Kết quả 1 đến 9 của 9

Threaded View

  1. #3
    Y Xuan Guest

    Mặc định

    Chiều nay, con và các ACE trong nhóm “hoạt động từ thiện” và các anh chị em khác đã có mặt tại địa chỉ Phố Chùa Láng để phân loại quần áo, đồ chơi, đồ dùng của các cháu để đóng gói lần thứ nhất, chuẩn bị cho chuyến đi về Trường Mầm non Nậm Pục, Xã Nậm Khao, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu, theo kế hoạch đi từ ngày 17- 19/11/2012.

    Nhìn những túi quần áo, đồ dùng, đồ chơi của các cháu bé được Thầy, các ACE trong lớp học KCTL và bạn đọc gần xa đồng lòng ủng hộ mới thấy được tấm lòng nhân ái của con người dành cho nhau là bao la rộng lớn nhường nào. Nhiệm vụ của chúng con là mở những túi quần áo này ra, lựa chọn và phân loại. Công việc nói là đơn giản vậy thôi, nếu chưa có kinh nghiệm phân loại như thế nào thì cũng loay hoay một lúc đấy. Chúng con mang theo dây buộc, kéo, bút, băng dính. Bạn tamminh chuyên nghiệp hơn mang cả băng dính một mặt viết được chữ còn mặt kia dán vào những túi quần áo để trở thành những cái nhãn chứa đựng thông tin cần thiết về gói quần áo.Theo sự hướng dẫn của bạn tamminh, Hoasentrang, Hanhthong quần áo được phân loại và dán nhãn, buộc lại thành những gói nhỏ phù hợp với từng lứa tuổi, giới tính và thời tiết. “Những cô Tấm” miệt mài phân loại, ghi chép, bó buộc, dán nhãn vào những túi quần áo, đồ chơi, đồ dùng. Đồng thời cũng loại bỏ những quần áo, đồ dùng không phù hợp.
    Quần áo được phân loại thành:
    - Quần, áo mùa đông/ mùa hè cho bé trai từ 1- 2 tuổi ; 3 – 4 tuổi; 5-6 tuổi
    - Quần, áo mùa đông/mùa hè cho bé gái từ 1- 2 tuổi ; 3 – 4 tuổi; 5-6 tuổi
    - Áo váy cho bé gái từ 1-2 tuổi….
    - Quần áo người lớn..
    - Bao nhiêu đôi tất, bao nhiêu cái khăn quàng, khăn lau mặt, mũ len, đôi giầy
    - Bao nhiêu đồ chơi là thú nhồi bông….
    Thỉnh thoảng lại có bạn nói “Ôi quần áo còn rất đẹp, áo váy con gái xinh thế, cái áo len này còn mới lắm, bọn trẻ chắc vui lắm khi nhận được con gấu bông này…”. Con chợt nhận ra rằng, chữ TÂM của chúng con đang đặt trước ngực để mang yêu thương, ấm áp đến cho các cháu bé chịu nhiều thiệt thòi; chữ TÂM của chúng con đang được đặt ở đôi bàn tay của mình để cùng chia sẻ công việc với nhau.

    Hai tiếng đồng hồ trôi qua, chúng con đã phân loại xong quần áo, đồ dùng lần thứ nhất. Những túi quần áo ngổn ngang giờ đây đã được phân loại, bó gọn và được dán nhãn, sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt. Chúng con hẹn sang tuần cùng nhau làm việc một buổi nữa để hoàn thành nốt công việc còn lại theo yêu cầu của Trưởng nhóm trước khi lên đường.
    Ra về ai cũng vui vẻ Thầy ạ, con nghĩ vậy. /.

  2. 32 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    chieuthuvang08 (27-04-2014),Hạnh An (08-11-2012),hoasen (28-12-2012),HoaXuan (04-11-2012),hoclamnguoi (25-11-2012),honglien (09-12-2015),huongtamlinh (04-11-2012),july (04-11-2012),KIM.H.GIANG (18-11-2012),Mộc Lan (05-11-2012),nganuoc (23-11-2012),nghiad99 (13-11-2012),NguyetQuangTu (08-11-2012),Nhài Ta (11-05-2016),Phương Nam (05-11-2012),sakura_nhatrang (05-11-2012),sau_rungsau (20-11-2012),tamminh (04-11-2012),tatatam (07-11-2012),tìm thầy (07-02-2017),THANHTINH (04-11-2012),thànhtâm (09-11-2012),theoThầy (04-11-2012),Tieutrucxinh (07-11-2012),TruongKhoat (05-11-2012),Vidieu (03-11-2012),ĐINHQUANG HIỆP (04-11-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •