Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Tâm sự từ chuyến đi Yên Tử
Hybrid View
-
11-10-2012, 16:11 #1
Tâm sự từ chuyến đi Yên Tử
Được đi Yên Tử lần này là chuyến đi mong chờ nhất kể từ ngày tôi được biết tới Thầy và diễn đàn Khí Công Tâm Linh. Ban đầu với ý nghĩ lên Yên Tử chỉ là được ngồi thiền - ngồi thiền ở Yên Tử chắc thích lắm, rồi được đi vì không vướng bận gì...
Khi được đặt chân tới đây, công thêm yếu tố "thiên thời địa lợi" khiến tôi càng thêm phấn chấn. Đứng trên đỉnh núi, được ngắm nhìn núi non hùng vĩ, hoành tráng, sự tôn nghiêm, tĩnh lặng nơi đất Phật thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng biết bao nhiêu, thật tuyệt vời khi được ngồi thiền trên núi như được tan trong gió, trong mây dạt dạo cảm xúc!
So với anh chị em trong lớp tôi có lẽ là người chậm chạp nhất, nhiều lúc cảm thấy hơi tự ti. Tôi là trò mới, chưa tập qua nhiều bài, chưa có gì gọi là có đóng góp cho KCTL cả. Hai ngày được gần Thầy và ACE mới thấy trong lớp không có sự hàng rào ngăn cách, mọi người đều thân thiện-vui vẻ, tự bản thân nhìn vào và phấn đấu mà thôi.
Hiểu được lý do vì sao đi Yên Tử lần này, tôi cũng thấy tự hào khi được là học trò của Thầy, được góp phần nhỏ bé vào việc chấn hưng Thiền Phái (mặc dù tôi chưa làm được gì). Tôi càng thấy tôn kính những gì Thầy đã làm cho Thiền Phái Trúc Lâm, cho cả dân tộc. Ở trong không gian có các BỀ TRÊN chứng kiến. Ở trần tục có ai biết những việc làm lớn lao đó của Thầy? Thầy vẫn lẳng lặng làm cho Quốc Thái Dân An, rồi hậu quả của tà để lại chỉ mình Thầy chịu.
Suy ngẫm về lời dạy của Đệ nhất Sư Tổ được Thầy truyền lại cho chúng tôi, ngắn gọn là làm cho xứng đáng là làm, tu cho xứng đáng là tu. Tôi như chợt tỉnh, lời Phật dạy đơn giản mà sâu sắc cho thế hệ con cháu tương lai. Tự nhận thấy mình cần phải nhìn lại, cần cố gắng nhiều hơn nữa để cho xứng với những gì Thầy đã làm, những gì Thầy đang mong đợi.
Và tốt nhất đưa vào cuộc sống trần tục là làm cái gì cho đến nơi đến chốn, hãy chăm chỉ luyện tập, rồi cái gì đến sẽ đến...
----Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
-
21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh
dietmatam (11-10-2012),hiepqf3 (12-10-2012),khicongtl (13-10-2012),mahalkita (09-12-2012),Mộc Lan (12-10-2012),nganuoc (12-10-2012),nguyenthithu (28-09-2014),Phương Nam (15-10-2012),THANHTINH (11-10-2012),theoThầy (11-10-2012),Thutrang (03-06-2015),Tieutrucxinh (12-10-2012),tranhung266 (11-10-2012),TuTam (12-10-2012),Vidieu (11-10-2012),ĐINHQUANG HIỆP (11-10-2012)