Kết quả 1 đến 3 của 3
Hybrid View
-
19-11-2012, 11:35 #1thuận tâm Guest
Ngày 20/11/2012-Chuyện Viễn Tưởng Hay Có Thật
Trong một bài trả lời, Thầy đã viết:
"Cảm ơn Haythacmac đã nói thẳng suy nghĩ của bạn về những bài viết của tôi,những điều bạn nêu ra tôi nghe thấy cũng có lý nhưng giữa có lý và sự thật có khi nó vẫn cách nhau rất xa.Bây giờ xin tâm sự với bạn như thế này:
1/ Những nội dung tôi viết ra tôi đều trích từ nhật ký của tôi đấy bạn ạ.Vừa làm việc, tay vừa ngoáy lia lịa để ghi lại những việc xảy ra rồi sau đó đến lúc rảnh rỗi mới ngồi xem lại và ghi chép lại cho thật trung thực. Và đến bây tôi mới chỉ viết ra một phần nhỏ những việc tôi đã làm từ mấy năm trước thế mà không ngờ nó đã trở thành chuyện viễn tưởng mất rồi, thật đáng tiếc."
Con kính thầy .
Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Con xin kính chúc Thầy Cô sức khỏe và niềm vui.
Thưa Thầy, những chuyện Thầy viết đã trở thành chuyện viễn tưởng, con rất mừng chứ không thấy đáng tiếc. Cảm ơn haythacmac đã khen ngợi thầy mình, vì mọi chuyện viễn tưởng đều trở thành sự thật ngay trong đời trần tục. Trước khi tàu ngầm ra đời thì “hai vạn dặm dưới đáy biển” là chuyện khoa học viễn tưởng đấy chứ. Trước khi tàu vũ trụ ra đời thì chiến tranh trên các vì sao cũng là chuyện khó tin thời đó.
Mình xin chứng minh một chuyện viễn tưởng rất nhỏ trong vô số chuyện viễn tưởng của thầy NQT đó là "Bàn Tay Ánh Sáng". Không biết haythacmac có đọc chuyện BTAS của thầy NQT chưa?
Chuyện giết con mực cứu nàng tiên áo dài rồi được phật mẫu tặng nhẫn, nhẫn thành bàn tay ánh sáng, bàn tay chữa bệnh, cũng là chuyện viễn tưởng với haythacmac và BTAS đã đi vào đời thực. Bảy năm sau, trong chuyến về thăm Yên Tử tháng 10/2011 thầy tặng BTAS cho mình. đã có rất nhiều người được hết đau bớt bệnh từ BTAS của thầy tặng, có những vết thương tưởng như không thể lành nếu không đến bênh viện, vậy mà nó đã lành nhờ BTAS, mình xin lấy ví dụ một người bệnh bổng dưng phần da ở sau gáy cứ dày lên và cứng như da trâu, dần dần cổ cứ cứng lại, cánh tay trái xụi xuống không nhấc lên được, chuyện đi đứng ngó nhìn trở nên khó khăn trong sinh hoạt, rồi vùng da cứng sau cổ lại sủi bọt, người bệnh vô cùng đau nhức. Mình dùng BTAS thầy tặng đặt vào vùng bệnh để chửa bệnh
Hình người bênh :
Sau 3 ngày chữa bằng BTAS :
Tôi chưa nhìn được bằng con mắt thứ ba như một số đồng môn là học trò của Thầy, bù lại thì tôi có một lòng tin rất vững chắc vào Thầy, vào môn Khí Công tâm Linh. Tôi tin chắc rằng Thầy đã cho tôi đôi "bàn tay ánh sáng" thì nhất định là tôi có bàn tay đó. Khi đặt tay vào vùng bệnh của bệnh nhân, tôi tâm niệm "bàn tay ánh sáng" giúp tôi chữa bệnh và nhất định đôi bàn tay ấy sẽ xuất hiện. Và thực tế đã có nhiều bệnh nhân khỏi bệnh khi tôi dùng đôi "bàn tay ánh sáng" ấy để chữa bệnh cho họ.
