Kết quả 1 đến 2 của 2
Hybrid View
-
16-11-2012, 11:07 #1Vũ Hiên Guest
Cháu chúc mừng Bác Diệu Hồng
.
Bài chia sẻ của Bác khiến cháu nhớ lại lần đầu tập tành chữa bệnh của cháu.
Thực tế chỉ cần vượt qua cảm giác lo lắng của lần đầu tiên, từ lần tiếp theo sẽ mạnh dạn hơn Bác ah. Nói thật hơn nữa là mong có "bệnh nhân" để chữa ý ah!
Cháu mong tiếp tục được đọc nhiều bài chia sẻ của Bác!View more the latest threads:
- Khí công tâm linh chữa bệnh cảm cúm cho thai...
- KCTL chữa chảy máu cam từ xa
- KCTL chữa bệnh cùng lúc cho 2 người từ xa
- Chữa ù tai, chảy máu tai khi đi máy bay
- KCTL kết hợp chữa hen suyễn mạn tính từ xa
- Tập chữa bệnh cho trẻ bằng KCTL
- Chữa viêm mũi viêm tai cho bé
- Covid và KCTL
- Gia đình tôi được Thầy cứu giúp khi bé trai...
- Vậy là Thầy “Không để ai bị bỏ lại phía sau”
Lần sửa cuối bởi Vũ Hiên, ngày 16-11-2012 lúc 22:23.
-
9 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vũ Hiên
hiepqf3 (20-11-2012),hongvulien (23-11-2012),Hua Toan (16-11-2012),tamminh (17-11-2012),THANHTINH (16-11-2012),tranthanhlong181982 (17-11-2012),TruongKhoat (16-11-2012),Vidieu (18-11-2012)

Trả lời kèm Trích dẫn