Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Hà Nội - Sài Gòn cùng chữa bệnh
Threaded View
-
01-12-2012, 19:54 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Sep 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 37
- Cảm ơn!
- 897
- Thanked 799 Times in 37 Posts
Hà Nội - Sài Gòn cùng chữa bệnh
Hà Nội - Sài Gòn cùng chữa bệnh
Mỗi lần thực hành chữa bệnh cũng là mỗi lần chúng ta học hỏi và giúp chúng ta rút ra những kinh nghiệm đáng quý. Sau đây con xin chia sẻ với Thầy, ACE và mọi người trên diễn đàn một trải nghiệm nhỏ của con.
Cuối tháng 11/2012 , Hoang Quyet có dịp vào Sài Gòn do gia đình có việc nên cũng đi thăm và gặp gỡ bạn bè, ACE trong lớp KCTL tại SG. Buổi sáng hôm đó, HQ và anh Tam Anh hẹn gặp nhau với mục đích giao lưu. Khi hai anh em gặp nhau thì được biết có cháu bé là con của đồng môn trong lớp bị tai nạn nên hai anh em vào viện thăm cháu. Khi vào thăm cháu thì gặp chồng của chị bạn, anh ấy đang bị viêm xoang mãn tính và cả bệnh về tai mũi họng đã hơn 10 năm nay. Gần đây, anh ấy đã đi bệnh viện và bác sĩ nói sẽ phải phẫu thuật nhưng anh ấy cũng đang lo không biết khi phẫu thuật xong có còn di chứng gì không. Vì có người cũng phẫu thuật xong mà không khỏi hoàn toàn. Anh là một tiến sĩ kinh tế, một giảng viên Đại học và chưa có những trải nghiệm về KCTL, chưa được tiếp xúc phương pháp chữa bệnh bằng khí công cũng vì thế mà chưa thể tin ngay vào cách chữa bệnh này, có lẽ đây cũng là một rào cản. Chị đã không ngại vất vả để thuyết phục chồng, truyền niềm tin cho chồng và anh ấy đã đồng ý kết hợp với khí công để chữa bệnh. Chị cũng đã chữa cho anh ấy và bệnh của anh cũng có phần giảm đi chút ít nên có lẽ anh ấy đã bắt đầu có chút niềm tin… Khi HQ vào thăm cháu xong và biết được rằng bệnh của cháu đã được Thầy giải quyết từ xa nên tôi bảo gia đình yên tâm và chị đã nhờ tôi xem giúp chữa bệnh cho anh, vì hôm nay anh lại thấy đau quá. Tôi cũng vui vẻ trả lời: để tôi thử xem có giúp được gì không.
Sau đó tôi nói với anh Tamanh mấy anh em mình kiếm chỗ nào ngồi để hai anh em mình chữa bệnh cho anh ấy. Sau khi đã kiếm được vị trí hợp lý chúng tôi bắt đầu vào việc khám chữa cho anh. Một thông lệ mà đã trở thành nguyên tắc khi chúng tôi chữa bệnh đó là mời LB của Thầy… và người của Thầy để giúp chúng tôi khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Tôi tiếp tục tâm niệm nhờ quyền năng của Thầy hãy giúp con khám bệnh cho bệnh nhân và hiện rõ nguyên nhân gây bệnh. Tôi thật sự hiểu biết ít về giải phẫu đó cũng là những trở ngại cho tôi khi chữa bệnh. Lúc này, tôi thấy trong xoang mũi của anh toàn một màu đen và phần bao bọc xoang thì rất đỏ như bị viêm nặng, và phía trên đó, sống mũi bên trái có một bọc dung dịch giống như mủ vậy và to như ngón tay được bao bọc bởi một lớp màng, các đường dẫn ra tai, họng thì có mủ. Tôi nói với anh Tamanh là : em sẽ khám xây dựng phác đồ để anh em mình cùng chữa nhé. Sau khi nói qua về tình hình bệnh của anh thì hai anh em bắt tay vào chữa.
Tôi đã đưa ra phác đồ như sau: Viêc đầu tiên là anh Tamanh sẽ thanh lọc cơ thể cho bệnh nhân và dùng HL hút hết độc khí, bệnh khí, khí xấu ra khỏi vùng bệnh, rồi tiếp tục xin VTCL để lựa chọn dung dịch phù hợp nhất để rửa thật sạch khoang mũi, rồi sẽ phẫu thuật…Phác đồ là vậy nhưng khi thực hiện thì có đôi chút khác biệt. Sau khi anh Tamanh đã thanh lọc cơ thể và hút khí xấu, khí độc, bệnh khí xong thì Tamanh tiếp tục dùng VTCL để rửa vùng bệnh thì thấy một chất dung dịch màu xanh xuất hiện. Cũng đúng lúc đó tôi đang băn khoăn về cấu tạo của khoang mũi thực tế như thế nào để tôi so sánh với những điều tôi thấy. Và cô Bocautrang xuất hiện (cô là bác sĩ khoa khám bệnh của bệnh viện nhi...tại TP HCM) cô nói với tôi nó có nhiều cuộn xoang và tôi giật mình vì khi nãy xoang mũi của anh quá bẩn tôi nhầm tưởng những cuộn xoang màu đen đó là dị tật nên trong đầu đã có ý định cắt bỏ những chỗ này đi, "may qua"! ...Tôi tiếp tục theo dõi thì thật may màu đỏ của phần viêm khi nãy đã được làm dịu lại và xoang mũi dần sáng ra, hiện rõ cấu tạo của xoang. Và cứ rửa đi rửa lại như vậy dần dần mũi trở về trạng thái bình thường mà không cần cắt bỏ hay phẫu thuật gì (khi anh Tamanh rửa thì tôi tìm cách hút tất cả những chất thải ra ngoài. Anh Tamanh thông sạch các ống nối giữa tai, mũi, họng… nhưng riêng chất dịch đặc sệt như được bao bọc bởi lớp màng kia thì vẫn còn nguyên, có lẽ ống TTQ không thể hút được ra. Tôi liền xin Thầy một dung dịch phù hợp nhất để phá vỡ vỏ bọc của nó giúp ống TTQ có thể đâm thủng để hút ra. Và không lâu sau thì cả mũi của anh đã được làm sạch. Sau đó một lần nữa tôi lại dùng VTCL để rửa thật sạch vùng bệnh và đặt tay lên bệnh nhân tâm niệm “ xin Thầy cho thuốc và khắc phục những khuyết tật còn lại ở vùng xoang mũi, loại bỏ hết những khiếm khuyết, phục hồi lại các chức năng vốn có của vùng xoang mũi. Và chắp tay cảm ơn Thầy.
Sau khi chữa xong bệnh nhân có nói với chúng tôi về cảm giác khi được chữa. Cảm nhận của anh rất tốt, anh nhận biết được những tín hiệu từ cơ thể khi hai anh em chúng tôi làm, còn bây giờ thì anh đã hết đau. Anh nói thêm khi anh đi bệnh viện họ chụp X.Quang và cũng nói là có một cục chất nhầy được đựng trong cái túi…giống như các em đã nói. Khi đó trong tôi cũng tin rằng vậy thì bênh của anh sẽ khỏi vì anh đã thật sự tin vào phương pháp chữa bệnh bằng Khí Công tâm linh, tôi khuyên anh nên tập đều đặn vì đó chính là điều kiện để chuyển hóa bệnh từ linh sang thực.
Thưa Thầy! Qua đây con cũng thấy kiến thức của mình thật nông cạn muốn chữa bệnh mà hiểu biết về giải phẫu còn ít quá…suýt nữa đã mắc sai lầm. Chúng con biết sẽ phải cố gắng rất nhiều để không phụ lòng Thầy và luôn mong Thầy bên chúng con để dẫn đường chỉ lối cho chúng con trên con đường học đạo.
Con kính chào Thầy! Kính chúc Thầy sức khỏe và hạnh phúc.View more the latest threads:
- KCTL chữa chảy máu cam từ xa
- KCTL chữa bệnh cùng lúc cho 2 người từ xa
- Chữa ù tai, chảy máu tai khi đi máy bay
- KCTL kết hợp chữa hen suyễn mạn tính từ xa
- Tập chữa bệnh cho trẻ bằng KCTL
- Chữa viêm mũi viêm tai cho bé
- Covid và KCTL
- Gia đình tôi được Thầy cứu giúp khi bé trai...
- Vậy là Thầy “Không để ai bị bỏ lại phía sau”
- Lắng nghe thực thể mình “nói”
Lần sửa cuối bởi Hoang Quyet, ngày 03-12-2012 lúc 22:10.
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoang Quyet
dietmatam (02-01-2013),heculer (03-12-2012),hiepqf3 (03-12-2012),hocdao (01-12-2012),hoclamnguoi (02-12-2012),hongvulien (05-12-2012),Hua Toan (01-12-2012),huongtamlinh (01-12-2012),linhle264 (02-12-2012),Lobbyvietnam (01-12-2012),manhcao277 (18-02-2017),Nganpham (03-03-2013),nghiad99 (02-12-2012),NguyetQuangTu (02-12-2012),nhuhainguyen (02-12-2012),Phương Nam (02-12-2012),tamanh (03-12-2012),THANHTINH (01-12-2012),Tieutrucxinh (01-12-2012),tranhung266 (04-02-2013),Vidieu (02-12-2012),Vượng Kim Ngưu (02-12-2012),xuangiang14 (02-12-2012),ĐINHQUANG HIỆP (02-12-2012)