Nếu như mọi điều khoa học chưa chứng minh được mà đều bị coi là viễn tưởng thì tôi chỉ mong Thầy tôi cứ giao cho chúng tôi nhiều những điều viễn tưởng như thế để chúng tôi có khả năng giúp dân, giúp nước.
Viết đến đây tôi lại chợt nhớ đến một câu nói của ai đó:
LÝ THUYẾT LÀ MÀU XÁM CÒN CÂY ĐỜI THÌ MÃI MÃI XANH TƯƠI.View more the latest threads:
- Khí công tâm linh chữa bệnh mề đay
- Chữa bệnh đau bụng cho con gái lớn
- KCTL chữa bệnh rối loạn tiêu hóa từ xa
- Khí công tâm linh chữa trào ngược dạ dày
- Khỏi bệnh ngứa nhờ tập thiền đúng cách.
- Chữa bệnh đau bụng cho bé trai
- Khắc phục bệnh trĩ, bệnh đại tràng, bệnh dạ...
- KCTL chữa bệnh trực tràng tiêu hóa
- Tâm niệm xin Thầy chữa bệnh dạ dày cho con
- Thầy chữa bệnh cho tôi qua vía
Lần sửa cuối bởi thuận tâm, ngày 02-08-2014 lúc 08:41.
-
58 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thuận tâm
baolinh (19-11-2012),BatNga (28-02-2013),bocautrang (19-11-2012),boystyle83 (23-11-2012),dietmatam (19-11-2012),ducdokieu (19-11-2012),dulichkhonggian (19-11-2015),hiepqf3 (20-11-2012),Hoan (19-11-2012),Hoang Quyet (20-11-2012),hoasen (18-12-2012),Hoasentrang (19-11-2012),HoaXuan (20-11-2012),hocdao (19-11-2012),hoclamnguoi (25-11-2012),hongvulien (19-11-2012),Hua Toan (19-11-2012),huongtamlinh (19-11-2012),kiencuong304 (20-11-2012),KIM.H.GIANG (20-11-2012),kimthuan (20-11-2012),lê chí công (11-07-2017),loan74 (22-11-2012),Lobbyvietnam (19-11-2012),mahalkita (19-11-2012),manhcao277 (07-12-2016),Nganpham (04-11-2016),nganuoc (21-11-2012),nghiad99 (19-11-2012),NguyetQuangTu (19-11-2012),nhuhainguyen (19-11-2012),PhongThuyGia (19-11-2012),Phương Nam (19-11-2012),quangdam (20-11-2012),quangkhai_gialai (19-11-2012),sau_rungsau (19-11-2012),tamanh (21-11-2012),tamminh (19-11-2012),tatatam (19-11-2012),Tịnh_Tâm (20-11-2012),THANHTINH (19-11-2012),ThanhTrung90 (19-11-2012),theoThầy (21-11-2012),Thien Nghia (21-10-2017),Thuanhoang (19-11-2012),thuyttkd (16-02-2013),Tieutrucxinh (19-11-2012),Tule (21-11-2012),TuMinh (10-12-2018),TuTam (19-11-2012),xuangiang14 (20-11-2012),ĐINHQUANG HIỆP (19-11-2012)
-
19-11-2012, 22:54 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Feb 2011
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 442
- Cảm ơn!
- 2,929
- Thanked 13,623 Times in 446 Posts
Nhân dịp 20/11/2012, gia đình con xin kính chúc Thầy và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nhân dịp này con xin kể ra đây một câu chuyện về ca chữa bệnh bằng KCTL và cũng là món quà nhỏ con muốn kính tặng Thầy nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
Vào một buổi tối đầu tháng 10 vừa qua, trong khi đang ở nhà chữa bệnh cho một số người quen thì con nhận được điện thoại của chú ruột. Qua điện thoại được chú cho biết đang ở bệnh viện Nhi Trung ương, chú thím đang đi thăm cháu bé của gia đình người quen. Chú trình bày thêm: “Cháu bé đang học lớp 2, bị nôn tính đến nay đã gần chục ngày rồi. Nhập viện Nhi Trung ương cũng đã 7 ngày. Hiện nay chỉ cho cháu truyền nước thôi, chưa có điều trị gì tích cực cả. Cháu xem có thể giúp được gì không?”
Nghe thấy vậy, con bảo chú cầm máy để cháu xem. Sau khi kiểm tra một lúc, thấy trường hợp ca bệnh này rất khó khăn, không thể giải quyết từ xa được, mà phải chữa trực tiếp, nên đã trả lời chú:
- Cháu phải đến tận nơi mới chữa được chú ạ. Bây giờ cháu đang bận khách một chút, khoảng 9h30 cháu mới đến được.
- Chú sẽ đợi ở đây. Chú con nói vậy.
Đúng hẹn, 9h30 con tới viện Nhi. Khi đến nơi, gặp chú và cháu bé cùng với bố, mẹ của cháu cũng đang ở phòng bệnh. Chào hỏi xong, con vào việc luôn. Sau khi mời lệnh bài, xin Thầy cho hiện rõ nguyên nhân gây bệnh, con bắt đầu kiểm tra các nguyên nhân bệnh. Trời ơi! Trong dạ dày của cháu bé cơ man nào là nấm. Những cây nấm có thân màu trắng đục, lấm tấm chấm màu tím trên thân và trên đài nấm. Đây là một loại nấm độc, chúng tiết ra loại độc tố và gây ngộ độc đường tiêu hóa. Hơn thế nữa, chất độc còn có thể theo thực quản ra rồi đi lên não, gây nên những triệu chứng hoa mắt, chóng mặt. Sau này khi đến chữa cho cháu, trong lúc nói chuyện thì mẹ cháu cho biết là trước đó cũng có đi một số bệnh viện, phòng khám khác. Gần mười ngày nay cháu bị nôn liên tục, ngày nào cũng nôn 80 đến 90 lần. Bệnh viện cũng đã làm đủ mọi xét nghiệm, kiểm tra, nhưng chưa chẩn đoán ra bệnh gì. Bác sỹ đang nghi là cháu bị nôn chu kỳ.
Con bắt đầu tiến hành lấy nấm ra khỏi dạ dày, gom nhặt hết bào tử nấm. Sau khi lấy hết nấm ra, dùng VTCL lựa chọn dung dịch phù hợp để trung hòa hết độc tố có trong dạ dày. Hút hết dung dịch sau khi xử lý ra khỏi dạ dày. Làm đi, làm lại như vậy nhiều lần để đảm bảo trung hòa hết chất độc. Làm xong thì cũng đã hơn 10h đêm, con ra về và hẹn hôm sau sẽ quay lại chữa tiếp. Trước lúc về không quên lấy một cốc nước lọc, xin Thầy cho thuốc chống nôn và giải độc để lại cho cháu bé uống. Bố của cháu bé (đến lúc này con vẫn chưa biết tên cháu) hỏi, con cười và nói: “Anh yên tâm, chắc chỉ một vài ngày nữa là cháu ra viện được thôi...”. Nói vậy thôi, con nghĩ là người nhà cháu cũng chưa tin được. Mà cũng đúng thôi, 7 ngày rồi, bao nhiêu bác sỹ, bao nhiêu phương tiện còn chẳng làm gì được. Mình mới chỉ nhắm mắt có một lúc, con chưa đụng đến người cháu bé thì... làm sao mà khỏi.
Đến 10h sáng hôm sau, con gọi điện để hỏi tình hình. Được biết cháu đang được đưa đi kiểm tra, xét nghiệm,... Nhưng tối qua cháu không nôn nữa, ngủ ngon, sáng nay dậy thì khỏe như chưa bị ốm.
Đến chiều tối, sau khi đi làm về, con lại vào viện chữa cho cháu. Được mẹ cháu cho biết, trưa nay, sau khi ăn cháo với thịt gà được một lúc thì cháu bị nôn trở lại. Lúc này cháu vẫn phải nằm vì đang mệt. Đặt tay lên khu vực dạ dày của cháu, kiểm tra thì phát hiện trong dạ dày của cháu căng đầy một loại chất độc, trong và đặc như bột dong hoặc bột sắn dây được đun chín hay như là thạch vậy. Định là sẽ dùng VTCL với dung dịch hóa chất phù hợp để làm tan chất này ra, nhưng không thành công. Khi đưa VTCL vào không làm tan được mà nó chỉ mủn ra, nên không thể hút ra ngoài được. Đang loay hoay, thì chợt nghĩ đến việc xin Thầy. Vậy là con lại gọi: “Thầy ơi! Xin Thầy chỉ cho con cách gì làm tan cái chất trong dạ dày của cháu bé”. Con thấy lòng bàn tay mình nóng lên, chất trong dạ dày của cháu tan loãng dần ra. Thật là diệu kỳ, lời cầu xin của con đã có linh nghiệm. Con xin luôn một hệ thống bơm, lắp đặt vào để hút hết chất độc sau khi đã được làm tan loãng. Hút thật hết, rồi lại dùng VTCL để rửa sạch dạ dày. Làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi hết chất độc trong lòng dạ dày rồi mới xin Thầy cho thuốc để giải độc trên não, thực quản, và hệ tiêu hóa. Xin Thầy cho TTĐBLĐ và thuốc chông nôn thích hợp.
Sau lần chữa này, cháu không còn bị nôn nữa, sáng hôm sau dậy cháu như khỏe hẳn, cười nói cả ngày. Mọi người vào thăm cứ ngạc nhiên và vui lắm. Người nhà cháu cũng có một bác sỹ Đông y, thấy như vậy cũng không khỏi ngạc nhiên. Con chữa thêm một, hai lần nữa thì cháu được ra viện. Cho đến hôm nay sức khỏe của cháu vẫn tốt, ăn uống tốt hơn cả trước khi bị bệnh.
Chữa cho cháu bé khỏi căn bệnh này càng cho con và nhiều người thấy được sự diệu kỳ của KCTL và con cũng hiểu rằng: Để chữa khỏi bệnh, trước tiên mình phải có tình thương thực sự, khi đó điều kỳ diệu sẽ tới. Càng ngẫm con càng thấm thía lời dạy của Thầy: Tình thương mới thực quyền năng lớn.Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
-
55 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hocdao
bocautrang (21-11-2012),dietmatam (16-01-2013),Hạnh An (20-11-2012),heculer (25-12-2012),hiepqf3 (20-11-2012),Hoan (22-11-2012),Hoang Quyet (20-11-2012),hoasen (18-12-2012),HoaXuan (20-11-2012),hoclamnguoi (25-11-2012),hongvulien (20-11-2012),Hua Toan (20-11-2012),huongtamlinh (21-11-2012),july (20-11-2012),kiencuong304 (20-11-2012),KIM.H.GIANG (20-11-2012),lê chí công (11-07-2017),Lobbyvietnam (20-11-2012),mahalkita (20-11-2012),manhcao277 (06-01-2016),Nganpham (04-11-2016),nghiad99 (20-11-2012),NguyetQuangTu (19-11-2012),nhuhainguyen (20-11-2012),Phương Nam (20-11-2012),quangdam (20-11-2012),sau_rungsau (20-11-2012),tamanh (21-11-2012),tantrao (20-11-2012),tatatam (20-11-2012),Tịnh_Tâm (20-11-2012),THANHTINH (20-11-2012),theoThầy (21-11-2012),Thien Nghia (21-10-2017),Thuanhoang (20-11-2012),thuyttkd (16-02-2013),trainghe (21-11-2012),Tule (21-11-2012),tuluyenthantam (08-09-2021),TuMinh (10-04-2015),Vidieu (20-11-2012),Vượng Kim Ngưu (21-11-2012),xuangiang14 (20-11-2012),ĐINHQUANG HIỆP (20-11-2012)
-
20-11-2012, 16:41 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Bài viết
- 23
- Cảm ơn!
- 18
- Thanked 40 Times in 15 Posts
Nhân ngày 20/11, con xin chúc Thầy và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều niềm vui mới.
-
14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới 291279
hiepqf3 (23-11-2012),Hua Toan (20-11-2012),KIM.H.GIANG (20-11-2012),lê chí công (11-07-2017),manhcao277 (07-12-2016),nghiad99 (21-11-2012),NguyetQuangTu (20-11-2012),tatatam (20-11-2012),THANHTINH (20-11-2012),theoThầy (21-11-2012),Tule (21-11-2012),Vidieu (20-11-2012)