Buổi học ngày hôm qua !

Chủ đề: Buổi học ngày hôm qua !

Tag: None
  1. nhuhainguyen viết:

    Mặc định Buổi học ngày hôm qua !

    Buổi học ngày hôm qua có rất nhiều kiến thức bổ ích, có nhiều sự chia sẻ, tâm tư được trình bày. Tôi cũng học được rất nhiều điều. Trong tôi pha trộn cảm xúc vừa mừng, vừa lo.

    Mừng vì được nghe Thầy nói rằng: "Đây là lớp học được coi là thành công nhất từ trước đến nay, sau một thời gian chưa thể nói là dài nhưng học trò ai cũng có sự tiến bộ nhanh về chất. Ai cũng "sạch" hơn cả THÂN và TÂM. Sức khỏe tốt hơn, đã bắt đầu có khả năng chữa bệnh cho người khác, có bản lĩnh hơn, sống vị tha hơn, có tư duy tốt hơn, công việc và cuộc sống hiệu quả hơn. Hay nói cách khác là thấy mình LỚN hơn."

    Tôi hiểu như vậy là học trò chúng tôi đã bước được một bước đầu tiên trên con đường tu đạo và hành đạo. Bước đầu tiên rất khó khăn nhưng chúng tôi đã đi qua được.

    Khi nghe Thầy nói rằng: "Dù đi bất cứ đâu, các con cũng có quyền tự hào là học trò của Nguyệt Quang Tử. Và đồng thời, dù đi bất cứ đâu, Thầy cũng rất tự hào vì có những người học trò như các con". Tôi bất chợt nhận ra trách nhiệm của chúng tôi là rất to lớn.

    Phải làm thế nào để luôn luôn tự hào mình là một người học trò của Thầy ?
    Phải làm thế nào để Thầy luôn luôn tự hào về chúng tôi ?


    Những câu hỏi này cứ xoáy mãi trong tâm trí tôi.
    Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
    Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
     
  2. SONGHONG viết:

    Mặc định

    Trước mắt mình là chân trời mới
    chặng đường dài còn lắm chông gai
    Ráng lên nhé chăm chỉ luyện bài
    Vượt chính mình. thắp sáng một tương lai
     
  3. hocdao viết:

    Mặc định

    Kết quả tu luyện tốt của mỗi người là món quà lớn nhất của mỗi chúng ta dành cho Thầy. Cũng là câu trả lời cho hai câu hỏi này.
    Muốn thiền, thiền phải có duyên,
    Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
     
  4. huongtamlinh's Avatar

    huongtamlinh viết:

    Mặc định

    Buổi học đầu tiên khi nghe Thầy hỏi các con thấy mình đã được những gì từ khi biết đến Thầy, học và tập luyện theo Thầy. Ba anh chị đứng lên nói nhưng dường như cũng đã nói hộ lên suy nghĩ của hầu hết mọi người trong lớp. Hơn tất thảy mọi thứ chúng con vô cùng tự hào khi được làm học trò của Thầy. Bản thân con có nhiều suy nghĩ, cảm xúc nhưng thấy mình quá kém cỏi và thiếu tự tin để có thể nói lên được. Con đã viết 1 bài thơ ( thật ra không hẳn là thơ, mà “gần giống thơ” thôi ạ) với những câu chữ rất trẻ con, mộc mạc giống như học sinh cấp 1- một người trò nhỏ trước người Thầy lớn của mình. Vì con cũng đang tự coi mình là học sinh cấp 1 (có khi chưa được là cấp 1) trên bước đường học tập và tu luyện.

    Buổi học đầu tiên…

    Ngày đầu tiên đi học
    Cũng giống như ngày xưa
    Học từng chữ từng từ
    Thầy ân cần chỉ dạy…

    Làm sao thành người tốt
    Tu luyện vì điều gì
    Các con phải nhớ kỹ
    Chớ có đi sai đường

    Nghe Thầy tỏ tâm sự
    Tự hào vì các con
    Lòng vỡ ào vui sướng
    Thầy ơi…! Con cũng vậy.

    Thầy cũng biết rồi đấy
    Ai trong lớp của mình
    Từ trong nam ngoài bắc
    Nhất nhất theo Thầy thôi

    Học trò nào cũng vậy
    Có khi nhác khi lười
    Nhiều khi làm Thầy bực
    Thầy quát rồi lại thôi

    Thầy ơi ..con nói nhỏ
    Sáng chủ nhật hàng tuần
    Là ngày con mong nhất
    Hẳn Thầy biết tại sao ^^

    Chẳng thể hiểu hết được
    Những tâm huyết của Thầy
    Bao điều Thầy chỉ dạy
    Còn học mãi về sau…

    Huongtamlinh