Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Đang ở
    Hà Nội, Sđt: 0942227997
    Bài viết
    196
    Cảm ơn!
    382
    Thanked 1,318 Times in 167 Posts

    Mặc định Bệnh viêm xoang- Tai mũi họng...

    Bệnh nhân: LĐC, chồng TrangNTN còn TrangNTN là học trò cũ của thầy NQT…
    Nghề nghiệp: giảng viên
    Tiểu sử bệnh: Viêm xoang- khí hóa cuốn giữa
    Phương pháp điều trị: Cắt bán phần cuốn giữa…
    Ngày nhà em cầm tờ kết quả khám bệnh ấy trong tay, anh tần ngần lo lắng, a sợ dao kéo, a sợ việc mổ kg đảm bảo về sau vào những lúc trái gió trở trời theo như kinh nghiệm nhiều thầy cô trong khoa a truyền đạt và thế là họ đang chấp nhận sống chung với căn bệnh đó…Hầu như với nghề giáo thì ai cũng mắc phải căn bệnh nghề nghiệp này- bệnh về tai mũi họng…
    Từ lúc tìm hiểu nhau cho đến lúc sống cùng nhau, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe anh than phiền về việc ù tai, đờm nhiều trong cổ họng và nó đã kéo dài từ rất lâu…nhưng tôi cứ nghĩ đờm thì ai chẳng có, ù tai thì có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà, uống thuốc đi sẽ khỏi, chắc tại anh lười uống thuốc thôi, tôi có vẻ thờ ơ với bệnh của anh một phần do suy nghĩ đơn giản thế í một phần do sợ nói ra kg ai tin rồi quy chụp là mê tín, mê muội v.v…Còn anh, khi quen, anh cũng biết tôi học khí công, ngồi thiền hằng ngày rồi cũng tham gia cùng tôi thiền và sinh hoạt cùng anh em nhưng chắc chắn một điều anh làm vì chiều tôi chứ chưa thật sự đặt cái tâm vào trong í nên anh chẳng có cảm nhận gì cả… Anh kg thể hiện thái độ phản đối tôi vì anh cho rằng ngồi thiền là tốt –nó giúp con người có thể thanh thản, thư thái tinh thần nhưng nói để anh tin có thể chữa bệnh bằng ngồi thiền, xuất vía nhập thần gì gì thì xin thưa anh kg tin đâu…Sống cùng nhau nên biết ý, tôi cũng chẳng có thuyết phục a đi theo con đường này cùng tôi… Anh tin đạo Phật, anh tin chùa chiền, anh tin bói toán, tử vi … tôi cũng kg can thiệp kg cố gắng thay đổi gì trong anh mà tôn trọng con người anh thế… Và điều a “ ngộ” được KCTL là 1 mong muốn lớn trong tôi…
    Thấy a buồn với kết quả ấy, tôi hiểu mình phải thật khéo léo, nhẹ nhàng, tình cảm nhưng phải mãnh liệt với niềm tin sẽ chữa bệnh được cho anh bằng kc và đồng thời là chỗ dựa lúc anh yếu đuối…Tôi nhắn cho anh một tin rất dài và tình cảm đại khái là yêu em thì ưu tiên để e chữa bệnh cho a theo cách của e trước, nếu thất bại thì anh còn nhiều phương án khác…Chắc lời văn của tôi kg đến nỗi tệ nên tối đó a gật đầu đồng ý hợp tác để tôi chữa bệnh…Vì sao tôi phải cất công như thế , là bởi tôi muốn a thật sự nghiêm túc và lòng thành vì chữa bằng khí công mọi người biết đấy: tin thì khỏi nhanh, kg tin thì khó khăn hơn… Và thế là chúng tôi vạch ra lịch chữa bệnh rõ ràng : sáng sớm, trưa , tối khuya mỗi buổi ngồi thiền cùng nhau 1 lần, 20h: kg đi đâu cả, chờ Tamanh đến hoặc đến nhà Tamanh tùy theo hoàn cảnh…
    Ngày đầu tiên, sáng Thanh khí, trưa cắt lớp , tối Lửa thiêng và Tamanh đến …phát khí lần đầu cho anh khoảng 20phut…
    Ngày hôm sau, anh bảo giảm đau vùng mặt rất nhiều, thỉnh thoảng chỉ nhói; lich tập và lịch chữa bệnh vẫn vậy… Anh bắt đầu cảm nhận được trong quá trình chữa bệnh lẫn ngồi thiền: vùng bệnh nhói đau và tê tê, nặng nặng… (thế mới thấy tập luyện để tâm vào đó thì có cảm nhận ngay, có đâu như ngày trước)
    Hôm sau nữa, anh cười toe toét, tinh thần phấn chấn và iu đời trở lại… Anh siêng tập luyện kinh khủng, anh bảo:” mỗi lần ngồi 1 bài ít quá, em bật 2 bài một lúc đi” -bó tay ( dục tốc bất đạt đấy)…Anh thừa nhận bệnh giảm được 80 %
    Hôm sau nữa, anh kg còn thấy đau nơi vùng mũi nữa,chính anh cho rằng siêng tập chắc sẽ hết hẳn… Và rồi, viêm thanh quản dẫn đến ù tai trong thời gian này tự nhiên phát mạnh hơn, thế là anh có ý nhờ Tamanh tiếp tục chữa cho anh…Tôi chẳng biết Tamanh đã chữa ntn và sử dụng những pháp bảo nào chỉ biết anh kể anh cảm nhận lỗ tai có gì xoáy vào , miệng tiết ra nước bọt rất nhiều rồi khí chạy xung quanh vùng mặt…Đấy, siêng tập có cảm nhận khác liền…
    Hôm sau nữa, sáng sớm đang ngồi thiền cùng tôi thì nước mũi anh chảy ròng ròng, đó chính là vùng bệnh đã được giải tỏa, tống hư độc khí ra ngoài í…Có thể nói, đến hôm nay, sau 5 ngày điều trị bệnh viêm xoang của a tương đối đã khỏi, viêm thanh quản đang có tiến triển tốt… Bệnh hết, anh mừng, tôi mừng gấp bội vì từ nay tôi đã có người cùng niềm tin cùng tập luyện…hí hí…
    Con thay mặt nhà con cảm ơn Thầy ạ vì có lẽ anh ấy chưa hề biết nếu kg có Thầy thì ca chữa bệnh í sẽ kg thành công… Cảm ơn Tamanh, cảm ơn anh chị em trong gia đình kctl đã động viên, ủng hộ và giúp đỡ…
    Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn…

    Trangntn
    Trong hữu hạn con tìm điều vô hạn
    Trong cuộc đời con đã thấy Lương Tri

  2. 30 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TrangNTN

    dietmatam (07-11-2012),heculer (25-12-2012),Hoang Quyet (08-11-2012),Hoasentrang (07-11-2012),HoaXuan (07-11-2012),hongvulien (07-11-2012),Hua Toan (07-11-2012),kiencuong304 (08-11-2012),lê chí công (16-12-2014),Lobbyvietnam (11-01-2016),mahalkita (10-01-2013),manhcao277 (22-12-2014),nghiad99 (07-11-2012),nhuhainguyen (08-11-2012),Phương Nam (08-11-2012),tamminh (07-11-2012),tatatam (07-11-2012),theoThầy (09-11-2012),Tieutrucxinh (07-11-2012),Trần Kim Cương (06-07-2016),Tule (14-11-2012),Vidieu (08-11-2012),vuvantuminh (07-11-2012),Vượng Kim Ngưu (21-03-2014),xuangiang14 (08-11-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •