Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2012
    Đang ở
    Đà Nẵng
    Bài viết
    36
    Cảm ơn!
    2,169
    Thanked 877 Times in 37 Posts

    Mặc định Khí quay nguợc trở lại cơ thể khi chữa bệnh?

    Con kính chào Thầy và ace gia đình KCTL,

    Sau 3 tháng tham gia luyện tập KCTL, thời gian gần đây con đã bắt đầu tập chữa bệnh. Ca bệnh đầu tiên là mẹ con
    Tình trạng bệnh tật của mẹ: ho lâu năm, u nang tử cung, đã chữa nhiều nơi nhưng bệnh chỉ đỡ rồi bị lại chứ không hết hẳn.
    Khi con biết đến môn KCTL và bắt đầu tập luyện thì con cũng có ý thuyết phục mẹ cùng tập nhưng con nghĩ khi mình tập luyện tốt có kết quả gì đó rồi khi đó khuyên mẹ sẽ dễ dàng hơn, mẹ sẽ có niềm tin hơn.
    Sau 2 tháng luyện tập cũng hơi é ngại chưa dám chữa bệnh cho ai, vì sợ mình chưa chữa được cũng như chưa đủ khả năng. Và vào một đêm tối khi thấy mẹ bị ho nhiều quằn quại trong đêm thì con đã mạnh dạn đề nghị chữa bệnh cho mẹ. Khi nghe con nói dùng khí công để chữa thì mẹ cũng nữa tin nữa ngờ nhưng cũng để con chữa.
    Sau khi để mẹ ngồi 1 cách thoải mái con bắt đầu đặt tay lên vùng cổ và tâm niệm “Xin Thầy NQT và HTDS về giúp con chữa bệnh…Xin Thầy NQT và HTDS chữa khỏi bệnh ho lâu năm cho mẹ con… Xin Thầy đẩy tất cả độc khí, hư trược khí kết khí ra khỏi cơ thể mẹ con…Xin Thầy phát khí thuốc vào người bệnh theo nguyên tắc bệnh nào thuốc nấy”. Sau khi tâm niệm nhiều lần thì con cảm thấy 2 tay nóng lên, có lúc 2 tay đẩy cơ thể mẹ qua lại, đến lúc con cảm thấy 2 tay hết nóng thì con dừng lại rồi chắp tay cảm ơn Thầy NQT và HTDS đã về chữa bệnh cho mẹ con. Ngay lập tức hỏi mẹ cảm nhận thế nào “mẹ thấy toàn bộ vùng cổ nóng rực lên”, con hỏi tiếp vậy mẹ có đỡ tí nào không “đỡ đỡ rồi con”. Vậy là lần đầu tiên chữa bệnh của con cũng không tệ lắm.
    Lần thứ 2 là chữa bệnh đau đầu do say xe cho bạn con. Cũng như lần trước con ngồi tâm niệm một lúc khoảng 15p khi tay hết nóng thì dừng lại và thật ngạc nhiên bạn con đã hết hẳn đau đầu. Bạn con có nói là khi chữa thấy bạn ấy cảm giác như có 1 cái búa trên đầu, còn vùng đầu thì nóng ran. Quả là 1 bất ngờ Thầy ạ, con đã chữa bệnh được rồi. Niềm vui thật khó tả. Con chắp tay cảm ơn cảm ơn… Thầy thật nhiều!
    Khoảng vài tuần sau khi chữa bệnh cho mẹ thì con thấy mẹ ít ho hơn nhưng lại thêm căn bệnh mới “Gai đốt sống cổ (kết quả khám bệnh của BV)”. Vì đi làm xa nên chưa có thời gian về nhà để tiếp tục chữa bệnh ho cho mẹ nhưng giờ thì khốn đốn cho mẹ rồi, số bệnh mang trong người đã tăng lên 3.
    Lần trước chữa bệnh con đã khuyên được mẹ tập luyện và mẹ đã tập bài TKKT được 2 tuần nay. Mẹ có cảm nhận thấy cơ thể ngứa ngứa vài vùng khi tập.
    Hôm chủ nhật vừa rồi con đã về nhà, đến giữa trưa thì chữa bệnh cổ cho mẹ. Con đặt tay lên vùng bệnh và tâm niệm “Xin Thầy NQT và HTDS hướng dẫn con chữa bệnh…Xin Thầy NQT và HTDS chữa khỏi bệnh gai sống cổ cho mẹ con… Xin Thầy phá vỡ kết cấu vùng bệnh, phá vỡ kết cấu vùng bệnh…đẩy tất cả độc khí, hư trược khí kết khí ra khỏi cơ thể…khí dồn xuống ngực thông xả ra hai tay…khí dồn xuống bụng thông xả ra 2 chân". Lần chữa này con cảm nhận khí rõ ràng hơn, thấy từng luồng khí nóng phát vào vùng bệnh. Tâm niệm như thế được 15p thì con tâm niệm tiếp “Xin Thầy lấy tất cả các dị vật ra khỏi cơ thể mẹ con…Xin Thầy chữa khỏi bệnh GSC cho mẹ con…Con sẵn sàng đánh đổi tuổi thọ của mình cho mẹ…xin Thầy chữa khỏi bệnh cho mẹ con”. Lúc này con thấy khí phát ra mạnh hơn nóng rực cả hai tay. Và khoảng 10p sau thì con không hiểu sao con lại thấy khí quay ngược trở lại Thầy ạ, kiểu như khí lăn tăn quay trở lại cơ thể ý, con cũng không rõ là khí đó là của con hay mẹ con. Thấy thế con tâm niệm tiếp “Hút hết độc khí trong cơ thể bệnh nhân” sau đó vùng vai và cổ con nóng bừng lên mà con cảm thấy khí quay trở lại như kiểu khí tốt ấy chứ không phải khí độc Thầy ạ. Mong Thầy và ACE giải đáp giúp chỗ này cho con với ạ!

    Mặc dù con thấy lần này là lần con chữa bệnh có hiều quả nhất, cảm nhận khí rõ nhất, cảm nhận thấy sự tác động tới vùng bệnh nhưng mẹ con cũng chỉ phát ra 1 câu như trước Thầy ạ “nóng ran vùng cổ” “đỡ đỡ rồi con”. Con nghĩ con sẽ khuyên mẹ tập thật đều đặn mỗi ngày và vào cuối tuần con sẽ chữa tiếp cho mẹ.

    Nhân đây con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy, không chỉ con có được sức khỏe tốt hơn, tâm bình yên thanh thản hơn mà con còn có thể chữa bệnh cho mọi người, làm được việc có ích giúp người giúp đời. Con sẽ luyện tập thật chăm chỉ để không phụ công ơn trời bể của Thầy!

    Con
    Hồng Vũ Liên.
    Mọi thứ sẽ qua đi, chỉ tình người ở lại.

  2. 13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hongvulien

    heculer (04-12-2012),hiepqf3 (04-12-2012),hoasen (27-12-2012),Hua Toan (03-12-2012),Lobbyvietnam (03-12-2012),mahalkita (03-12-2012),manhtuongngo (02-01-2014),nghiad99 (03-12-2012),Phương Nam (04-12-2012),tamminh (03-12-2012),Vidieu (03-12-2012),ĐINHQUANG HIỆP (04-12-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •