Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2011
    Bài viết
    198
    Cảm ơn!
    5,497
    Thanked 5,987 Times in 198 Posts

    Mặc định

    Trong giờ giải lao của buổi học ngày 9/12/12 vừa qua, lớp KCTL đã tiếp tục việc thực hành chữa bệnh bằng phương pháp chữa bệnh của Thầy NNTT cho một Bệnh nhân là cháu Chích Bông - (con gái gần 3 tuổi của Kiên Cường và Bảo Châu)
    Bảo Châu báo cáo bệnh của bé: Ho, thở khò khè, đờm, mũi nhiều, không sốt, khám bác sỹ kết luận viêm phế quản. Thời gian bị bệnh đã 4 ngày (2 ngày đầu bố mẹ chữa nhưng không đỡ, 2 ngày tiếp theo cho uống thuốc cũng không đỡ).

    Trước tiên, Hoàng Quyết quan sát bệnh nhân: Sưng phổi trái (viêm), hư khí thoát ra tạo thành một cái màng ở cổ họng nên thở khò khè.

    Sau đó, cả lớp thảo luận Phác đồ điều trị:
    Phát năng lượng tập trung vào phía trên đỉnh đầu Bách Hội của cháu, tạo quả cầu năng lượng, tạo ra năng lượng phù hợp với cơ thể cháu. Lớp trưởng Nhuhainguyen điều khiển năng lượng: Thanh hóa trục sinh lực
    Khai mở huyệt đạo, khai thông kinh mạch, mạch Nhâm Đốc… Thanh hóa tạng phế, khắc phục nguyên nhân gây bệnh.

    Sau khi thống nhất và ổn định chỗ ngồi, việc chữa bệnh bắt đầu




    Lớp trưởng Nhuhainguyen điều khiển năng lượng, mọi người phát năng lượng hỗ trợ:


    Tập trung tư tưởng, phát khí cách đỉnh đầu cháu bé 50cm, tạo thành quả cầu năng lượng. Quả cầu năng lượng dần dần hình thành, năng lượng thích hợp, tương thích với cơ địa cháu bé. Dồn vào trục sinh lực, đi vào trục sinh lực, khai thông trục sinh lực của cháu bé, trục sinh lực thật thẳng, thật trong, thật sáng. Năng lượng từ trục sinh lực phát mạnh ra toàn bộ cơ thể, khai mở các huyệt đạo, khai thông các đường kinh, khai thông các đường ống dẫn năng lượng, giải tỏa tất cả độc khí, bệnh khí, hàn khí, hư trược khí trong cơ thể thoát hết ra bề mặt da. Năng lượng từ trục sinh lực phá vỡ kết cấu vùng bệnh, phá vỡ kết cấu màng bao ở cổ họng của cháu.
    Năng lượng từ quả cầu năng lượng đi vào trục sinh lực của cháu bé, chuyển hóa thành các tạng khí, nâng cấp tạng khí một cách phù hợp.

    Trong khi chữa bệnh, Chích Bông ngồi rất ngoan




    Trong quá trình chữa bệnh, Hoàng Quyết quan sát và có những trao đổi với Nhuhainguyen để điều chỉnh năng lượng và cách thức chữa bệnh phù hợp.
    Nhuhainguyen tiếp tục hô: Năng lượng phát mạnh vào trục sinh lực, đẩy hết ra các bọt khí ở phế ra bên ngoài. Năng lượng từ quả cầu năng lượng chuyển hóa thành loại thuốc thích hợp nhất để khắc phục nguyên nhân gây bệnh. Năng lượng từ quả cầu năng lượng không ngừng phát xuống đỉnh đầu BH. Một lần nữa năng lượng thanh lọc triệt để cơ thể, thanh hóa tạng phế…

    Tất cả mọi người tập trung phát năng lượng tập trung năng lượng cho quả cầu, tập trung phát năng lượng. Năng lượng từ quả cầu phát xuống bao trùm toàn bộ cơ thể cháu bé, tăng cường khả năng miễn dịch, năng lượng tạo thành một lớp bảo vệ xung quanh cháu bé, giúp cơ thể cháu bé chống đỡ được tác nhân gây hại, tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.
    Điều hòa hô hấp, ổn định nhịp tim, từ từ dừng lại (x3)

    Sau khoảng 30-40 phút, ca chữa bệnh kết thúc, cháu bé trông linh hoạt và tươi tỉnh hẳn lên, chẳng bù cho lúc mẹ mới đưa đến, cháu mệt và mẹ cứ phải bế. Nhìn cháu như vậy, ai cũng thấy vui, đặc biệt là Bảo Châu.



    Sau đó, mọi người ngồi nghe Hoàng Quyết tả lại quá trình quan sát chữa bệnh:
    Năng lượng phát tạo thành quả cầu, bao trùm toàn bộ cơ thể cháu bé, tạo thành hào quang. Vía của cháu ngồi im và rất ngoan. Sau khi khai thông trục sinh lực, mạch Nhâm, Đốc, năng lượng tự đi vào họng rồi hình thành như là kéo của bác sỹ, tự khai thông, tự khoét dần xuống. Năng lượng thanh lọc phổi, một khí màu vàng đục, bốc lên, có các vết li ti như bụi bám, thanh lọc một lần nữa cho thật sạch. Sau đó, mọi người phát thêm năng lượng tạo thành một cái như lá chắn ở vùng lưng bảo vệ, sau đó cả cơ thể cháu bé sáng lên. Quá trình chữa bệnh kết thúc.


    Trong lúc mọi người nói chuyện, cháu đi đi lại lại rất hoạt bát, vui vẻ, và còn nhảy điệu Gangnamstyle nữa.





    Được một lúc, cháu quay ra bảo mẹ: Mẹ ơi, về đi.
    Thế là Bảo Châu tạm biệt lớp và đưa bé về. Còn mọi người ở lại cùng nhau tập Đan điền công ngoại gia quyền để bổ sung lại phần năng lượng vừa phát ra chữa bệnh cho cháu. Ai cũng cảm thấy vui và hào hứng…

    Trong mỗi việc chúng con làm, chúng con luôn biết ơn Thầy vì Thầy đã ở bên dẫn dắt và chỉ dậy cho chúng con học được những điều hay, làm được những việc tốt để giúp mình và giúp người.

  2. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Tieutrucxinh

    hocdao (13-12-2012),Hua Toan (13-12-2012),july (13-12-2012),kiencuong304 (13-12-2012),KIM.H.GIANG (14-12-2012),Lobbyvietnam (13-12-2012),mahalkita (13-12-2012),manhcao277 (03-07-2017),Nganpham (09-03-2014),nganuoc (13-12-2012),nghiad99 (13-12-2012),NguyetQuangTu (13-12-2012),nhuhainguyen (13-12-2012),Phương Nam (13-12-2012),tamanh (14-12-2012),tamminh (13-12-2012),tam_thuc (17-01-2014),Tịnh_Tâm (13-12-2012),Thanh Bình (07-09-2015),THANHTINH (13-12-2012),tranhung266 (13-12-2012),Vidieu (14-12-2012),ĐINHQUANG HIỆP (13-12-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •