Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Những lần đầu tập chữa bệnh
Hybrid View
-
09-11-2012, 16:09 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Những lần đầu tập chữa bệnh
Sau khi được Chị Vũ Hiên động viên: “Em đã tập KCTL được một thời gian, giờ Em cũng đã có thể chữa được một số bệnh đơn giản như cảm cúm, nhức đầu, …”. Vi diệu đã mạnh dạn chữa bệnh cho bạn của VD
Lần đầu tiên, Đó là thời gian bạn của VD bị tai nạn xe máy
Tình trạng: Bạn bị chầy xước và bị loét sâu hết cả phần mu bàn chân. Chân sưng to, đau nhức và có chảy nước, đi lại rất đau, thường phải ngồi một chỗ. Mặc dù đã đi khám và chữa trị tây y một tuần nhưng vết thương vẫn rất nặng
Đến thăm bạn, thấy bạn đau đớn, tin tưởng vào KCTL, nhớ lại lời chị Vũ Hiên chỉ dậy. VD mạnh dạn bảo bạn T ngồi yên và cảm nhận để VD làm hết đau và lành vết thương (Vì bạn T bị thương ở chân nên không ngồi ở tư thế thiền được). Chưa được tham gia lớp học của Thầy, chỉ là những kinh nghiệm có được khi đọc bài các AC viết trên diễn đàn. VD nghĩ thầm chỉ cần tâm niệm nhờ Thầy giúp và dùng tình thương, coi vết thương của bạn như vết thương của mình, gia đình bạn như gia đình của mình vết thương của bạn chắc chắn sẽ nhanh khỏi. Lúc đó, VD ngồi gần bạn, bàn tay phải để trên vết thương nhưng không chạm, sau đó nhắm mắt và tâm niệm “Nhờ Thầy NQT giúp Con chữa bệnh cho bạn T, giúp cho vết thương của bạn T hết đau, hết thâm, hết sưng, hết chảy nước, làm cho vết thương nhanh liền lại, ra da mới”, con tâm niệm tiếp “Nhà bạn T đang rất khó khăn, nhờ Thầy NQT giúp Con chữa bệnh cho bạn T nhanh khỏi để bạn có thể sớm đi làm bình thường, cho bố mẹ và gia đình bạn ấy không phải lo lắng nữa”. VD tâm niệm như thế vài lần thì thấy chỗ không gian giữa bàn tay VD và vết thương nóng lên. VD tâm niệm như thế rất nhiều lần và dừng lại (vì chưa biết bao lâu là xong và khi nào thì dừng lại). Sau đó tâm niệm cảm ơn Thầy.
Ngày hôm sau, VD gọi cho bạn thì được biết vết thương đã khô và các màng mỏng đang kéo lại giống như ra da non. VD lúc này thấy hạnh phúc quá. Và vì mong bạn T khỏi hẳn, buổi trưa VD tiếp tục tới để chữa cho bạn. Lần này VD cũng dùng phương pháp và tâm niệm như cũ nhưng tâm niệm thêm “chất độc và vi khuẩn có ở vết thương hãy ra khỏi cơ thể bạn T”. Lần này cảm giác của cả VD và bạn T đều khác buổi hôm trước. VD thấy tay mình rất nóng, có một dòng năng lượng truyền từ tay VD sang vết thương của bạn, trong quá trình chữa VD thấy bàn tay VD như có một lực từ đưa đi đưa lại xung quanh vết thương rất nhịp nhàng và đều đặn từ lúc bắt đầu cho tới lúc VD tự dừng (Vì vẫn chưa biết khi nào thì dừng). Bạn T thì thấy như có bàn tay ai đó xoa quanh vết thương rất dễ chịu, thấy chỗ vết thương hơi ngứa lăn tăn và rất nóng
Lần này VD vẫn chưa biết phải xả độc sau khi chữa bệnh
Đến trưa ngày tiếp theo gọi điện hỏi thăm bạn T, bạn nói là do hôm nay đi làm được nên tới cơ quan, có lẽ hoạt động đi lại nhiều lại phải đi cầu thang nên vết thương lại bị chảy nước. Lần này VD thấy rất buồn, nghĩ rằng có lẽ phương pháp của mình đã chưa đúng, cần cố gắng luyện tập thêm.
Lần thứ 2, ở cùng cơ quan VD có một Em đang thời kỳ kinh nguyệt, vì là ngày đầu tiên nên rất đau, lúc nào cũng ôm bụng, đau từ sáng tới lúc hết giờ làm mà vẫn chưa thuyên giảm. VD lại mạnh dạn chữa cho Em
Lần này, VD dặn Em nhắm mắt và cảm nhận. VD đặt tay lên bụng Em H (nhưng không chạm vào bụng) nhắm mắt và tâm niệm “Xin Thầy NQT và Huệ Tâm Dược Sư giúp con làm Em H giảm đau bụng và hết đau bụng, lưu thông kinh mạch khí huyết”. VD tâm niệm như thế vài lần thì thấy bàn tay mình nóng lên, có một năng lượng nào đó khiến bàn tay di chuyển nhịp nhàng xoa xoa bụng Em H. Cứ tâm niệm như thế một lúc lâu thì VD tâm niệm tiếp “Con chưa biết khi nào thì dừng được, khi nào nên dừng thì Thầy chỉ bảo giúp Con, Con sẽ chăm chỉ học hành để không phụ công Thầy”. Thế rồi thấy tay giảm cử động dần và VD dừng lại hỏi Em H, Em thấy đỡ chưa? Em cứ ngồi yên nhắm mắt không nói gì nhưng trông thần sắc tươi tắn và miệng đang cười mỉm. VD hỏi và lần như thế thì Em mở mắt ra và nói có cái gì đó lạ lắm, chị có đụng vào bụng Em không? Nhưng VD vẫn để cách bụng Em một khoảng nhỏ. Em cũng nói là đỡ hơn một ít rồi. Sau đó VD chắp tay trước ngực và tâm niệm cảm ơn Thầy, cảm ơn HTDS. Hôm sau hỏi lại Em H nói là đau bụng thì hôm qua hết hẳn nhưng chuyển sang đau lưng. VD nghĩ chắc có lẽ là khí độc đã chuyển hết từ bụng sang lưng
Đó là lần chữa bệnh thứ 2 bị thất bại, nhưng được chị Vũ Hiên động viên là thành công một nửa (Em cảm ơn Chị VH luôn bên Em)
Thế mới biết, để có thể chữa bệnh không chỉ cần cái TÂM và cần cả kiến thức về chữa bệnh. VD thấy rất hạnh phúc vì thấy kiếp sống này thật có ý nghĩa vì được gặp Thầy, gặp gia đình KCTL, được biết đến sự vi diệu của môn KCTL mà Thầy đã dầy công xây dựng nhưng cũng rất buồn vì càng ngày càng thấy kiến thức của mình càng ít ỏi, để có thể chữa bệnh được cho mọi người mà sự hiểu biết còn quá ít…Vidieu viết bài này rất mong được Thầy, các ACE trong diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh cho mọi người
Con mong có được sự soi đường chỉ lối của Thầy và các ACE trong đại gia đình KCTL.
Từ sâu trong Tâm thức VD luôn cảm ơn Thầy, cảm ơn toàn thể gia đình KCTL!View more the latest threads:
- Chữa đau khớp ngón chân cái bên phải cho con...
- KCTL chữa ngón chân cái bị gập lại
- Bị bàn đá rơi vào chân, KCTL chữa vết thương...
- KCTL chữa bệnh đau lưng.
- KCTL chữa bệnh viêm khớp thái dương hàm
- Tôi được Thầy chữa bệnh đau cổ vai gáy
- Chữa bệnh đau đốt sống lưng
- Chữa bệnh giãn cơ chân cho cháu trai
- KCTL chữa bệnh đau lưng
- Chữa bệnh đau cổ vai gáy P1
-
17 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
dietmatam (10-11-2012),hongvulien (10-11-2012),Hua Toan (10-11-2012),Nganpham (09-03-2014),nganuoc (11-11-2012),nghiad99 (10-11-2012),nhuhainguyen (09-11-2012),Phương Nam (11-11-2012),tamminh (10-11-2012),tatatam (11-11-2012),THANHTINH (10-11-2012),thànhtâm (09-11-2012),Vượng Kim Ngưu (11-11-2012)
-
09-11-2012, 22:02 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2011
- Đang ở
- Thổ tang - vĩnh tường - vĩnh phúc
- Bài viết
- 32
- Cảm ơn!
- 2,003
- Thanked 545 Times in 34 Posts
Cố gắng lên VD nhé.
Chúc VD luyện tập tốt và chữa được cho nhiều bệnh nhân hơn nữa nha.
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thànhtâm
Phương Nam (11-11-2012),Vidieu (11-11-2012)
-
09-11-2012, 23:20 #3
Bạn Vidieu làm cho tôi liên tưởng đến chữ ký mà Thầy đã tặng cho bạn Tindohuongthien:
"Chỉ cần có đức siêng năng
Có lòng nhân hậu, quyền năng sẽ về"Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
Hua Toan (10-11-2012),july (10-11-2012),nganuoc (11-11-2012),Phương Nam (11-11-2012),tamminh (10-11-2012),THANHTINH (10-11-2012),Tieutrucxinh (10-11-2012),Vidieu (11-11-2012)
-
10-11-2012, 08:38 #4
Cách chữa bệnh của Vidieu là dùng hoàn toàn bằng tình thương, sự mong muốn khỏi bệnh cho bệnh nhân, điều này rất quan trọng trong môn học KCTL. Chúc mừng em đã có những bước đầu tự tin vào bản thân, cứ mài đi, có công mài sắt có ngày nên kim em ạ
Đời thay đổi khi ta thay đổi
-
6 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
nganuoc (11-11-2012),nghiad99 (11-11-2012),Phương Nam (12-11-2012),Vidieu (11-11-2012)
-
10-11-2012, 23:24 #5
Vidieu biết nghĩ cho người khác và biến chúng thành những hành động thiết thực với tấm lòng chân thành. Thật đáng quý em à. Chúc mừng em đã có kết quả bước đầu khá tốt!
-
3 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới LinhTâm
Phương Nam (12-11-2012),Vidieu (11-11-2012)