Kết quả 1 đến 7 của 7
Threaded View
-
26-10-2012, 12:27 #4
khách
- Ngày tham gia
- Jun 2011
- Bài viết
- 48
- Cảm ơn!
- 332
- Thanked 1,016 Times in 48 Posts
"Giếng cổ" nhà ta đào lên đã thấy "Tâm hồn xao động" và mong chờ có "Vị ngọt đôi môi" cho cả nhà "Ai ai cũng phải ngước nhìn"
. Mong cho các giếng cổ của gia đình mình sẽ chỉ là "Giả cổ" (Ngoài thì cổ còn trong thì hiện đại không ngờ... (Có "một cái giếng" đã lập Facebook sau khi được các chị em "mách nước").
Thầy ơi, Thầy có vui không ạ?
"Giếng cổ con đây" thấy vui và hạnh phúc lắm ạ !“ Trước hết chúng ta phải tu Con thành Người”.Sau khi đã thành Người theo đúng nghĩa của nó thì ta hãy bàn đến việc đắc đạo để trở thành Thần-Thánh-Tiên-Phật và cao hơn nữa. (Thầy NQT)
-
14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tatatam
dietmatam (26-10-2012),hiepqf3 (29-10-2012),Hoang Quyet (27-10-2012),HoaXuan (26-10-2012),kiencuong304 (27-10-2012),KIM.H.GIANG (28-10-2012),Tamhuongthien (27-10-2012),theoThầy (28-10-2012),Tieutrucxinh (27-10-2012),TruongKhoat (26-10-2012),ĐINHQUANG HIỆP (26-10-2012)