưng được, từ giờ tới hết ngày hôm nay, lúc nào cũng có thể tiến hành đưa tro cốt hạ huyệt được chứ không nhất thiết phải giờ nào! Tôi thở phào vì nếu tính ra thì xe chở tro cốt không thể về sớm được (vì trước đó Thầy trò đã dự định xuống huyệt trong giờ Mùi).
    Thế là kế hoạch thay đổi, thay vì về quê tôi, Thầy sẽ qua nhà anh Tịnh để thăm bệnh cho ông bố anh, ông cụ ốm đã 14 năm đi lại rất khó khăn, nay được Thầy chữa lành bệnh, cụ phấn khởi lắm, cũng đã 14 năm không 1 ngụm rượu, hôm nay, Thầy tự tay rót rượu mời cụ, sau một thoáng ngập ngừng, cụ đã uống hết ly rượu trong sự ngạc nhiên và vui mừng của mọi người trong nhà vì đã lâu rồi cụ không uống được dù chỉ một giọt…
    Đến trưa, đoàn Thầy trò chúng tôi bắt đầu chuyển bánh về quê Nghi Xuân - Hà Tĩnh của tôi, trời vẫn mưa nhưng không to như buổi sáng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Xe đưa tro cốt vẫn kẹt ngoài Thanh Hóa chưa di chuyển được là bao, nóng ruột tôi gọi liên tục cho anh T. nhưng dường như trời không chiều lòng người, chẳng biết lúc nào mới có thể tiến hành công việc được!
    Ăn trưa xong, Thầy bảo: cứ nghỉ ngơi đi, khoảng ngoài 3h30 có thể tiến hành! Tôi nhẩm tính trong lòng: bây giờ xe còn đang kẹt ngoài Thanh Hóa thì làm sao có thể làm được vào giờ đó nhỉ? Tôi phân vân lắm định nói với Thầy, nhưng sợ Thầy mắng mình cãi Thầy nên lại không dám…
    2h30 chiều, anh T. gọi điện thông báo: đã về gần đến Vinh, tôi mừng quá liền lên báo với Thầy, trước khi ra khu nghĩa trang, tôi mời Thầy qua nhà thờ ông bà nội tôi (trước đây Thầy đã làm cho nhà thờ và toàn bộ khu đất này) để nhờ Thầy xem lại khí đất ở đây và rất mừng khi biết rằng năng lượng ở đây rất tốt...
    Cuối cùng, đúng 3h30 xe chở tro cốt của bác và anh tôi về đến khu nghĩa trang! Thật là kỳ lạ, đúng lúc này, trời ngớt mưa rồi gần như tạnh hẳn! Sau khi tro cốt của bác và anh tôi được đưa xuống huyệt, Thầy làm lễ chiêu hồn nhập mộ lần lượt cho bác và anh tôi, khi Thầy hô linh hồn nhập mộ, tôi cảm thấy có gì đó chạy dọc sống lưng, không hiểu là có ai về báo gì cho tôi nhưng tôi tin chắc chắn đó là những điềm lành cho cả họ tộc nhà tôi, cảm giác đó dần tan đi khi Thầy chấn đất cho toàn bộ khu nghĩa trang, thay vào đó là cảm giác an lành xâm chiếm tâm trí tôi... Tôi càng mừng hơn khi Thầy nói với tôi: khu đất này khí rất tốt, năng lượng rất mạnh…
    Thời gian làm việc của Thầy thật chóng vánh, chỉ một lát là mọi việc xong xuôi, nhưng tôi biết rằng không những bác và anh tôi thực sự được an nghỉ, mà từ nay con cháu trong dòng họ cũng sẽ được hưởng nhiều phúc đức hơn từ chính những người thân của mình…
    Thay cho đoạn kết:
    Ngày hôm sau, chị dâu tôi nghe có người mách có ông cụ trong xã có khả năng xem chân gà cúng, chị tôi liền mang chân gà cúng ngày hôm trước đi xem. Ông này giao giá với chị tôi: “nếu tôi nói đúng thì chị phải thưởng cho tôi đấy!”. Loay hoay một hồi với hai cái chân gà, ông này thắc mắc: “không hiểu tại sao nhà này lại mời được ông Thày này? Thày này cao tay lắm, ở đây không có người như thế này mô!” Rồi ông nói: “Lúc Thày làm lễ, có cả Phật về đấy, mồ mả như thế này thì còn chi phải bàn nữa”… Khỏi phải nói thêm gì nữa, cho đến lúc này kể cả bà bác (vợ bác tôi) là người chưa bao giờ tin những việc như thế này, cuối cùng cũng phải nói với tôi: “cảm ơn cháu đã mời Thầy làm cho nhà mình, được như thế này thì tốt phúc quá rồi!...”
    Đúng là có duyên con mới gặp được Thầy kiếp này, con biết rằng những việc Thầy đã làm cho chúng con tuy nhỏ đối với Thầy, nhưng đối với cả gia tộc con đó là cả một vấn đề to lớn, đại gia đình chúng con mãi mãi biết ơn Thầy!


    Một số hình ảnh Thầy NQT làm lễ chiêu hồn nhập mộ:



    <br /><br />


    <br /><br />


    <br /><br />


    <br /><br />


    <br /><br />
    Cứ tin như thế, tin như thế
    Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều...

  2. 33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới xuangiang14

    ducdokieu (15-12-2012),haixuyentb (06-05-2014),heculer (17-12-2012),hiepqf3 (15-12-2012),HoangSyHiep (29-12-2014),hoasen (15-12-2012),Hoasentrang (14-12-2012),hoatran (23-04-2020),HoaXuan (17-12-2012),hocdao (15-12-2012),hongvulien (16-12-2012),Hua Toan (14-12-2012),huongtamlinh (14-12-2012),july (16-12-2012),KienAnh (10-01-2013),KIM.H.GIANG (14-12-2012),Lobbyvietnam (15-12-2012),mahalkita (15-12-2012),manhcao277 (11-06-2015),Phương Nam (16-12-2012),tamminh (15-12-2012),Thanh Bình (25-12-2014),THANHTINH (15-12-2012),thuyttkd (15-02-2013),Tieutrucxinh (29-10-2013),tranhung266 (14-12-2012),Tuệ Không (15-12-2012),turaunt (16-12-2012),Vượng Kim Ngưu (15-12-2012),yeucon! (15-12-2012),ĐINHQUANG HIỆP (15-12-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •