Kết quả 1 đến 2 của 2
-
21-11-2012, 23:22 #1
Chương trình áo ấm cho em ( Tháng 11-2012)
Hình ảnh của chuyến đi Mường Tè 17 đến 19.11.2012
Đúng như dự kiến, tối ngày 16.11 nhóm từ thiện đã có mặt đông đủ để hoàn thiện khâu đóng gói hàng, mang ra chỗ tập kết để bốc lên xe đi sớm. Sau khi khẩn trương, hối hả đóng gói, đoàn mình đã có tất cả gần 50 bao tải, túi nilon và thùng carton các loại, tất cả đều đầy ắp đồ dùng, áo ấm và những vật dụng hỗ trợ cho1 trường mẫu giáo ở Mường Tè, trường mẫu giáo Nậm Pao.
Hàng của chương trình Áo ấm cho em gồm có:
- 119 túi quà cho 119 cháu nhỏ, mỗi túi gồm 1 áo ấm 3 lớp, tất, ủng, quần áo và một số quần áo dành cho cha mẹ các cháu.
- 51 chăn ấm cho nhà trường cùng với vật dụng như cốc uống nước, chiếu cho các cháu...
- 120 gối bông mới
- 120 cốc nhựa mới
- 1000 que tính, sạch truyện
- 8 túi đồ chơi chia đều cho 8 điểm lớp
- rất nhiều quần áo cũ mới ủng hộ
Chuyến đi gồm 3 xe, thành viên gồm 9 người. Lớp chúng ta có Trần Nam, Hanh thông và chồng của Tamminh tham gia. Nhóm kia có blogger Nhân ái (chị Mây) và những người bạn chung của nhóm.
Từ mờ sáng, 3 xe đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc hành trình, mọi người hối hả khuân hàng lên xe, xe nào cũng được lèn chặt.
9 người đã sẵn sàng, dù 1 thành viên vừa lái xe cả đêm từ Lạng Sơn về, 1 thành viên khác thì cảm cúm, 1 người thì cả tuần mỗi ngày chỉ chợp mắt 2 tiếng và 2 bạn vừa đi 1 cuộc hành trình 5000km về.. nhưng tất cả vẫn rất hồ hởi cho cuộc hành trình « Áo ấm cho em » chương trình do chính thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm đứng ra kêu gọi và phát động.
Đúng 5h30 sáng ngày 17 tháng 11, tất cả mọi người tập hợp chuẩn bị hàng lên xe cho chuyến đi Hà Nội - Tây Bắc, điểm đến là xã Mường Tè, huyện Mường Tè, Lai Châu, đoạn đường dài khoảng 1500km đường đèo núi.
Sáng 17/11 xếp đồ lúc 5h30, 7 h sáng đoàn mới xuất phát.
Xe nào cũng được nén chặt đồ quyên góp
Đoàn xuất phát với 9 người đại diện cho những trái tim nhân ái
Đoạn đường sẽ đi qua Xuân Mai Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, đến Mường Chà, Mường Lay rồi mới đến Mường Tè. Chuyến đi vất vả gian khó nhưng bù lại là cái cảm giác được ngắm nhiều cảnh đẹp của thiên nhiên miền Tây Bắc.
Sương mù dầy đặc ở đèo pha đin đây ạ
Cả chặng đường đi rất nhiều khúc uốn cong lượn lờ đến các “bác tài” có lúc cũng muốn say … vậy mà chỉ duy nhất 1 người trong đoàn chưa nhiều kinh nghiệm đi xa nên mới bị say xe. Mệt đến nỗi mà bạn ấy và tất cả mọi người suýt định thống nhất để bạn ấy lại khách sạn không đi trao quà được cho các bé. Tuy nhiên được sự giúp đỡ của mọi người trong đoàn bằng đủ mẹo chống say, cộng với việc sự trợ giúp của anh hocdao, hôm sau bạn ấy vẫn tiếp tục đi cùng đoàn.
Càng đi càng thấy, đất nước mình thật đẹp, các cung đường Tây Bắc cảnh đẹp đến nao lòng, nhưng người dân cũng lại nghèo đến nao lòng.
Có rất nhiều cung đường đẹp, nhưng cũng rất khó đi, có lẽ vì vậy mà đây là nơi rất ít các tổ chức tới hỗ trợ và giúp đỡ.
Ngày đầu đến khách sạn lúc 9h30 tối tại thi xã Mường Lay, ăn uống xong là 10h30, ai cũng mệt mỏi sau 1 ngày dài. Khi lên nhận phòng thì lại không có nước nóng để tắm, mọi người vội vàng đi ngủ chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, đoạn đường tiếp theo 120 km đường núi và rất khó đi.
Sáng ngày thứ hai, cả đoàn vội vã khởi hành từ 6h15' tiếp tục vượt qua những con đường quanh co, đường đất gồ ghề, nhiều đoạn đường rất xấu mà cánh lái xe hay đùa nhau là "cháo nhão trên mặt đường".
Đến gần 12h trưa ngày thứ 2(ngày 18), đoàn đến được Mường Tè.
Dự kiến ban đầu là đoàn đi hết 4 điểm trường, nhưng vì thời gian không cho phép nên cuối cùng trưởng đoàn quyết định chỉ đi 2 điểm trường, còn quà thì gửi lại cho ban giám hiệu để họ tự phát. Đây là 1 trường mẫu giáo và 1 trường cấp 1. Gọi là trường nhưng chỉ có 1 cái nhà sàn của ban giám hiệu làm việc, có 8 lớp chia đều cho 4 bản khác nhau, mỗi bản cách nhau cả 1 đoạn đường dài. Do địa hình không tập trung như vậy nên việc đi lại cũng rất khó khăn. Bởi như phó chủ tịch xã nói: 1km đường núi đường đèo thì bằng đi 10km dưới xuôi.
Mọi người trong đoàn, giáo viên trong trường mẫu giáo cùng với dân bản vui mừng đón đoàn
Trường và lớp của các cháu mầm non Nậm Phục đây ạ
Đường đi vào trường mầm non
Nhà của các giáo viên mầm non Nậm Phục chỉ là 1 cái lán nhỏ bằng tre nứa, tuy nhiên sống trong đó là những cô giáo trẻ nhiệt huyết và yêu nghề. Có nhiều câu chuyện cảm động đã được nghe ở đây khi truyện trò với các thầy cô giáo.
Một cảm giác rất khó tả khi gặp các em bé nơi đây, các em rất ngoan, lễ phép. Trong lúc mọi người tìm và dỡ đồ của 2 lớp ở địa điểm trường này, đoan tranh thủ phát những món quà mọi người gửi đến sau chưa kịp đóng gói cho các bé. Những chiếc mũ len mới tinh đủ màu sắc làm ấm và hồng những khuôn mặt lấm lem. Những chiếc kẹo xanh đỏ khiến khuôn mặt các em háo hức, những nụ cười tươi cả các bà mẹ trẻ khi nhắc con cám ơn các bà các cô các chú … Mọi người thấy vui lắm khi các bé đã biết nói những câu tiếng Kinh rất sõi: con cám ơn.
Hầu hết mọi người trong đoàn đều không thể tưởng tượng được con đường đến đây lại khó khăn đến vậy, trừ bạn 3D (Ducart Dai Dinh), người đã đến và đã có được thông tin để chính xác để có được điểm đến cực kì ấn tượng. Những món quà của những tấm lòng Nhân ái đã được đến tận tay những người thật sự cần.
Chuyển đồ xuống lớp, cả đoàn ai cũng cảm thấy xót xa khi nhìn cái lớp học của các bé được đan bằng tre nứa, mái bằng tôn mỏng mảnh có thể bay lật bất cứ lúc nào khi có bão.
Lớp học tuyềnh toàng nhưng cũng nhiều màu sắc tuổi thơ
Thầy hiệu phó trường còn rất trẻ, nhiệt tình đón đoàn. Chị trưởng đoàn thay mặt bàn giao cho thầy và 1 cô giáo trẻ dạy 1 trong 2 lớp ở đây những món đồ cho cá nhân các cháu và cho lớp. Khi chị mở tấm bạt có in những chữ cái cho thầy với mong muốn để các em lớp mẫu giáo lớn có thể làm quen dần với chữ, thì bỗng nhiên 1 hàng các em 6-7 tuổi đúng xếp hàng trước mặt cùng đồng thanh đọc từ đầu tới cuối bảng chữ cái.
