Một bài viết rất nhiều cảm xúc, PTG gõ lại có dấu để mọi người dễ đọc hơn!
Con cảm ơn thầy! Con thật sự bất ngờ về Thầy và các anh chị. Con không ngờ cuộc sống này vẫn còn nhiều người thực sự tốt đẹp đến thế. Những con người con chưa một lần gặp nhưng lại chân thật đến vậy, khi nhận được tin nhắn của thầy con rất bất ngờ, không thể tin rằng Thầy lại quan tâm đến con, cứ ngỡ Thầy không lưu số điện thoại của con vì mấy lần con nhắn tin thầy không thấy Thầy trả lời. Con quyết định gặp thầy vì không hiểu sao con lại có niềm tin rất nhiều ở Thầy dù chỉ là nhắn tín trên mạng hay chỉ là nói chuyện điện thoại. Trước khi gặp thầy trong đầu con diễn tả bao nhiêu là hình ảnh về thầy, chắc là dữ lắm và người rất to… Woa! Nhưng khi con gặp Thầy thì hoàn toàn trái ngược tất cả, Thầy nhìn rất giản dị, nói chuyện nhẹ nhàng và từng câu nói rất dứt khoát nhưng đầy ý nghĩa, Thầy rất hay cười và đồng thời cũng hay nổi nóng khi con ăn nói lung tung he he(cười). Từ trước tới giờ con toàn nói cho người ta nghe, ít khi con lắng nghe người khác nói về mình nhưng chỉ qua 1 buổi nói chuyện cùng Thầy con ngộ ra 1 chân lý trong cuộc sống này: “Hãy đặt mình vào tâm trạng của người khác”. Con đã khóc rất nhiều vào buổi tối nói chuyện điện thoại cùng Thầy, con sai lầm nhiều quá ở cuộc sống này, Thầy đã chỉ dạy cho con nhiều lắm! Con không biết phải làm gì để cho thầy hiểu con ngàn lần cảm ơn Thầy nhiều lắm! Khi Thầy là con, con không sợ vì nhờ vậy mà con tạm thời đã thấy thay đổi chút ít, mỗi lần nhớ tới câu này của Thầy là con sắp rơi nước mắt: “Con phải thay đổi nhanh cách nói chuyện nếu không là sẽ nguy lắm, ảnh hưởng đến tương lai sau này, người khác sẽ ghét con lắm” Con sẽ bắt đầu học những gì Thầy đã dạy, con sẽ cố gắng thay đổi trong thời gian sớm nhất. Thầy tin con nhé con sẽ làm được. Con rất ngưỡng mộ Thầy và các anh chị. Bên cạnh Thầy luôn có những học trò rất dễ thương dù con chỉ gặp 1 chị, còn 2 người con chỉ tiếp chuyện qua điện thoại, nhưng thực sự các anh chị rất hòa đồng và dễ mến. Con chưa bao giờ thấy ai mà nhiệt tình gần gũi như chi Trang, chị Nhiên và anh Sơn. Con có thắc mắc gì không kịp hỏi Thầy thì chị Trang lại bên con. Con không biết phải nói như thế nào cho hết những suy nghĩ về con về Thầy và các anh, chị vì nói nhiều sẽ thành nói dai, nói nhầm sẽ bị Thầy la hehe. Con chỉ có thể kết lại hết tất cả những cảm xúc của con về Thầy và các anh, chị với hai từ: :TUYỆT VỜI”
Con chúc Thầy và các anh chị nhiều sức khỏe và luôn thành công trên con đươc mới-con đường đã và đang bước