Kết quả 1 đến 7 của 7

Threaded View

  1. #7
    huongvdl Guest

    Mặc định

    CHIA SẺ VỚI CÁC BÀ MẸ TRẺ
    Tôi có một con gái năm nay cháu sáu tuổi. Cũng như đa số trẻ em, từ nhỏ cháu đã hay mắc các bệnh về đường hô hấp: sốt, ho, sổ mũi … Đặc biệt là cháu rất dễ bị viêm phế quản, mà đến bệnh viện khám thì cách điều trị duy nhất là TIÊM kháng sinh. Nói thật là tôi sợ lắm lắm mỗi khi cháu bị ốm.
    Điều kiện kinh tế eo hẹp, nên tôi phải tận dụng chế độ khám chữa bệnh bảo hiểm của nhà nước dành cho trẻ dưới sáu tuổi. Và cứ thế khoảng trên dưới một tháng mẹ con tôi lại phải dắt díu nhau tới bệnh viện Xanh Pôn để chen chúc xếp hàng khám bệnh hết khoảng nửa ngày. Tính là bảo hiểm, nhưng nếu tiêm thì lại phải mua thuốc ngoài và tiền công tiêm nữa. Vậy là mỗi lần con ốm, tính sơ sơ tôi cũng hết ngót nghét triệu bạc, chưa kể thức đêm chăm cháu.
    Thế rồi may mắn tôi biết được Diễn đàn và Thầy. Nhờ tập các bài luyện của Thầy, tôi vừa có sức khoẻ tốt vừa học được cách chữa bệnh bằng phương pháp KCTL. Do khả năng có hạn nên tôi vẫn phải cầu cứu Thầy mỗi lần con ốm.
    Mặc dù biết đến tác dụng to lớn của phương pháp KCTL qua hiệu quả đối với sức khoẻ của bản thân, nhưng khi chứng kiến biến chuyển của bệnh mỗi khi Thầy chữa TỪ XA cho cháu, tôi không khỏi ngỡ ngàng. Tôi nhớ như in lần đầu tiên cháu được Thầy chữa trị khi bị sốt cao. Bình thường. mỗi khi cháu sốt tôi đều phải dùng thuốc hạ nhiệt và tất nhiên thêm cả kháng sinh thì các cơn sốt mới chấm dứt. Lần đó khi cháu sốt cao, tôi điện thoại nhờ Thầy rồi chờ đợi. Các bạn có biết không, chỉ khoảng mười lăm phút sau thì cơn sốt trên 39 độ C của cháu giảm xuống dưới 38 độ C, nhanh hơn cả khi uống thuốc hạ sốt (thường thì phải mất ba mươi phút, có lần lâu hơn vì con tôi phải uống quá nhiều thuốc hạ sốt rồi nên có lẽ thuốc bị giảm tác dụng). Đặc biệt hơn nữa là từ lúc đó trở đi tôi theo dõi cháu thì thấy: thân nhiệt của cháu cứ dao động trong khoảng 37-38 độ c, cao nhất là hơn 38 độ C rồi lại tự hạ xuống còn 37 độ C. Tôi thấy điều đó thật là tuyệt vì với hiểu biết của tôi thì chỉ khi sốt cao mới sợ tác hại, còn nếu duy trì được thân nhiệt như vậy thì đó là cơ thể đang chiến đấu với bệnh.
    Một cuộc điện thoại nhờ Thầy, sau đó khoảng 3 ngày thì cháu khỏi, không một viên kháng sinh, một liều hạ sốt nào nữa. Từ đó đến nay, hai năm rồi, số lần ốm của cháu giảm đi và bệnh cũng nhẹ hơn so với trước rất nhiều. Tuy nhiên, mỗi lần cháu ốm tôi lại gọi điện nhờ Thầy, thậm chí nửa đêm tôi cũng đánh liều nhờ Thầy, vì TƯƠNG LAI CON EM chúng ta mà. Con xin lỗi Thầy vì con chưa cố gắng nên không chữa được cho cháu, làm Thầy vất vả nhiều.
    Vậy là nhờ Thầy, nhờ phương pháp KCTL mà con tôi từ chỗ liên tục phải đi viện thì hai năm qua không hề dùng thuốc kháng sinh, bệnh viêm phế quản cũng không bị tái phát. Tất nhiên là hai mẹ con cháu liên tục được ‘’tắm’’ trong năng lượng tốt của các bài luyện KCTL.
    Trên đây là chia sẻ của tôi về trải nghiệm tác dụng chữa bệnh cho trẻ em nhờ phương pháp KCTL của Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm. Tôi thành tâm mong các bà mẹ đã đang và sắp có con nhỏ nếu có may mắn tìm đến diễn đàn KCTL thì hãy cố gắng luyện tập để có sức khoẻ tốt cho cả mẹ và con, tốt hơn thì tự chữa được cho con mình những bệnh nhẹ. Trong trường hợp mẹ ‘’botay.com’’ thì sử dụng đường dây nóng tới các học trò của Thầy. Nếu KHẨN CẤP thì liên lạc trực tiếp tới số điện thoại … THẦY NNTT.

  2. 10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongvdl

    hoasen (18-12-2012),huongtamlinh (17-12-2012),july (17-12-2012),mahalkita (17-12-2012),nganuoc (17-12-2012),nghiad99 (17-12-2012),Phương Nam (19-12-2012),thanhphong (14-09-2014),ĐINHQUANG HIỆP (18-12-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •