Kết quả 1 đến 1 của 1
-
02-11-2012, 01:01 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Sep 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 37
- Cảm ơn!
- 897
- Thanked 799 Times in 37 Posts
Chữa bệnh đau đầu bằng khí công tâm linh
Thưa Thầy và các ACE trên diễn đàn con xin chia sẻ với Thầy cùng các ACE trên một câu chuyện về trải nghiệm chữa bệnh bằng khí công tâm linh.
Ngày 31/10 vào buổi sáng, anh Hải gọi điện cho tôi và hỏi tôi hôm nay có bận không? Và hai anh em nói chuyện thì anh có kể:
Mẹ vợ anh bị đau đầu nửa tháng nay (cũng vì nhiều lý do mà anh chưa chữa được cho bác) mấy hôm nay anh đã chữa cho bác nhưng chỉ đỡ rồi lại đau lại. Em cùng anh đến nhà hai anh em chữa cho bác xem sao.
Và hai anh em đã thống nhất tranh thủ buổi trưa sẽ qua chữa cho bác. Khoảng 11h30’ anh Hải trên đường đến nhà mẹ anh qua đón tôi. Khi tới nơi, vừa vào tới nhà tôi đã có cảm giác đầu rất khó chịu, rất khó chịu nhất là đỉnh đầu và sau gáy phía bên phải.
Vì không có nhiều thời gian và bác cũng đã biết, đã được chữa bệnh bằng khí công nên chúng tôi đã bắt tay vào việc ngay. Cũng như tất cả mọi lần chữa bệnh tôi đều mời LB và các PB để giúp tôi chữa bệnh và nhờ quyền năng của Thầy, xin Thầy tiếp thêm năng lương để khám bệnh cho bệnh nhân.
Tôi bắt đầu kiểm tra bệnh cho bệnh nhân. Trong khi đó, tôi nói với anh Hải: anh cứ hút hết khí độc, khí xấu, bệnh khí trong cơ thể và thanh lọc cơ thể cho bệnh nhân đi.Tôi tâm niệm “nội soi não của bệnh nhân”. Lúc này tôi thấy trên đầu bệnh nhân có 2 vòng xoáy khí tạo thành 2 lớp. Sau một lúc anh Hải hút thì khí đã tan và hết. Nhưng lúc này tôi thấy rằng luân xa bách hội của bệnh nhân quay không đều. Và tôi nghĩ rằng đây cũng không phải là bệnh nhẹ nên tôi đã xin Thầy nhập vào thực thể tôi để giúp tôi chữa bệnh cho bệnh nhân hiệu quả hơn.
Sau khi cảm nhận được Thầy đã nhập vào tôi, tôi hô “Hệ thống luân xa chuẩn xuất hiện, khai mở, hiệu chỉnh, cân bằng, ổn định hoạt động của toàn bộ hệ thống luân xa trên cơ thể.
Bao gồm: Luân xa bách hội, ấn đường, ngọc chẩm, thiên đột, đại chùy, đản trung, linh đài, khí hải, mệnh môn, khúc cốt, trường cường, luân xa tỳ, luân xa tâm.
Tất cả các luân xa quay đúng vị trí, đúng tần suất phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể.
Toàn bộ hệ thống luân xa hoạt động thật đồng bộ, cân bằng, ổn định.
Sau đó tôi hỏi bệnh nhân: bác bị đau như nào ạ?
Bệnh nhân: Bác bị đau ở sau gáy phải
Tôi nói tiếp và chỉ tay vào gáy bác: có phải bác bị đau nó chạy từ gáy đến mang tai không?
Bệnh nhân: Đúng rồi, rất đau chỗ đó cháu ạ! Nó đau nửa tháng nay và cứ chạy như vậy.
Tôi lại bắt đầu tìm hiểu rõ kỹ hơn và xin Thầy giúp con hiện rõ nguyên nhân gây bệnh của bệnh nhân. Khi này mọi việc đã dần dần từng bước hiện ra. Đầu tiên tôi thấy một sợi dây đồng đỏ nối từ đỉnh đầu ra mang tai và tôi đã thu nhỏ sợi dây, gây tê rồi rút sợi dây ra khỏi đầu bệnh nhân. Sau đó, rửa sạch vết thương do dị vật để lại và không quên xin thuốc của Thầy cho bệnh nhân bôi vào vết thương. Trong khi đó anh Hải vẫn tiếp tục rửa não và thanh lọc cơ thể cho bệnh nhân.
Tiếp tục kiểm tra, tôi thấy ở gáy phía bên phải của bệnh nhân có một chất dịch mà đục nhầy nhầy giống như keo dán giấy và đây là nguyên nhân gây đau, nó đã làm các mạch máu chậm lại và các dây thần kinh hoạt động không tốt.
Khi này, tôi nói với anh Hải: bây giờ anh hãy làm thế nào cho hết chất dính này.
Anh Hải noi: anh sẽ dùng hóa chất phù hợp để lấy ra.
Tôi nói: đúng rồi anh hãy dùng loại hóa chất phù hợp để làm cô đặc chất dịch rồi thu nhỏ lại để lấy ra ngoài.
Ngay lập tức khi anh Hải đặt tay lên vùng bệnh của bệnh nhân thì một hóa chất màu đỏ xuất hiện tạo ra một kết tủa rắn màu đen và chất này dần thu nhỏ lại như một hạt cát rồi lấy ra ngoài. Sau đó, một lần nữa anh H dùng BNTL của Phật Tổ Thích Ca để rửa sạch não và thanh lọc cơ thể.
Các ACE ạ! Khi chúng ta chữa bệnh cho bệnh nhân với tấm lòng thiện thì khi này đã luôn có Thầy cùng các bác sĩ trong không gian và các PB vật dụng y tế cũng như thuốc cần thiết để chữa bệnh, chúng ta nghĩ gì sẽ có đó dưới sự theo dõi và hướng dẫn của Thầy.
Khi anh Hải đã rửa xong nhưng tôi lại vẫn thấy ở đó có một vết đen. Tôi sờ tay vào thì phát hiện đó là một cái mụn cơm rất to (bằng ngón tay út). Và tôi nghĩ có lẽ chất dịch đó là do đây mà ra nên tôi bàn với anh Hải là ta sẽ phẫu thuật cái mụn này. Và sau khi chuẩn bị những gì cần thiết cho ca phẫu thuật (dụng cụ phẫu thuật, thuốc gây mê…). Tôi bắt đầu tìm chân của cái mụn để cắt bỏ, khi tìm thấy chân của nó tôi dần dần lôi nó ra nhưng tôi thấy rất dài, rất nhiều chân…khi lộ hẳn ra thì…ôi!!! Đuôi của một con rết và phần đầu nó nằm ở phần mụn thò ra ngoài. Và bây giờ tôi mới hiểu chất dịch đó là do con rết gây ra. Tôi dùng ĐPVN để gây mê con rết rồi gắp bỏ nó vào chiếc lọ nhỏ để mang về viện nghiên cứu của Thầy tìm hiểu thêm. Sau đó, khâu và rửa sạch vết thương rồi xin Thầy thuốc bôi.Tôi và anh Hải tiếp tục cùng nhau dùng năng lượng để khắc phục lại những dây thần kinh, mạch máu. Tôi không nghĩ là mình làm được , không phải mình mà là Thầy đã nhập vào thực thể tôi. Tự nhiên tôi nảy ra ý nghĩ muốn hoàn thiện lại não cho bệnh nhân và được sự đồng ý của Thầy (con cứ mạnh dạn mà làm). Tôi đã đặt tay lên đầu bệnh nhân và hô: Khắc phụ, hoàn thiện não cho bệnh nhân. Khi này, đầu bệnh nhân quay tròn, đầu tiên chậm rồi nhanh dần và chậm lại đến khi dừng hẳn. Và buổi chữa bệnh đã kết thúc.
Sau đó, tôi có hỏi cảm nhận của bác thì bác cũng nói những cảm nhận rất rõ ràng và quan trọng là đầu bác bây giờ không còn đau nữa, rất nhẹ nhàng. Do thời gian có hạn nên hai anh em đã xin phép hai bác ra về luôn. Đến tối hôm sau, tôi có gọi điện cho anh Hải hỏi thăm tình hình sức khỏe của bác, thì được biết bác đã hết đau.
Thưa Thầy! Con xin cảm ơn Thầy đã dạy dỗ học trò chúng con để chúng con có thể làm được những việc tốt có ý nghĩa cho gia đình và những người xung quanh. Tuy rằng, chúng con còn nhiều yếu kém mong Thầy chỉ dạy cho chúng con và chúng con sẽ cố gắng hơn nữa ạ!View more the latest threads:
- Thầy cứu tôi về từ “cửa tử”
- Chữa tiền đình, cổ vai gáy theo phương pháp...
- Được Thầy chữa bệnh rồi loạn tiền đình
- Khí công tâm linh chữa bệnh mất ngủ
- Thầy chữa bệnh thần kinh cho con tôi!
- Phẫu thuật cho bệnh nhân Parkinson 74 tuổi...
- KCTL chữa bệnh đau đầu
- Thầy cứu bố tôi đúng lúc!
- Được Thầy chữa bệnh đau lưng
- Ơn Thầy!
-
32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoang Quyet
bần tăng (19-08-2019),Hạnh An (02-11-2012),hoatran (24-03-2020),HoaXuan (04-11-2012),hocdao (02-11-2012),hongvulien (02-11-2012),Hua Toan (02-11-2012),huongtamlinh (02-11-2012),kiencuong304 (03-11-2012),manhcao277 (05-01-2013),newebook (14-06-2015),Nganpham (28-03-2013),nganuoc (04-11-2012),nghiad99 (02-11-2012),NguyetQuangTu (02-11-2012),nhuhainguyen (02-11-2012),phuongngoc (01-06-2021),Phương Nam (02-11-2012),tamanh (02-11-2012),Tamhuongthien (02-11-2012),tamminh (04-11-2012),tatatam (02-11-2012),THANHTINH (02-11-2012),Tieutrucxinh (02-11-2012),TrangNTN (02-11-2012),TruongKhoat (02-11-2012),Vidieu (02-11-2012),xuangiang14 (05-11-2012),ĐINHQUANG HIỆP (02-11-2012)