Kết quả 1 đến 9 của 9

Hybrid View

  1. #1
    trannam792003 Guest

    Mặc định

    Kính thưa bà con cô bác, anh chị em gần xa
    Chương trình "Áo Ấm Cho Em" được Thầy Nhật Nguyệt Tuệ Tâm phát động đến nay đã gần 1 tháng, trong thời gian qua, gia đình KCTL đã nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình của cô bác , anh chị em gần xa. Số lượng quần áo, đồ chơi, vật dụng cần thiết được tập trung tại số 3, ngõ 185 đường Láng đã khá nhiều, các thành viên trong nhóm cũng rất sốt ruột vì trời trở lạnh, ở Hà Nội đêm phải đắp chăn, dưới có đệm ấm, ở trên vùng cao chắc là rét lắm không biết các cháu nhỏ sẽ ngủ như thế nào? Để chuẩn bị cho chuyến đi ngày 16,17,18/11/2012 anh chị em trong gia đình KCTL đã có buổi tiến hành sàng lọc sơ bộ quần áo, đồ chơi ... vào chiều ngày 3/11/2012. Lần này tiến hành phân loại quần áo thành các cỡ tuổi như 1-2 tuổi, 3-4 tuổi, 5-6 tuổi. Mỗi cỡ lại phân loại ra quần áo của cháu nam, cháu nữ, quần áo mùa đông, mùa hè. Thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy rắc rối và khó nhận biết, thôi đành trông chờ vào mấy anh chị đã có kinh nghiệm nuôi con nhỏ vậy. Những người như Trần Nam, Đỗ Tương, HoangQuyet, Tindohuongthien.... chẳng biết làm gì đành ngồi gọt củ đậu và........ chờ để khuân vác . Cũng may mắn là có hai thành viên bên nhóm Blogger Nhân Ái sang hỗ trợ. Trần Nam xin được gửi tới bà con cô bác gần xa một vài hình ảnh của buổi làm việc đầu tiên:












    Cái áo này rộng quá, ai sẽ mặc vừa đây nhỉ?


    Và đây là kết quả.

    Gọi là quần áo cũ nhưng Trần Nam thấy tất cả đều rất mới, chắc chỉ dùng vài lần. Thế mới thấy người Việt Nam ta, dù ở đâu cũng yêu nước thương nòi. Chỉ cần nghe nói ở nơi nào đó có khó khăn thiếu thốn thì dù chẳng dư dật gì, mỗi người cũng đóng góp chút đỉnh giúp anh em lúc hoạn nạn. Người xưa có câu " Một miếng khi đói bằng gói khi no". Đúng vậy, khi rét ta mới thấy một manh áo là quí. Trần Nam mong ước mỗi cháu vùng cao, vùng sâu có đôi ba cái áo để không phải mặc một cái cho suốt mùa đông nữa, cũng mong rằng mỗi tháng gia đình KCTL sẽ tổ chức được một chuyến "vận chuyển tình thương" tới những nơi còn giá lạnh. Mỗi người chỉ làm một điều gì đó nho nhỏ là đủ để các cháu ấm lòng. Cho dù ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao, các bé vẫn sẽ được sưởi ấm bằng tình thương của những trái tim nhân hậu.
    Một lần nữa gia đình KCTL xin gửi lời cảm ơn bà con cô bác, anh chị em gần xa đã ủng hộ chương trình. Tấm lòng thơm thảo của bà con sẽ được gia đình KCTL chuyển đến tận tay các cháu giúp các cháu vượt qua mùa đông giá rét.
    Lần sửa cuối bởi trannam792003, ngày 07-11-2012 lúc 17:14.

  2. 39 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003

    chieuthuvang08 (27-04-2014),dietmatam (19-11-2012),Hạnh An (08-11-2012),Hoang Quyet (12-11-2012),hoasen (28-12-2012),Hoasentrang (07-11-2012),HoaXuan (07-11-2012),hoclamnguoi (25-11-2012),honglien (09-12-2015),hongvulien (07-11-2012),Hua Toan (07-11-2012),kiencuong304 (09-11-2012),KIM.H.GIANG (18-11-2012),manhtuongngo (02-11-2013),nganuoc (23-11-2012),nghiad99 (13-11-2012),NguyetQuangTu (08-11-2012),Nhài Ta (11-05-2016),nhuhainguyen (08-11-2012),Phương Nam (08-11-2012),sau_rungsau (20-11-2012),tamminh (07-11-2012),tatatam (07-11-2012),tìm thầy (07-02-2017),thànhtâm (09-11-2012),Thuanhoang (08-11-2012),Tieutrucxinh (07-11-2012),tuluyenthantam (13-11-2016),Vidieu (08-11-2012),xuangiang14 (08-11-2012),ĐINHQUANG HIỆP (07-11-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •