Kết quả 1 đến 3 của 3

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2011
    Đang ở
    Xuân Phương - Từ Liêm - Hà Nội.
    Bài viết
    326
    Cảm ơn!
    3,654
    Thanked 6,905 Times in 325 Posts

    Mặc định Cơ duyên đến với KCTL

    Cơ duyên đến với KCTL
    Tôi đến với KCTL phải nói là một cơ duyên, để tôi cho các bạn biết cơ duyên của tôi như thế nào? Là một SV mới ra trường( 2010 ) tôi cũng như bao người khác cố lăn lộn tìm việc và bám trụ lại HN, nơi đất chật người đông này. Nhưng cơ duyên đến với tôi không phải là ở đất HN mà là ở chính nơi tôi sinh ra.

    Đầu năm 2011 tôi nhận được lời đề nghị của GĐ công ty Truyền thông tại Việt trì, Phú thọ về làm việc, tôi cũng không mặm mà cho lắm nhưng cũng chẳng hiểu sao lại nhận lời.

    Làm việc được một thời gian, một hôm đang ngồi uống nước thấy GĐ chạy vào hồ hởi cười nói Thầy lại chuẩn bị phát công rồi hê hê. Tôi ngạc nhiên lắm, và hỏi:
    - Thầy nào anh? GĐ tôi được cái cũng hài hước trả lời:
    - À, Thầy anh ấy mà chú! Tôi tò mò hỏi thêm:
    - Thầy dạy võ à anh?
    - Không, Thầy dạy khí công. Tôi ngớ người ra:
    - Thôi, thôi anh ơi, anh võ vẽ được mấy tý mà đòi khí công, cẩn thận lại “ Tẩu hỏa nhập ma”.
    Xin thưa với các bạn, là trong số các bạn liệu có bao nhiêu người khi mới nghe những điều như vậy mà không có phản ứng tương tự tôi. Tôi dám cá là 10 người thì có tới 9,5 người có phản ứng tương tự tôi lúc đó, nếu 100 người nghe chắc chỉ được vài người có phản ứng khác tôi thôi. Việc này tôi đã thử!
    Nhưng lúc đó tôi vẫn tò mò hỏi thêm:
    - Sao, anh biết? Anh nói với theo và đi ra ngoài:
    - Thầy thông báo.
    Và dừng lại ở đó, tôi cũng không quan tâm đến những gì anh nói nữa. Với tôi Khí công là môn tập luyện quá cao xa, chỉ những người có võ công cao cường, nội lực thâm hậu, khổ luyện vài chục năm hay có công năng bẩm sinh… đại loại giống phim TQ mới có thể tập… Mà lại còn cao siêu hơn cả họ là Phát công chứ không phải truyền công như được xem trên phim ảnh.

    Và lẽ tất nhiên là lần đó tôi bõ lỡ cơ hội được nhận công từ Thầy, thật là quá tiếc. Nhưng sau lần đó, tôi thấy anh ( GĐ) ngồi thiền bên chiếc điện thoại bật một loại nhạc nghe rất huyền bí, gai gai người… lại có cả lời dẫn nữa. Tôi cũng đoán ra Khí công mà anh tập là ngồi thiền rồi. Lúc sau thấy anh xuống, tôi hỏi?:
    - Anh vừa làm gì đấy? Anh trả lời:
    - Anh tập khí công chú ạ. Tôi hỏi?
    - Thế có bài à anh? Anh nói:
    - Ừ, hay lắm chú ạ. Rồi anh ngồi kể cho tôi nghe những cảm nhận của anh… nhìn thấy hàng dài các nhà sư đi ra từ đầu anh… Tôi nói với anh:
    - Anh hoang tưởng vừa thôi, ngồi thiền thì được chứ nhìn thấy người này người kia, tôi chả tin. Rồi vài lần như vậy nữa, tôi biết được cả gia đình anh cũng đang tập Khí công. Tôi nghe anh nói đọc truyện của Thầy như chuyện ma, chuyện kiếm hiệp…

