Kết quả 1 đến 2 của 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2012
    Bài viết
    15
    Cảm ơn!
    84
    Thanked 124 Times in 16 Posts

    Mặc định

    Cảm ơn anh, cảm on Thầy. Trước giờ con bận tâm rất nhiều. Con rất muốn theo Thầy, nhưng con cũng không bỏ được những nghi hoặc vì trươc giờ con tin vào gì, liệu con có đi ngược với lòng tin từ nhỏ đến giờ của con.
    Khi đọc tất cả những bài trên diễn đàn 4 ngày, mỗi ngày từ 6 đến 8h con dành ra để đọc, nghiên cứu. Nhưng chưa có bài nào con xúc động, chỉ cảm thấy: oh hay ghê, thầy giỏi quá. Vậy nhưng khi đọc bài này, con đã khóc. COn khóc vì những cảm xúc của con vỡ òa ra khi con hiểu nhưng con không giải thích ra được. Con muốn khóc thật lâu, thật nhiều vì con không diển tã thành lời được. COn cám ơn đời đã cho con gặp Thầy sớm như vậy.

  2. 7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới sol182

    dietmatam (26-12-2012),hiepqf3 (11-12-2012),Hoasentrang (10-12-2012),linhle264 (17-03-2013),Ngô Minh Thành (31-07-2020),thanhphong (02-08-2014),Vidieu (11-12-2012)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •