Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Yên tử tự sự
Hybrid View
-
10-10-2012, 19:56 #1
Thành viên
- Ngày tham gia
- Oct 2011
- Đang ở
- Định Công
- Bài viết
- 110
- Cảm ơn!
- 2,612
- Thanked 2,822 Times in 110 Posts
Yên tử tự sự
"Mênh mênh mang mang phù vân Yên Tử
Vi vi vu vu Trúc Lâm thiền tự"
Quả thật, Yên tử không chỉ là chốn linh thiêng mà còn là một danh lam tuyệt đẹp nhất mà Mộc Lan đã từng đến. Cảm giác lần nào cũng vậy, đứng trên mảnh đất của Linh Sơn Yên Tử, Mộc Lan chỉ muốn biến thành một chú chim nhỏ để có thể bay khắp nơi cho thỏa thích. Mộc Lan thấy bản thân mình rất may mắn vì được Thầy và các vị bề trên chỉ bảo cho mình con đường tu luyện chính đạo chính tại nơi đây.
Nếu không có những chuyến đi cùng Thầy và các thành viên trong lớp thì có lẽ Mộc Lan cũng không biết được hết những câu chuyện, cũng không cảm nhận hết được công lao to lớn mà Thầy cùng các bậc bề trên đã làm để gây dựng Thiền phái Trúc Lâm được hưng thịnh như ngày nay.
Tháng 10/2011, Mộc Lan đã cùng những học trò của môn phái đồng lòng xây dựng Trúc lâm Bảo tháp để góp phần chấn hưng Thiền Phái Trúc Lâm - Yên Tử. Thời điểm đó, Mộc Lan vô cùng xúc động và luôn tự nhủ phải cố gắng để sao cho xứng đáng là học trò của Thiền phái theo đúng những gì mà Tam Tổ căn dặn:
Yên tử đã linh lại thêm linh
Phật kỳ soi rọi khắp chúng sinh
Các con đồng lòng xây bảo tháp
Thiền phái từ nay sẽ hưng vinh
Sau đúng một năm, tháng 10/2012, Mộc Lan có thêm cơ hội cùng Thầy và học trò của Thầy từ Bắc - Trung - Nam quay trở về mảnh đất Linh Sơn Yên Tử. Trước khi chinh phục đỉnh Linh Thiêng, Thầy giải thích cho mọi người rằng đây không phải là chuyến dã ngoại bình thường mà là chuyến đi để chúng ta "Sơ kết một năm chấn hưng Thiền phái". Không hiểu sao, khi nghe lời Thầy nói mà Mộc Lan cảm thấy vừa vui vừa buồn. Vui vì mình sắp được Thầy kể cho nghe nhiều chuyện hay, buồn vì năm vừa qua mình chưa làm được gì nhiều.
Thời tiết như thuận theo lòng người, gió thổi nhè nhẹ, nắng vàng soi rọi qua những khóm trúc khiến cho cảnh sắc Yên Tử như bừng sáng. Chặng dừng chân đầu tiên của chúng tôi cùng Thầy là Tháp Tổ bên dưới chùa Hoa Yên. Trong khi, mọi người đều vui vẻ chuẩn bị lễ hương hoa dâng lên Tam Tổ bày tỏ lòng biết ơn, Thầy quay sang hỏi TTX "Con thử tìm cho Thầy mộ cụ Quốc Sư An Tâm ở đâu". Mọi người cùng TTX đi lòng vòng xung quanh tìm nhưng những tâm bia mộ đều khắc chữ hán nên không ai biết dịch. TTX lém lỉnh quay sang định nhờ Thầy dịch hộ. Thầy nhìn chúng tôi cười và giải thích: "Năm ngoái, có một cụ Sư già gửi tặng Thầy một bài thơ:
Quốc thái dân an đạo viên thành
Sư Tăng, chúng đẳng tuệ minh anh
An nhiên tự tại nơi vườn tháp
Tâm rộng mở soi ánh Nguyệt Quang
Sau khi nghe Thầy đọc thơ, PTG phát hiện ra rằng nếu ghép các từ đầu của bài thơ sẽ thành tên Quốc Sư An Tâm". Mộc Lan thán phục tài làm thơ của Cụ vô cùng nhưng trong lòng không biết Cụ là ai. Mộc Lan thầm nghĩ mình phải về google search để có thêm kiến thức kẻo lần sau Thầy hỏi đến thì... Khi viết bài Mộc Lan cũng không quên search thông tin về cụ nhưng kiến thức mạng xã hội quá ít ỏi, Mộc Lan chỉ lờ mờ hiểu rằng: "Năm 1330, khi Tổ Pháp Loa tịch, Thiền sư Huyền Quang kế thừa làm Tổ thứ ba của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, bấy giờ Ngài đã bảy mươi bảy tuổi. Tuy nhận trọng trách lãnh đạo giáo hội, song vì già yếu nên Ngài ủy thác mọi việc cho Quốc sư An Tâm, trở về trụ trì ở Côn Sơn".
Mỗi bước đi như được tiếp thêm sức mạnh, Mộc Lan vô cùng phấn chấn, cảm giác buốt chân tan biến. Trên đoạn đường lên Chùa Đồng, Mộc Lan nhìn thấy một tảng đá nằm dựng đứng có bát nhang thờ cúng nhưng xung quanh lại thấy nhà và hàng quán của người dân sinh sống rất lộn xộn. Mộc Lan vô cùng tò mò thì ngay lập tức Thầy nói: "Đây là tượng cụ An Kỳ Sinh, một vị Thần Y chuyên nghiên cứu và luyện thuốc từ nhiều cây thuốc quý của núi rừng Yên Tử để chữa bệnh". Sau đó, Thầy nói chúng tôi chắp tay tâm niệm xin Cụ dạy cách bào chế thuốc và chữa bệnh . Tâm trạng vẫn chưa hết bàng hoàng vì lời Thầy nói, Mộc Lan chỉ tâm niệm xin Cụ dạy dỗ chúng con thành những thầy thuốc có đủ tài đủ đức, chữa bệnh cho những người dân nghèo. Trên đường đi, Mộc Lan luôn day dứt, nếu những di tích như Tượng Cụ An Kỳ Sinh được bảo tồn một cách cẩn thận thì tốt biết bao???
Đường lên đến Chùa Đồng không còn xa, Thầy trò chúng tôi dừng chân nghỉ ngơi tại một khu đất trống, nơi mà chúng tôi có thể phóng tầm mắt nhìn toàn bộ cảnh sắc kỳ vĩ của vùng rừng núi Yên Tử . Mọi người cùng nhau chụp lại những bức ảnh đẹp làm kỷ niệm. Khoảng 15 phút sau, Thầy cho chúng tôi tập bài "Yên Tử Phù Vân Trận Pháp". Sau tiếng hô của Thầy, Mộc Lan thấy cơ thể như muốn bay lên thật cao, cảm giác như những cơn gió thổi những đám mây trôi qua trước mặt. Cơ thể Mộc Lan nhẹ bẫng, một cảm giác thật khoan khoái.
Sau bài tập, Mộc Lan cùng cả lớp tiếp tục cuộc hành trình chinh phục Đỉnh Linh Thiêng Yên Tử. Chỉ trong giây lát, Chùa Đồng hiện ra trước mắt. Mộc Lan không kiềm chế được cảm xúc phải thốt lên rằng: "Wow, đẹp quá". Chùa Đồng đứng hiên ngang trên đỉnh núi vừa cổ kính, vừa bình dị. Tiếng gọi "Thầy ơi" của tốp đi trước khiến Mộc Lan bước chân thật nhanh như quên hết mỏi mệt lên đến Chùa Đồng. Mộc Lan cảm thấy trong lòng vô cùng hạnh phúc khi lần đầu tiên được đến Chùa Đồng - Yên Tử . Thời tiết cuối chiều se lạnh, chúng tôi được Thầy chỉ cho cách làm ấm cơ thể thật nhanh bằng cách úp hai lòng bàn tay lại và tâm niệm "Dồn khí nóng từ tay phải sang tay trái".Thật kỳ diệu, Mộc Lan cảm thấy khí nóng lan tỏa khắp cơ thể như vừa uống một ly trà gừng, thật dễ chịu.
Một chuyến đi đầy ý nghĩa. Con cảm ơn Thầy đã dìu dắt con trên con đường tu luyện và cho con những trải nghiệm thú vị về cuộc sống. Con luôn mong Thầy được khỏe mạnh!
Mộc LanView more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 10-10-2012 lúc 22:54.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...!
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Mộc Lan
boystyle83 (11-10-2012),dietmatam (11-10-2012),Hạnh An (11-10-2012),hiepqf3 (11-10-2012),HieuLinh (14-10-2012),Hoang Quyet (11-10-2012),HoaXuan (10-10-2012),hocdao (11-10-2012),Hua Toan (10-10-2012),kiencuong304 (11-10-2012),loan74 (11-10-2012),nganuoc (12-10-2012),NguyetQuangTu (10-10-2012),PhongThuyGia (11-10-2012),Phương Nam (15-10-2012),SONGHONG (11-10-2012),tamminh (11-10-2012),thanhphong (13-11-2015),THANHTINH (10-10-2012),theoThầy (11-10-2012),tranhung266 (11-10-2012),TruongKhoat (11-10-2012),Tuệ Không (16-12-2012),Tule (11-10-2012),TuTam (12-10-2012),Vidieu (10-10-2012),xuangiang14 (11-10-2012),xuanthuynet (11-10-2012),ĐINHQUANG HIỆP (11-10-2012)