    Và rồi, tôi thực sự tò mò, tôi bắt đầu tìm hiểu về môn khí công mà anh tập. Có lần tôi thấy anh vào một trang web mang tên tukhicongdentamlinh.net. Khí công mà anh nói hóa ra là đây, là môn Khí Công Tâm Linh, tôi bắt đầu vào diễn đàn đọc tất cả những gì có thể đọc, bắt đầu là những cái tít nào hay hoặc gây tò mò trước như: Những vấn đề liên quan đến ma, trùng tang… và đến những chuyên mục khác dành cho người mới tập… và cũng sáng ra được nhiều điều mà mình chưa biết, thấy những bài viết những lập luận mà Thầy và các học trò đưa ra rất hợp lý, cụ thể, rõ ràng, lô zic… với nhau. Cuối cùng tôi cũng dowload bài tập về để tập, đầu tiên là bài tập TKKT. Tôi bắt đầu ngồi tập theo với mục đích được khỏe mạnh( Tôi là người cơ thể yếu rất hay bị ảnh hưởng của thời tiết vì từ lúc mới sinh ra tôi đã phải dùng kháng sinh liều cao trong vài tháng trời, rất mong được cải thiện tình trạng sức khỏe và cơ thể… bây giờ đã tìm được một môn luyện tập rất phù hợp), lần đâu tiên tôi ngồi chưa được 10 phút và phải mở mắt đến vài lần vì sợ, sợ vì sự déo dắt của nhạc thiền rồi mấp mỏm ngứa ngáy ngồi không yên, không tĩnh tâm được nên chưa được 10 phút là đứng dậy rồi.

    Tôi đi trao đổi với anh, và biết được anh(GĐ) cũng như thế chưa ngồi hết bài được, anh còn không tập đúng bài đầu tiên giống tôi mà tập bài Hỗ não, Hộ tâm trước… Vậy là từ đó hai anh em ngồi tập, cố ngồi đến khi không ngồi nổi nữa thì chuyển ra nằm, tư thế nằm anh GĐ của tôi thích hơn. Tôi vẫn chưa có cảm nhận gì, rồi đến một hôm tôi bị cảm cúm, bị ngẹt mũi không thể thở được phải thở bằng miệng và những cảm nhận đầu tiên của tôi cuối cùng cũng đã đến sau gần 1 tháng luyện tập. Đang trong tình trạng khó chịu với cái mũi tắc và nghe nhạc thiền déo dắt tôi nhận thấy một luồng khí đi trên đầu xuống thông xuống mũi, cảm giác nghẹt mũi của tôi hoàn toàn biến mất, luồng khí lan xuống cổ rồi ra toàn cơ thể, tôi thấy vô cùng khoan khoái, vui mừng, người nhẹ bẫng đi và tan vào tiếng nhạc thiền, lại thấy nhạc thiền lúc này du dương đến vậy đưa tôi vào trạng thái hư tĩnh. Lần tiên tôi ngồi tập hết bài. Sau khi tập xong tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng, gần như cảm giác nghẹt mũi tan biến hết, đầu cũng rất nhẹ nhàng…

    Vẫn còn…
    Lần sửa cuối bởi hiepqf3, ngày 16-10-2012 lúc 09:12.
    tamconthien

  2. 43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hiepqf3

    dietmatam (16-10-2012),HoangSyHiep (23-11-2015),HoaXuan (16-10-2012),hongvulien (04-12-2012),Hua Toan (16-10-2012),khicongtl (16-10-2012),lê chí công (11-05-2014),linhle264 (04-12-2012),mahalkita (27-11-2012),maiha (10-05-2014),manhcao277 (24-11-2015),manhtuongngo (24-11-2015),Mộc Lan (16-10-2012),Nganpham (17-04-2013),Ngô Minh Thành (09-09-2015),nghiad99 (04-12-2012),nhuhainguyen (16-10-2012),phuongngoc (10-01-2017),Phương Nam (04-12-2012),tamanh (16-10-2012),tamminh (16-10-2012),tam_thuc (25-11-2015),Thanh Bình (26-11-2015),thanhphong (25-11-2015),THANHTINH (16-10-2012),thànhtâm (24-11-2015),Thien Nghia (24-11-2015),Thuanhoang (16-10-2012),Tieutrucxinh (16-10-2012),TruongKhoat (15-10-2012),TuTam (18-10-2012),Vidieu (16-10-2012),Vượng Kim Ngưu (16-10-2012),Đại Minh (18-06-2014),ĐINHQUANG HIỆP (16-10-2012)

  3. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2012
    Đang ở
    khu 5,phương Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
    Bài viết
    59
    Cảm ơn!
    448
    Thanked 746 Times in 62 Posts

    Mặc định

    Lúc mới đến với diễn đàn em cũng có những cảm nhận như anh! Mơ hồ và hồ nghi nhiều thứ!
    Thực ra đối với tâm linh em cứ nửa tin nửa ngờ! Nhưng từ khi biết đến diễn đàn tukhicongdentamlinh, lần đầu tiên những vấn đề mà em từng được biết đến trước đây như trùng tang, duyên âm, ma, phong thủy..v... được giải thích 1 cách logic, hợp lí! Từ đó em rất có lòng tin ở những điều thầy nói! Thầy không giống những người khác! Vấn đề tâm linh được thầy giải thích dựa trên khoa học, vừa đúng đắn, vừa hợp lí, vừa dễ tiếp thu và tiếp nhận.
    Lần đầu tiên em tập bài TKKT em hồi hộp lắm, thực tâm mà nói lúc đầu em thấy hơi quái dị! Vì em lần đầu tiếp xúc, với lại em đọc trên phần chia sẻ kinh nghiệm luyện tập, có 1 số anh chị nhìn thấy hình ảnh gì đó hơi đáng sợ, nên thành ra em ngồi tập tắt điện đi mà em cứ hồi hộp sợ nhìn thấy ma( em rất nhát ma ạ). Nhưng sau 1 thời gian tập và nghiên cứu kĩ, hiểu về thầy hơn, hiểu về gia đình khí công tâm linh hơn, em lại thấy rằng các bài tập như bùa hộ mệnh của em vậy! Sức khỏe của em kém, hay ốm nên trước khi biết đến diễn đàn, lúc nào em cũng lo sợ về đợt ốm tiếp theo (em ốm liên tục ạ). Tập 1 thời gian em thấy được sự chuyển biến tích cực trong sức khỏe của bản thân nên em càng tin tưởng và chăm chỉ luyện tập. Thực sự em rất biết ơn thầy và các anh chị trong diễn đàn. Thực sự em may mắn quá!Chỉ muốn chia sẻ với mọi người mà nói về vấn đề này mọi người cứ không tin mình! Hic, đơn giản em chỉ mới thuyết phục bố và mẹ em vậy. Bố em thì cứ sợ tập cái này tẩu hỏa nhập ma chết (hic hic), mẹ em thì bảo tập thiền phải tịnh tâm, mẹ còn bận trăm công nghìn việc, ko tập được! Tuy nhiên em sẽ không nản lòng, bất cứ khi nào có thể em sẽ luôn thuyết phục bố mẹ, vì mong muốn bố mẹ luôn sống khỏe mạnh!
    Em hi vọng từ việc bố mẹ em tập thiền, có thể thuyết phục được họ hàng trong gia đình! Vì tuy em đã 23 tuổi, nhưng dường như trong mắt họ hàng trong gia đình, các bác vẫn cho rằng em còn là trẻ con và những việc em nói không đáng quan tâm lắm, hơn nữa khí công là vấn đề nghe rất xa xôi! Khi có được sự ủng hộ từ bố mẹ thì có lẽ tiếng nói của em sẽ có được sự thuyết phục hơn đối với mọi người. Nhìn các bác trong gia đình em, bác thì bị tiểu đường, bác thì bị gout, bác thì bị về xương khớp, quanh năm lấy bệnh viện làm nhà, mà e chưa biết làm thế nào thuyết phục các bác! Giá mà các bác có máy tính, e sẽ mở trực tiếp trang web cho các bác tìm hiểu, đọc trên diễn đàn sẽ cặn kẽ và đầy đủ hơn là em nói!

  4. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới linhle264

    baolinh (04-12-2012),hiepqf3 (04-12-2012),Hoasentrang (04-12-2012),hongvulien (04-12-2012),Hua Toan (04-12-2012),july (04-12-2012),mahalkita (14-12-2012),manhcao277 (24-11-2015),Nganpham (17-04-2013),Ngô Minh Thành (09-09-2015),nghiad99 (04-12-2012),Phương Nam (04-12-2012),tam_thuc (25-11-2015),thanhphong (25-11-2015),thànhtâm (24-11-2015),Thien Nghia (24-11-2015),Tieutrucxinh (08-12-2012),Vidieu (04-12-2012),ĐINHQUANG HIỆP (04-12-2012)

  5. #3
    hoavothuong Guest

    Mặc định

    Khi đọc bài chia sẻ chân thành của anh, em cũng muốn chia sẻ cảm xúc đến với KCTL trong những ngày mới tập.
    Có lẽ may mắn lớn nhất là em được gặp anh Thanhvinh, người đã nói chuyện với em về Thiền Phái KCTL và Thầy NQT. Em cứ bị cuốn hút bởi những điều tâm linh nhưng càng nghe càng hợp lý và khoa học
    Vào diễn đàn tukhicongdentamlinh.net em thấy ấm áp vì thực sự đây là một ngôi nhà chung chân thành. Thầy và các anh chị em luôn sẵn sàng mở rộng trái tim đón chào những người mới đến như em.
    Em lúc đầu mới tập KCTL bài đầu tiên TKKT thì gặp khó khăn lớn nhất là kĩ thuật thở sao cho đúng, tư thế ngồi thiền vì cứ ngồi một lúc khoảng 10 phút là bị tê chân. Và điều khó nhất là những tạp niệm, suy nghĩ đan xen khi ngồi thiền.
    Em đã đem những khó khăn này hỏi anh Thanhvinh thì anh đã rất tận tình chỉ bảo em cách thư giãn nhất, cách loại bỏ dần những tạp niệm như thế nào và rất nhiều lời động viên nhất giúp em đã vượt qua những bỡ ngỡ bước đầu.
    Bây giờ sau 1 tháng tập KCTL em đã ngồi được tư thế kiết già khoảng hơn 35 phút không bị mỏi nữa, những suy nghĩ khi thiền cũng dần giảm dần và đã biết được hơi thở của mình dài ngắn ra sao...Và quan trọng nhất em cảm thấy tâm mình an định hơn, yêu thương hơn, sống vui vẻ hơn, và bệnh đau đầu ngày xưa đỡ hẳn.
    Một lời cảm ơn chân thành là chưa đủ để em nói lời cảm ơn tới Thầy, tới anh Thanhvinh và các ACE trong diễn đàn .
    Em rất ngưỡng mộ Thầy bởi Thầy có những học trò rất tốt, sẵn sàng hỗ trợ Thầy khi có ai gặp khó khăn cần giúp đỡ như anh Thanhvinh hay sáng nay anh manhcao277 đã gửi những đường link bài thơ hay cho em sau khi Thấy em thích nghe Thầy đọc thơ.
    Những điều này em cảm nhận mình may mắn và lại quyết tâm vượt chặng đường khó khăn phía trước để cố gắng tu tập tốt hơn nữa. Em chân thành cảm ơn Thầy và các ACE trong ngôi nhà chung KCTL ạ!

  6. 18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoavothuong

    Hoasentrang (24-11-2015),lê chí công (24-11-2015),Liên Như (24-11-2015),maiha (28-11-2015),manhcao277 (24-11-2015),Nganpham (24-11-2015),nguyenngochuyen205 (01-12-2015),Phương Nam (24-11-2015),tam_thuc (25-11-2015),thanhphong (25-11-2015),thanhvinh (24-11-2015),thànhtâm (24-11-2015),Thien Nghia (24-11-2015),Thutrang (24-11-2015),youme (24-11-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •