Con chào Thầy ạ. Nhận được tin Thầy về vợ chồng con rất mừng. Đúng là mong Thầy về như mong mẹ đi chợ về vậy. Con cũng cảm thấy rất lạ vì không hiểu sao cả hai vợ chồng con đều rất mong Thầy về sớm và thường xuyên nói chuyện về Thầy. Vợ chồng con là Binh Tình ạ. Con muốn hỏi Thầy, khi chồng con thiền thường cảm thấy cồn cào ruột gan và sau đó là ăn khỏe, điều này con thấy ngược với hiện tượng mà Thầy thường nói khi thiền tốt thì "ăn thì ít, hít thì nhiều", hay là tại chồng con bị viêm dạ dầy nên mới như vậy ạ. Con mong được Thầy tư vấn vì có hôm chồng con sợ không dám thiền mà chỉ nghe thơ thôi. Con cảm ơn Thầy nhiều ạ.