Kết quả 1 đến 3 của 3

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Feb 2011
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0982615255
    Bài viết
    480
    Cảm ơn!
    2,547
    Thanked 9,454 Times in 536 Posts

    Mặc định Chia sẻ về thứ tự tập các bài luyện

    Tôi thấy một số bạn mới có những thắc mắc là nên tập các bài theo thứ tự như thế nào cho đúng. Theo tôi khi các bạn tập theo một bài luyện nào đó thì trước hết bạn cần phải hiểu được tác dụng của bài luyện đó là gì. Chỉ cần bỏ công chú ý một chút thì các bạn sẽ nhận thấy được phần nào tác dụng của các bài luyện có ngay ở tiêu đề bài luyện cũng như trong lời hô của Thầy tại các bài luyện.

    Ví dụ như bài Thanh khí khai tâm: Ngay tiêu đề bài luyện này đã thể hiện tác dụng là giúp cơ thể chúng ta thanh lọc cơ thể sạch sẽ, giải tỏa khí xấu, giúp cho tâm chúng ta sáng hơn. Nếu đi sâu để ý các lời hô trong bài thì sẽ thấy cơ thể chúng ta được làm sạch sẽ như thế nào. Hệ thống huyệt đạo, kinh mạch, huyết mạch, thần kinh v.v. được khai mở khai thông ra sao. Các tạng được thanh hóa thế nào, cơ thể được thanh lọc trong không gian ra sao.

    Như vậy hiểu nôm na khi tập bài Thanh khí khai tâm cũng như việc chúng ta tắm rửa hàng ngày. Nếu đều đặn tắm rửa thì cơ thể luôn sạch sẽ, nếu lười tắm thì cơ thể sẽ bị bẩn. Vậy thì có cần phải tắm hàng ngày hay không ?

    Còn các bài Hộ não, Hộ phế, hộ tỳ, hộ tâm, hộ thận, hộ can thì sao ? Ngay tiêu đề chữ "HỘ" đã thể hiện tác dụng là giúp đỡ cho các tạng, các bộ phận trong cơ thể được khỏe mạnh hơn. Phế, Tỳ, Tâm, Thận, Can là các tạng. Não là trung tâm chỉ huy thần kinh của toàn cơ thể. Thông thường khi một bộ phận trong cơ thể bị bệnh thì tạng khí ứng với bộ phận đó bị suy yếu. Do vậy chúng ta tập các bài hộ với mục đích mong muốn từng bộ phận đó khỏe mạnh, tạng khí tương ứng với bộ phận đó mạnh lên. Vậy khi cơ thể đang bị bệnh về thận, bàng quang thì chúng ta nên tập bài Hộ Can hay bài Hộ Thận ?

    Vậy còn bài "Cắt lớp chữa bệnh" và bài "Lửa thiêng trận pháp" thì sao ?

    Tiêu đề của bài là: "Cắt lớp chữa bệnh" đã giúp chúng ta hình dung ra tác dụng của bài này là chữa bệnh theo phương pháp cắt lớp cơ thể. Nếu các bạn tập thì sẽ thấy lời hô của bài luyện đã sử dụng nhưng công cụ vô hình để loại bỏ triệt để các vùng khuyết tật, vùng bệnh trên cơ thể một cách tổng thể nhất nhưng cũng chi tiết nhất. Vậy chúng ta có tập bài này khi cơ thể chúng ta đang có bệnh hay không ?

    Bài luyện "Lửa thiêng trận pháp" mới đọc tiêu đề lên là chúng ta cũng hình dung ra có gì trong đó. Và khi tập thì chúng ta sẽ thấy được chủ đạo công cụ vô hình trong bài được sử dụng là Lửa thiêng của ĐVMP. Công cụ vô hình này cũng giúp cơ thể khai mở khai thông các huyệt đạo, hệ thống kinh mạch, huyết mạch, thần kinh.Thanh hóa các tạng trong cơ thể. Ngoài ra, tác dụng chữa bệnh của bài này còn là việc sử dụng liệu pháp thay thế tế bào và liệu pháp gien để sửa chữa những vùng khuyết tật, vùng bệnh trong cơ thể. Cao hơn nữa, bài luyện còn giúp cơ thể được tôi luyện, được nâng cấp năng lượng.

    Nói cách khác nếu coi việc luyện tập giống như việc chúng ta rửa, sửa chữa và bảo dưỡng một chiếc xe ô tô thì việc tập bài TKKT cũng giống như việc chúng ta rửa xe sau mỗi một ngày đi về bụi bặm. Còn việc tập các bài "HỘ" cũng giống như chúng ta sửa chữa từng bộ phận như vá lốp, rửa máy, làm sạch ghế da, thay dầu v.v. mỗi khi có một bộ phận bị trục trặc hoặc bị bẩn. Việc tập bài "Cắt lớp chữa bệnh" và "Lửa thiêng trận pháp" giống như việc chúng ta rửa, sửa chữa, bảo dưỡng toàn bộ tổng thể xe. Bài "Lửa thiêng trận pháp" còn giúp cơ thể nâng cấp năng lượng cũng giống như việc chiếc xe được gia cố khung sườn, độ các bộ phận cho mới hơn, tốt hơn, đẹp hơn

    Vậy thì tùy thuộc vào chiếc xe đang ở tình trạng như thế nào để chúng ta có cách xử lý phù hợp. Có nên gia cố khung sườn, độ các bộ phận xe không khi chiếc xe đang đầy bùn bẩn bám, nước làm mát bị cạn, dầu máy bị chảy, lốp đang thủng v.v. ? Chỉ khi nào lốp căng, dầu máy ổn định, nước làm mát đủ, toàn xe sạch sẽ thì lúc đó việc gia cố khung sườn, độ lại chiếc xe mới đẹp và có hiệu quả.

    Một số bạn có hỏi và mong muốn tập đan điền công. Cũng cần phải hiểu rằng tập đan điền công là luyện thực công để nâng cao nội lực của cơ thể. Giúp cơ thể có một hào quang cứng sạch, sáng và dày, chống lại được những tác động của khí xấu, khí độc của môi trường bên ngoài lên cơ thể v.v. Tuy nhiên, muốn luyện tốt đan điền công thì trước hết khí huyết phải vận hành trong cơ thể một cách trơn tru. Để có được điều này thì các huyệt đạo phải được khai mở, hệ thống kinh mạch phải được khai thông, các tạng phủ được thanh hóa triệt để, cơ thể luôn trong trạng thái "sạch sẽ". Như vậy thì việc tiên quyết là cần phải luyện tập theo các bài luyện đã nêu ở trên. Còn nếu có bạn nào muốn đốt cháy giai đoạn và mong muốn luyện tập đan điền công ngay khi cơ thể chưa được khai mở huyệt đạo, khai thông hệ thống kinh mạch, khai mở ổn định hoạt động của các luân xa v.v thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng xáo trộn năng lượng, không kiểm soát được năng lượng trong cơ thể, từ đó gây ra những hậu quả khó lường.

    Hy vọng bài viết này phần nào chia sẻ được với các bạn về thứ tự luyện tập của các bài luyện.
    Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
    Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm

  2. 63 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen

    baolinh (10-11-2012),chieuthuvang08 (18-06-2014),Cong Xuan (12-02-2022),dietmatam (10-11-2012),duonghoanghai (03-10-2014),Hạnh An (10-11-2012),heculer (12-11-2012),hiepqf3 (10-11-2012),hoanlinh (27-11-2014),hoasen (27-11-2014),hoatuyet (27-11-2014),HoaXuan (10-11-2012),hocdao (10-11-2012),hongvulien (10-11-2012),july (10-11-2012),KTKTPQ (03-09-2018),lê chí công (23-04-2014),mahalkita (09-12-2012),newebook (28-03-2014),Nganpham (02-03-2013),nganuoc (11-11-2012),Ngọc Vân (20-05-2016),nghiad99 (10-11-2012),nguoihoc (29-08-2022),nguyenbinh82cm (09-04-2017),nguyentran (27-11-2014),phuongngoc (26-06-2016),Phương Nam (12-11-2012),sakura_nhatrang (10-11-2012),sau_rungsau (28-11-2014),Tamhuongthien (10-11-2012),tamminh (10-11-2012),tam_thuc (07-10-2014),tanrau (23-07-2016),tatatam (10-11-2012),Thanh Bình (24-02-2014),thanhphong (30-08-2014),THANHTINH (10-11-2012),thanhtuyen (07-08-2013),Thien Nghia (27-11-2014),Thutrang (27-11-2014),Thuy Anh (28-06-2014),tiendung23680 (24-12-2012),Trần Kim Cương (27-11-2014),trungthanh (27-11-2014),tuluyenthantam (12-06-2014),TuMinh (27-11-2014),tuyenngo (08-12-2012),Vidieu (11-11-2012),Vượng Kim Ngưu (27-11-2014),xuangiang14 (10-11-2012),youme (22-05-2017),ĐINHQUANG HIỆP (28-11-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •