Kết quả 11 đến 13 của 13
Chủ đề: Co mot nguoi Thay nhu the!
-
19-12-2010, 10:34 #11
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Đang ở
- Hà Nội, Sđt: 0942227997
- Bài viết
- 196
- Cảm ơn!
- 382
- Thanked 1,318 Times in 167 Posts
Thongoc thông báo hết thấy ma rồi, ngủ ngon, ăn nhiều, tinh thần phấn chấn, tuyệt vời..Con bạn Trangntn (tức là bé SuSu ấy) đã khỏi 90%, còn bạn của Trangntn thì cái bệnh viêm họng đã khỏi hoàn toàn 100%...Bây giờ chỉ còn chờ thông báo từ cái salan và nhà bé Ngọc...mình sẽ theo dõi và cập nhật thông tin chính xác...
Lần sửa cuối bởi TrangNTN, ngày 20-12-2010 lúc 20:55.
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TrangNTN
tam_thuc (29-09-2014)
-
17-11-2011, 19:17 #12huongvdl Guest
Thưa Thầy, con không biết nói gì ngoài một lời nói giản dị nhất, con Cảm ơn Thầy. Dù con có tìm được những từ ngữ hoa mỹ nhất thì cũng không thể diễn tả được tình thương mà Thầy dành cho con.
Trong những ngày diễn ra đám tang của bố con, nếu nói con không thương bố mà chỉ cảm thấy bình thường trước sự ra đi của người bố đáng kính thì thật là không phải, nhưng thực sự con thấy lòng mình thanh thản. Từ khi con được gặp Thầy, con đã tin hoàn toàn vào sự sống sau cái chết thể xác của con người, đó cũng là lúc giải thoát khỏi cuộc sống trần tục mà như Thầy nói ‘’mỗi người trần tục đều có những nỗi khổ riêng’’. Nhờ có Thầy và môn KCTL con cũng đã rất vinh dự cảm nhận được tình cảm lúc bố con ra đi, đúng là giải thoát Thầy ạ. Mặc dù không được chứng kiến lúc bố con ra đi, nhưng vào thời điểm ấy, ở nhà con đã cảm thấy đau vùng tim, hình như đó là luân xa tim, rồi con thấy đau cứng huyệt Linh đài, con nghĩ chắc là bố con đã ra đi, một lát sau toàn cơ thể con nhẹ bẫng, như vừa trút đi một gánh nặng, lòng con thanh thản, nhẹ nhõm vô cùng, khác hẳn với tâm trạng đau xót lúc trước vì sự đau đớn của bố con. Sau đó thì con đã biết chính xác rằng đó là lúc bố con trút hơi thở cuối cùng. Thầy ơi, mặc dù con chưa biết đến cái chết, nhưng qua trạng thái cảm xúc này thì con đã hiểu được việc chết là giải thoát rồi Thầy ạ.
Bố con đi cấp cứu, con gọi điện nhờ Thầy giúp bố con đỡ đau đớn, bố con mất, mọi công việc phần linh con lại tìm đến Thầy. Nhờ có Thầy, vấn đề trùng tang của gia đình con được Thầy giải quyết một cách chu đáo, không phải tốn kém một nghìn nào. Gia đình con thật là có phúc vì đã được Thầy đến lập bàn thờ, bây giờ bố con ra đi Thầy lại lo chu đáo mọi việc. Mà việc gia đình con lại xảy ra khi Thầy đang mệt, trong lúc thời tiết khiến mọi người mặc áo sơ mi thì Thầy phải khoác trên người mấy chiếc áo rét, vậy mà Thầy đã làm tất cả vì gia đình con, vì chúng con. Thầy còn đến tận nhà viếng bố con, ở thế giới bên kia, có lẽ bây giờ bố con đang rất tự hào vì con không còn là đứa con gái vô tích sự nữa. Nhờ có Thầy, con đã làm được công việc có ích duy nhất đối với bố con Thầy ạ. Công việc của bố con xong, Thầy lại lo chữa bệnh cho con, cho cháu Kem. Đến giờ con vẫn không thể hiểu tại sao con lại may mắn đến như thế, có lúc con cảm tưởng như con đang ngủ mơ vậy.
Một lần nữa con xin Cảm ơn Thầy!
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongvdl
boystyle83 (18-11-2011),HoaXuan (17-11-2011),huongtamlinh (18-11-2011),kimthuan (10-12-2011),nganuoc (18-11-2011),nhuhainguyen (18-11-2011),PhongThuyGia (18-11-2011),tam_thuc (29-09-2014),Tieutrucxinh (20-11-2011),tindohuongthien (20-11-2011),TuTam (22-11-2011),vivi80 (18-11-2011),ĐINHQUANG HIỆP (18-11-2011)
-
20-11-2011, 22:17 #13
Khách
- Ngày tham gia
- Dec 2010
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 75
- Cảm ơn!
- 1,677
- Thanked 691 Times in 65 Posts
Nhớ ơn Thầy !
Con xin kính chúc Thầy mạnh khỏe và con muốn gửi tới Thầy lòng biết ơn sâu sắc !
Vào ngày này (20-11) năm ngoái con chưa biết đến Thầy, chưa biết đến Gia đình Khí công tâm linh. Nhưng chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi là tròn một năm con chính thức trở thành thành viên của Gia đình KCTL. Suốt gần 1 năm qua, con luôn được sống trong tình yêu thương của Thầy, gia đình Thầy và các anh chị em đồng môn! Những lúc con rơi vào bế tắc, buồn tủi thì không ai hết ngoài Thầy và Gia đình KCTL đã nâng đỡ con dậy, chia sẻ và động viên con! Có khó khăn, bệnh tật học trò chúng con chỉ biết chạy đến cầu cứu Thầy. Những lúc như thế, Thầy luôn dành sự quan tâm và tình thương, giúp đỡ chúng con dù Thầy rất bận và còn nhiều việc phải làm.
20-11-2011 có lẽ là ngày mà con đươc dành nhiều tình cảm nhất từ trước đến giờ! Không thể diễn tả hết được sự xúc động và niềm hạnh phúc của con trong ngày hôm nay! Con vẫn nhớ mãi lúc được Thầy và các anh chị em đồng môn ngồi thiền và cùng tâm niệm dồn tình thương và năng lượng để chữa bệnh cho con! Con xin cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn tới Thầy và các anh chị em đồng môn! Con cũng xin gửi lời cảm ơn tới chú Thuận Tâm (Gia Lai) – người thầy thuốc nhân đức, tốt bụng đã dành sự quan tâm và tình thương giúp đỡ con!
Một lần nữa, con xin kính chúc Thầy khỏe mạnh và ở bên chúng con mãi mãi ! Con chúc Gia đình Khí công tâm linh của chúng ta phát triển, mãi mãi đoàn kết, luôn tràn ngập tình yêu thương và tràn đầy sức mạnh !
-
20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới HoaXuan
bgone (21-11-2011),bocautrang (21-11-2011),hocdao (21-11-2011),huongtamlinh (21-11-2011),HuyenAnh (21-11-2011),kimthuan (10-12-2011),Lam (21-11-2011),nhuhainguyen (21-11-2011),PhongThuyGia (21-11-2011),Phương Nam (21-11-2011),SONGHONG (28-12-2011),tamanh (21-11-2011),Tieutrucxinh (20-11-2011),tindohuongthien (20-11-2011),TuTam (22-11-2011),ĐINHQUANG HIỆP (21-11-2011)
Các Chủ đề tương tự
-
<TUI CAN KHON>: THAY KINH MEN, con xin phep hoi thay ve CHU DE nay?!
Bởi huyenkhongthanhnam trong diễn đàn Những vấn đề khácTrả lời: 1Bài viết cuối: 05-03-2011, 05:59 -
Me con bi nguoi am quay pha can thay giup do
Bởi invietkim trong diễn đàn Những vấn đề liên quan đến " MA "Trả lời: 0Bài viết cuối: 26-02-2011, 22:46 -
Những thay đổi sau chuyến đi Côn Sơn !
Bởi Đỗ Tương trong diễn đàn Ghi nhận từ những chuyến điTrả lời: 4Bài viết cuối: 16-11-2010, 06:36