Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: KCTL Chữa bệnh viêm tĩnh mạch
Hybrid View
-
23-10-2012, 18:34 #1huongvdl Guest
KCTL Chữa bệnh viêm tĩnh mạch
Trước hết con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn anh Hocdao đã chữa bệnh cho mẹ con.
Mẹ tôi bị bệnh viêm tĩnh mạch khá lâu, theo bác sĩ tây y thì nguyên nhân là do tác dụng phụ của thuốc huyết áp, mẹ tôi cũng đã uống thuốc viêm tĩnh mạch một thời gian. Lúc đầu thuốc cũng có tác dụng, nhưng sau đó thì bệnh vẫn không hết mà còn trở nên nặng hơn. Biểu hiện là đôi chân của mẹ tôi sưng rất to, kèm theo đau đớn mỗi khi phải đi lại. Cả khuôn mặt của mẹ tôi cũng sưng phồng lên. Thấy mẹ tôi vẫn đều đặn tập các bài luyện của KCTL, hơn nữa thuốc tây thì uống đều, với lại bản thân mẹ tôi cũng là một bác sĩ nên thực tình tôi không lo lắng. Tuy nhiên tôi vẫn để ý xem hiện tượng phù nề đó có thuyên giảm không. Nhưng quả thực là không hề đỡ một chút nào hết nên tôi bắt đầu cảm thấy không ổn. Tôi đã muốn nhờ Thầy chữa giúp nhưng thời gian đó Thầy đang có việc trong thành phố Hồ Chí Minh nên tôi lại thôi. Rồi đến một hôm, đi làm về mẹ tôi cho biết là trongng]ời rất khó chịu phải uống thuốc lợi tiểu thì mới đỡ. Lúc này thì thực sự tôi không thể chần chừ thêm nữa nên tôi đã xin sự giúp đỡ của Thầy. Nhận được điện thoại Thầy bảo tôi nhờ anh Hocdao đến kiểm tra rồi trao đổi với Thầy. Anh Hocdao đến chữa bệnh cho mẹ tôi gần một tuần thì khỏi hẳn. Tận mắt nhìn đôi chân của mẹ tôi cứ giảm dần kích cỡ theo từng ngày khiến tôi cũng phải ngỡ ngàng vì trước đấy mẹ tôi đã bị sưng chân đến gần ba tuần rồi. Mẹ tôi bảo ‘’lúc bác ấy đặt tay lên lưng thấy dễ chịu lắm’’. Mẹ tôi còn một hai điều gọi anh Hocdao là thầy, nhưng anh ấy nói ‘’chỉ có một Thầy là Thầy Nguyệt Quang Tử thôi’’. Tôi cũng định ‘’học lỏm’’ cách chữa bệnh của anh Hocdao nên hỏi xem anh chữa bằng cách nào thì nhận được câu trả lời bí hiểm ‘’Thầy chữa chứ anh có chữa đâu’’. Thế là ‘’âm mưu’’ của tôi bị tiêu tan, chỉ biết là mẹ tôi đã được Thầy và anh Hocdao chữa lành cái bệnh nguy hiểm mà thuốc tây y cũng khó chữa trị. Tôi đã biết một chú ở cơ quan tôi gần bảy mươi tuổi chỉ vì mắc bệnh viêm tĩnh mạch mà từ một người béo tốt trở thành ông già gày còm nhom do không ngủ được vì đau đớn. Mà chú ấy đi nước ngoài rất nhiều nên chắc không thiếu gì thuốc ngoại nhưng vẫn bị khổ sở như vậy. Thế mới thấm thía niềm hạnh phúc của những người học trò chúng tôi khi có Thầy và môn KCTL.
Con xin phép được thay mặt mẹ con gửi lời Cảm ơn Thầy và anh Hocdao đã tận tình chữa trị bệnh để mẹ con được khỏe mạnh trở lại.
Qua bài viết này con cũng xin nhận lỗi với Thầy và mong Thầy bớt buồn mỗi khi học trò chúng con mắc lỗi. Vì đối với THẦY chúng con mãi mãi là những đứa CON bé bỏng luôn muốn được yêu thương, chiều chuộng nhưng lại chưa biết nghĩ đến tấm lòng của NGƯỜI CHA dành cho chúng.View more the latest threads:
- Chữa bệnh đau tức vùng ngực cho mẹ đẻ
- KCTL Chữa bệnh đau tức ngực
- Chữa huyết áp bị tụt bất thường cho mẹ bằng...
- Chữa bệnh hậu covid
- Khí công tâm linh chữa bệnh Ngoại tâm thu
- Chữa bệnh đau đầu
- Thầy phẫu thuật tim - Chữa bệnh nghiệp kiếp
- Khí công tâm linh chữa bệnh nan y
- KCTL đặt Stent động mạch vành tâm.
- Chữa cảm lạnh bằng khí công
-
24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongvdl
dietmatam (23-10-2012),heculer (24-10-2012),hiepqf3 (24-10-2012),HoaXuan (23-10-2012),Hua Toan (23-10-2012),khicongtl (24-10-2012),loan74 (25-10-2012),Lobbyvietnam (23-10-2012),Mộc Lan (24-10-2012),nghiad99 (04-11-2012),Phương Nam (24-10-2012),tamminh (24-10-2012),tatatam (31-10-2012),THANHTINH (23-10-2012),Tieutrucxinh (23-10-2012),tranhung266 (04-02-2013),Vidieu (23-10-2012),Vượng Kim Ngưu (24-10-2012),ĐINHQUANG HIỆP (24-10-2012)