Chị trưởng đoàn có nói lại cảm xúc của mình khi đó : « Thật sự không thể tả được cái cảm giác của mình khi đó: vui quá, bất ngờ quá trước vẻ hồn nhiên ngây thơ và vui tươi của các bé … Mình chăc tất cả các bạn trong đoàn đều có những cảm xúc riêng trước hình ảnh này. Ngoài những túi quà cho các bé mẫu giáo chúng mình cũng phân phát khá đầy đủ cho các em lớn hơn đang học cấp một những món quà nhỏ. Một điều đáng yêu cũng khiến mình rất vui. Khi phát gần hết mấy túi quà, mình có hỏi: các em còn ai chưa được nhận quà không? Không một ai trả lời, vì tất cả đã được nhận quà và các em (và cả người lớn) nơi đây không bao giờ … nói dối »
Qua 1,5 ngày vất vả nhưng khi đến nơi, nhóm KCTL vẫn tươi tỉnh xếp quà xuống và chuẩn bị trao cho nhà trường.
Cả dân bản, các cháu bé đều đến rất đông.
Nhìn các em nhanh nhẹn, vui tươi hồn nhiên, ngoan ngoãn và đã biết đọc biết viết … mới thấy tấm lòng của các thầy cô giáo. Họ đã phải rời xa gia đình, chỉ 1-2 lần vượt qua hàng trăm cây số về thăm nhà trong 1 năm. Tất cả mọi người trong đoàn thật sự xúc động khi không thấy cô hiệu trường, thầy giáo trả lời: « Dạ, chị hiệu trưởng và các thầy cô giáo đang chuẩn bị nấu cơm tiếp đón các cô, các anh chị … » Càng xúc động hơn khi được biết để có được bữa cơm ấm cũng tiếp đãi đoàn, các cô đã phải dậy sớm và đi xe máy 20 km vượt đèo dốc ngược đường núi ra huyện để mua thịt.
Sau khi vượt chặng đường 1562 km đèo dốc lầy lội ( cả đi và về) thì Chúng tôi cũng đã thay mặt Bloggers Nhân Ái, Gia đình Khí Công Tâm Linh mang đến cho các em nhỏ Nậm Khao - Nậm Pục - Huyên Mường Tè những món quà mà các Anh, Chị, Cô, Chú và mọi người đã chung tay quyên góp gửi đến các em nhỏ. Đoàn đã về đến Hà nội an toàn! " Các Cô Giáo và các em nhỏ Mường Tè gửi lời cám ơn những tấm lòng Nhân Ái, các Cô tâm sự:
Mọi người vui lắm vì từ trước đến nay chưa có đơn vị hay cá nhân nào giúp đỡ trường hết ! Đây là lần nhận quà đầu tiên và trực tiếp từ Gia đình Khí Công Tâm linh và nhóm Nhân Ái.
Hy vọng Gia đình Khí Công Tâm Linh chúng ta sẽ còn nhiều chuyến đi ý nghĩa như thế này nữa cả nhà nhé!
Bọn trẻ con vui sướng khi nhận được quà
Khi nhận được kẹo, chúng nhét ngay vào cạp quần để kẹo không rơi và hồ hởi chạy đi. Cậu bé này vui lắm, cậu không hề thấy lạnh, chỉ thấy ấm áp niềm vui có kẹo, có đồ mới vào mùa đông này.
Hình ảnh các thầy cô giáo ở điểm trường thứ 2, chỗ này đã được nhà nước xây cho 2 phòng học bằng gạch, có sơn quyét nên nhìn khang trang hơn. Tuy nhiên cũng còn rất rất nhiều thiếu thốn.
Khi biết đoàn phải ra về, lũ trẻ xếp hàng vẫy tay, những nụ cười trẻ thơ còn đi theo chúng tôi mãi, và chúng tôi biết rằng mình cần phải cố gằng thật nhiều nữa để có thể thấy được nhiều nụ cười thiên thần như thế này.
Blogger Nhân Ái cũng gửi lời cảm ơn trân trọng tới Thầy Nguyệt Quang Tử cùng với toàn thể anh chị em trong lớp Khí Công Tâm Linh, những người tham gia góp công góp sức để chuyến đi này được thành công đúng như theo tiêu chí ban đầu “Đem áo ấm cho trẻ em vùng cao”. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con được tham gia hoạt động đầy ý nghĩa.
Thay mặt nhóm từ thiện, một lần nữa xin chân thành cảm ơn những người đã đóng góp vật chất và tinh thần để chuyến đi được thành công. Chúng tôi cũng rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và kết nối với những thành viên khác nữa để chúng ta có thể thực hiện được những chuyến đi đầy tình người như thế này.View more the latest threads:
- CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO sau BÃO LŨ YAGI
- Cập nhật Quỹ Từ Thiện GĐ KCTL
- Gửi về miền Trung!
- Tìm lại nụ cười mùa xuân cho bé Dữi, Quảng...
- Chung tay quyên góp sách cho trẻ em vùng cao
- Nụ cười cho cháu Sùng Mí Thò.
- Bệnh nhi đầu tiên đã ra HN để mổ hở hàm ếch
- KCTL tài trợ mổ miễn phí cho trẻ hở hàm ếch,...
- Nhóm từ thiện diễn đàn KCTL, sau hai năm...
- Cập nhật quỹ từ thiện sau khi bán sách tại...
Lần sửa cuối bởi Hanhthong, ngày 23-11-2012 lúc 15:11.
-
37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hanhthong
dietmatam (22-11-2012),Hạnh An (23-11-2012),hiepqf3 (23-11-2012),Hoan (22-11-2012),Hoang Quyet (22-11-2012),Hoasentrang (22-11-2012),HoaXuan (22-11-2012),hocdao (22-11-2012),hoclamnguoi (25-11-2012),hongvulien (22-11-2012),july (22-11-2012),KIM.H.GIANG (24-11-2012),lamveo (23-11-2012),linhle264 (22-11-2012),mahalkita (22-11-2012),nghiad99 (22-11-2012),Nguyen XY (28-11-2012),nhuhainguyen (22-11-2012),Phương Nam (23-11-2012),quangdam (23-11-2012),sakura_nhatrang (22-11-2012),Tamhuongthien (22-11-2012),tamminh (22-11-2012),tatatam (22-11-2012),THANHTINH (22-11-2012),thànhtâm (23-11-2012),Thuanhoang (22-11-2012),TruongKhoat (22-11-2012),Vidieu (22-11-2012),Vượng Kim Ngưu (22-11-2012),yeucon! (23-11-2012),ĐINHQUANG HIỆP (22-11-2012)
-
22-11-2012, 13:18 #2
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Đúng là “NHỮNG TẤM LÒNG TRÊN NHỮNG TẤM LÒNG”. Khi đọc được bài viết của hanhthong và xem những hình ảnh ghi lại chặng đường mà các AC đã phải vượt qua cũng như những công việc mà đoàn đã làm thực sự Vidieu thấy rất cảm phục, trân trọng. Khi nhìn thấy những hình ảnh của các Em nhỏ, cuộc sống của con người tại Mường Tè qua vài tấm ảnh nhỏ mà lòng không khỏi xót xa – đất nước Việt Nam thực sự còn nhiều nơi như thế. Vidieu xin gửi lời cảm ơn tới Thầy NQT, blogger nhân ái, Anh Trannam, hanhthong, chồng của Chị Tâm Minh, …và những tấm lòng nhân ái đã cho các Em nhỏ thêm niềm tin, sức mạnh, ước mơ…mang ấm nóng về nơi bản làng gió lạnh!
-
12 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
Hoang Quyet (22-11-2012),Hoasentrang (23-11-2012),Hua Toan (22-11-2012),KIM.H.GIANG (24-11-2012),loan74 (24-11-2012),nghiad99 (23-11-2012),Phương Nam (23-11-2012),sakura_nhatrang (23-11-2012),tamminh (25-11-2012),THANHTINH (23-11-2012),thànhtâm (23-11-2012)